‘Điều không thể mất’ ở nhạc sĩ Ngọc Châu

‘Điều không thể mất’ ở nhạc sĩ Ngọc Châu

Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời sau thời gian điều trị bệnh suy timNhạc sĩ Ngọc Châu qua đời sau thời gian điều trị bệnh suy tim

SKĐS – Nhạc sĩ Ngọc Châu, tác giả của những ca khúc nổi tiếng ‘Thì thầm mùa xuân’, ‘Chiều xuân’… vừa qua đời ở tuổi 55.

Nhà thơ Bình Nguyên Trang chia sẻ, nhạc sĩ Ngọc Châu là một người tài năng, hiền hậu, không thích xuất hiện trước công chúng và rất ít tự nói về mình. Cuộc sống vô thường, nữ nhà thơ cầu mong nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn tiếp tục “thì thầm” cùng âm nhạc ở phương trời nơi anh đến.

Nhạc sĩ Ngọc Châu - ‘Điều không thể mất’ - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Ngọc Châu (1967 – 2022).

Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời hồi 7h20 ngày 17/3, hưởng thọ 55 tuổi. Nhạc sĩ tài hoa này để lại cho nền âm nhạc Việt nhiều ca khúc nổi tiếng, được khán giả yêu mến: Thì thầm mùa xuân, Cô Tấm ngày nay, Mùa thu vàng, Nếu điều đó xảy ra, Tạm biệt, Ngây thơ...

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu diễn ra lúc 12 – 13h ngày 19/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Sau đó, thi hài nhạc sĩ được an táng tại quê nhà ở thôn Ngọc Lâu, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Với ca sĩ Khôi Minh (nhà báo Nguyễn Mạnh Hà), nghe tổng thể các ca khúc nhạc sĩ Ngọc Châu để lại vẫn thấy rõ một giọng điệu, một cá tính: trong trẻo, ngọt ngào. Cố nhạc sĩ là một tài năng đi trước thời đại hơi sớm, có thể nói Ngọc Châu là nghệ sĩ đầu tiên ở Hà Nội sau 1945 hội đủ các yếu tố: hát, sáng tác, phối khí và chơi nhạc cụ, chưa kể công nghệ thu âm… và cả tình yêu mến của đồng nghiệp cùng khán giả anh đều có đủ.

Tất cả những gì nhạc sĩ Ngọc Châu từng viết đều chỉ về tình người

Nhạc sĩ Đỗ Bảo trải lòng với đàn anh Ngọc Châu, rằng trái tim tác giả Chiều xuân chưa bao giờ có chỗ cho những nhỏ nhen, giận dữ. Trái tim và sự sống của Ngọc Châu luôn chỉ đầy ắp cảm xúc của một con người nhân hậu.

Nhạc sĩ Ngọc Châu

“Thông qua âm nhạc, tất cả những gì anh từng viết đều chỉ là để anh viết về tình người”.

“Thông qua âm nhạc, tất cả những gì anh từng viết đều chỉ là để anh viết về tình người. Với những bông lơn vui đùa dí dỏm của anh ngoài đời thường cũng vậy, tất cả chỉ là anh đang tha thiết nói về cách mà con người ta hay thế giới này trở nên tử tế, tốt đẹp hơn.

Thông qua suy nghiệm, những trăn trở hay góc khuất buồn riêng, tất cả những gì anh trải nghiệm trên đời đều là để đạt đến sự tự do cao nhất của con người nói chung và tâm hồn anh nói riêng.

Tài năng cùng đức độ của anh là hiếm hoi, là tấm gương trong lành để nhiều người trong đó có em soi nhìn, gạn lọc mà học hỏi suốt đời. Những bài hát gọn gàng, tươi tắn của anh còn đó là những dấu son trong lòng mọi người, chúng tuyệt vời lắm đó anh ơi”, nhạc sĩ Đỗ Bảo ngậm ngùi.

Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, anh thích nhất bài hát của nhạc sĩ Ngọc Châu viết về mẹ, đó là ca khúc Điều không thể mất: Như con sóng trào, dạt dào yêu thương/ Mưa giông bão nổi trên thế gian nào đâu sánh bằng/ Tình mẹ thương con, qua mọi gian nan/ Tình mẹ thương con chứa chan không mất bao giờ/ Tháng năm, con sống trên đời dù bao gian lao/ Trái tim con hướng về mẹ như ánh mặt trời / Như con sóng trào, dạt dào yêu thương/ Con luôn nhớ về tình mẹ bao la/ Sẽ không đánh mất… trong tim.

Em gái nhạc sĩ Ngọc Châu – ca sĩ Khánh Linh hát Điều không thể mất trong chương trình Trái tim cho em.

Đỗ Bảo bộc bạch: “Thương anh nhiều, nhưng như mọi khi em không có gì than phiền về anh cả. Luôn tin tưởng và tôn trọng anh, kính yêu và biết ơn anh. Mọi điều anh từng lựa chọn để ở gần hay xa đời sống hẳn luôn là những điều tốt nhất, phù hợp nhất với anh, và thế thì cũng thật tốt rồi. Mong anh cứ mỉm cười vững tin và thanh thản ở bất cứ nơi đâu Ngọc Châu nhé!

Có những điều không thể mất trong trái tim anh, như Mẹ, như tình người và cuộc đời dạt dào yêu thương. Cứ thế, bởi anh là thế, nên cũng đã có những điều không thể mất, như anh trong trái tim mọi người”.

Nhạc sĩ Ngọc Châu, người thầm lặng giúp tác phẩm sân khấu thăng hoa

Nhận tin nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời, NSND Tuấn Hải cảm thấy quá đột ngột, quá thương xót, quá đau lòng…

Những năm 1990, NSND Tuấn Hải có mời các thành viên ban nhạc Hoa Sữa đình đám biểu diễn nhiều lần, người đại diện không ai khác là Ngọc Châu. Năm 2004, Nhà hát Kịch Việt Nam dựng vở Bến mê, Ngọc Châu là người viết nhạc. 3 năm sau, NSND Tuấn Hải dựng kịch chiến tranh Đôi mắt, mời nhạc sĩ Ngọc Châu và “bạn ấy nhận lời sáng tác nhạc, anh em ngồi quán cà phê bên hồ Ngọc Khánh bàn luận say sưa cho âm nhạc của vở diễn”.

Nhạc sĩ Ngọc Châu - ‘Điều không thể mất’ - Ảnh 6.

NSND Tuấn Hải (giữa) cùng nhạc sĩ Ngọc Châu (thứ 2 từ trái qua) và các nghệ sĩ tại lễ khai trương dựng vở Đôi mắt.

Khi ra mắt, vở kịch đã rất thành công và được khen ngợi, nhờ một phần âm nhạc của Ngọc Châu. Cả cánh rừng Trường Sơn như hiện ra trước mắt, chỉ có bom đạn và hy sinh, nhưng vẫn trong trẻo lãng mạn đầy sức sống. Không có nhân vật chính diện hay phản diện, chỉ có những chiến sĩ hàng ngày đối diện với cái chết và ai cũng nhận lấy phần hy sinh thiệt thòi về mình…

Trong vở diễn có hai ca khúc Những cô gái quan họRừng xanh vang tiếng Ta Lư do NSƯT Vũ Dậu (mẹ của Ngọc Châu) và Khánh Linh (em gái Ngọc Châu) thể hiện. Hội đồng duyệt vở đã đánh giá âm nhạc quá hay, nhờ có âm nhạc của Ngọc Châu mới có thể khắc họa được những nét đẹp như vậy trong cuộc sống, là cả một bản anh hùng ca cách mạng.

Sau vở diễn này NSND Tuấn Hải và nhạc sĩ Ngọc Châu quý mến, thân thiết nhau hơn. “Khi ấy Ngọc Châu vẫn chưa lập gia đình. Vì thương quý chàng trai hiền lành mà tài năng, tôi có ý làm mối cho Ngọc Châu với một người quen cũng rất tài năng và xinh đẹp, cả hai bên đều nhận lời, mọi người rất vui và hồ hởi chờ đợi đến ngày gặp mặt… Nhưng rất tiếc, câu chuyện đã không thành”, NSND Tuấn Hải nhớ lại.

Nhạc sĩ Ngọc Châu - ‘Điều không thể mất’ - Ảnh 7.

Âm nhạc trong vở diễn Đôi mắt của Ngọc Châu góp phần giúp vở diễn của NSND Tuấn Hải đạo diễn giành 4 giải thưởng lớn nhất ở Liên hoan sân khấu quốc tế Pohang Hàn Quốc 2019.

Theo NSND Tuấn Hải, bài Cô Tấm ngày nay của Ngọc Châu đã được dựng không biết bao nhiêu lần với các loại hình như tiểu phẩm, vũ đạo, hoạt cảnh bởi âm nhạc giai điệu quá hay, tiết tấu rộn ràng…

Năm 2019, NSND Tuấn Hải đem vở diễn do nhạc sĩ Ngọc Châu viết nhạc, cùng với dàn diễn viên đình đám của Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Liên hoan sân khấu quốc tế Pohang Hàn Quốc. Âm nhạc trong vở diễn Đôi mắt của Ngọc Châu lại vang lên, vở diễn giành 4 giải thưởng lớn nhất ở Liên hoan: Đạo diễn xuất sắc nhất, Vở diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Hôm nay, nhạc sĩ Ngọc Châu đã về cõi nhớ, NSND Tuấn Hải ngậm ngùi: “Xin vĩnh biệt em nhé, nhạc sĩ tài hoa!”.

Suy tim: Bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ quaSuy tim: Bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua

SKĐS – Suy tim là hiện tượng trái tim “bị ốm” hoặc trái tim bị “mệt mỏi” từ đó sự co và giãn của tim không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cơ thể nữa.

Rate this post