Nhật ký trị sẹo – Gian nan – vất vả – đau đớn

Mịnh bị sẹo cách đây 5 năm. Nói chung do da mặt nhờn và không biết cách chăm sóc nên hậu để lại là sẹo rỗ 2 bên mặt ( nhìu – sâu ). Mãi đến bây giờ mình mới đi trị sẹo vì da mặt còn mụn và không có chi phí.

– Mình có tham khảo rất nhìu cách và phản hồi của các bạn trên diển đàn. Và đút kết được vài điều :

– Mình có tham khảo rất nhìu cách và phản hồi của các bạn trên diển đàn. Và đút kết được vài điều :

1 : sẹo rỗ sâu và lâu năm thì pp tự nhiên hay lăn kim là vô tác dụng.

1 : sẹo rỗ sâu và lâu năm thì pp tự nhiên hay lăn kim là vô tác dụng.

2 : bắn lazer thì hiệu quả k cao “chi phí rẽ”

2 : bắn lazer thì hiệu quả k cao “chi phí rẽ”

3: pp được cho là mới nhất còn được gọi pp Ma cà rồng : chính là lấy máu của chính mình tim vào da để kích thích colazen tái tạo. Nhưng chi phí rất đắt.

3: pp được cho là mới nhất còn được gọi pp Ma cà rồng : chính là lấy máu của chính mình tim vào da để kích thích colazen tái tạo. Nhưng chi phí rất đắt.

Sau 1 t/g đắn đo suy nghĩ tìm kiếm: cuối cùng mình cũng quyêt định thực hiện số 3 “số 3”. Vì mình nghĩ các pp khác không hiệu quả đối với sẹo sâu và lâu năm như mình. Nên mình quyết định chọn 1 TMV lớn tại TP.HCM ( xin phép k nói tên )

Sau 1 t/g đắn đo suy nghĩ tìm kiếm: cuối cùng mình cũng quyêt định thực hiện số 3 “số 3”. Vì mình nghĩ các pp khác không hiệu quả đối với sẹo sâu và lâu năm như mình. Nên mình quyết định chọn 1 TMV lớn tại TP.HCM ( xin phép k nói tên )

Khi xem quảng cáo họ nói có thể làm đc 80%. Vào nghe tự vấn thì 50-60%. Đến khi lên thớt thì bác sĩ bảo chỉ đỡ đc 30-40 %. Thất vọng vô cùng. Nhưng đã lỡ đóng trọn gói 4 lần ( do có đợt khuyến mãi giảm 30%).

Khi xem quảng cáo họ nói có thể làm đc 80%. Vào nghe tự vấn thì 50-60%. Đến khi lên thớt thì bác sĩ bảo chỉ đỡ đc 30-40 %. Thất vọng vô cùng. Nhưng đã lỡ đóng trọn gói 4 lần ( do có đợt khuyến mãi giảm 30%).

Thôi cũng rán đỡ được nhiu hay bấy nhiêu.

Thôi cũng rán đỡ được nhiu hay bấy nhiêu.

. Làm lần đầu: nhân viên sẽ vệ sinh da mặt.Xong chụp hình vùng da bị sẹo( chắc để so sánh sau này ).

. Làm lần đầu: nhân viên sẽ vệ sinh da mặt.Xong chụp hình vùng da bị sẹo( chắc để so sánh sau này ).

Đắp cho mình cái gì ák cũng k biết rồi năm chờ 20′. Sau sẽ có người đến lấy máu . Eo ôi cả 1 ống. Sau đó họ sẽ tiêm thử thuốc tê vào tay xem mình có bị dị ứng hay không.

Đắp cho mình cái gì ák cũng k biết rồi năm chờ 20′. Sau sẽ có người đến lấy máu . Eo ôi cả 1 ống. Sau đó họ sẽ tiêm thử thuốc tê vào tay xem mình có bị dị ứng hay không.

Nếu không sẽ tiến hành qua phòng của bác sĩ.

Nếu không sẽ tiến hành qua phòng của bác sĩ.

Nhìn chung trang thiết bị của họ tiên tiến. đầy đủ, nhân viên cực kỳ tận tâm với khách ( kết cái em phụ tá bác sỹ – nói chuyện dễ thương- quan tâm )

Nhìn chung trang thiết bị của họ tiên tiến. đầy đủ, nhân viên cực kỳ tận tâm với khách ( kết cái em phụ tá bác sỹ – nói chuyện dễ thương- quan tâm )

Bắt đầu làm :Họ sẽ tim thuốc tê tại vị trí bị sẹo. Mình thì tim khắp mặt ( hix đau vô cùng )

Bắt đầu làm :Họ sẽ tim thuốc tê tại vị trí bị sẹo. Mình thì tim khắp mặt ( hix đau vô cùng )

Chờ thuốc tê họ sẽ tiến hành : Cái khúc đầu mình k nhìn thấy nên không biết họ làm gì với mặt mình nữa hix. Cứ như rạch khắp mặt ấy ( tầm khoảng 15′ )

Chờ thuốc tê họ sẽ tiến hành : Cái khúc đầu mình k nhìn thấy nên không biết họ làm gì với mặt mình nữa hix. Cứ như rạch khắp mặt ấy ( tầm khoảng 15′ )

Sau đó họ tim máu của mình ( chỉ còn huyết tương màu vàng vàng ). Eo ôi thề là chưa bao giờ mình chịu cảnh đau đớn đên vậy trong cuộc đời. Họ tim khắp mặt tính ra thì cũng gần 50 mũi kim chăm khắp mặt . Mình là con trai nhưng cũng phải dừng lại 5-6 lần để đỡ đau ( Không biết là do đã hết thuốc tê hay chưa mà đau kinh khủng.

Sau đó họ tim máu của mình ( chỉ còn huyết tương màu vàng vàng ). Eo ôi thề là chưa bao giờ mình chịu cảnh đau đớn đên vậy trong cuộc đời. Họ tim khắp mặt tính ra thì cũng gần 50 mũi kim chăm khắp mặt . Mình là con trai nhưng cũng phải dừng lại 5-6 lần để đỡ đau ( Không biết là do đã hết thuốc tê hay chưa mà đau kinh khủng.

Họ vừa tim mà nước mắt mình chãy thành 2 dòng . Nhưng nghĩ phải rán mới đẹp được nên cắn răn chịu đựng. Máu chảy bác sĩ thấm máu ướt cả khăn .hi hi

Họ vừa tim mà nước mắt mình chãy thành 2 dòng . Nhưng nghĩ phải rán mới đẹp được nên cắn răn chịu đựng. Máu chảy bác sĩ thấm máu ướt cả khăn .hi hi

Cứ nghĩ cơn đau đã qua. Hix

Cứ nghĩ cơn đau đã qua. Hix

Tiếp đến họ tiến hành lăn kim khắp mặt ( lăn bằng máy ). ÔI mẹ ơi khóc tập 2. Phần trán và cằm là đau nhất đau mà nước mặt tự chảy ra ák.

Tiếp đến họ tiến hành lăn kim khắp mặt ( lăn bằng máy ). ÔI mẹ ơi khóc tập 2. Phần trán và cằm là đau nhất đau mà nước mặt tự chảy ra ák.

Kết thúc lần 1. Lúc nhìn vào gương thì eo ui nhìn ghê bỏ mẹ. Mặt máu không hahha.ha

Kết thúc lần 1. Lúc nhìn vào gương thì eo ui nhìn ghê bỏ mẹ. Mặt máu không hahha.ha

Xong rồi họ chuyễn mình qua phòng nằm nghĩ chườm đá khoảng 15′. Nhân viên kê cho toa thuốc ( dặn dò kỹ). Kết cái sự nhiệt tình của nv ở đây.

Xong rồi họ chuyễn mình qua phòng nằm nghĩ chườm đá khoảng 15′. Nhân viên kê cho toa thuốc ( dặn dò kỹ). Kết cái sự nhiệt tình của nv ở đây.

Và hẹn 1 tháng sau quay lại lắm đợt 2. Muaaahhhh

Và hẹn 1 tháng sau quay lại lắm đợt 2. Muaaahhhh

Hi vọng đợt 2 sẽ đỡ đau hơn.

Hi vọng đợt 2 sẽ đỡ đau hơn.

Mình không hi họng sẽ đc 70 – 80% đâu vì mình biết được khoảng 50% là cuộc đời mình khác rồi.

Mình không hi họng sẽ đc 70 – 80% đâu vì mình biết được khoảng 50% là cuộc đời mình khác rồi.

Cứ hi vọng thôi vì cuộc đời cho phép…

Cứ hi vọng thôi vì cuộc đời cho phép…

Rate this post