Cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max: ‘Gã du mục’ của làng bóng Việt và một hạnh phúc bị lãng quên | Goal.com Việt Nam

Đinh Hoàng Max từng suýt phải nghỉ đá bóng nếu như không được người bạn đời của mình hết lòng cứu giúp, thế nhưng thay vì sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ, tiền vệ nhập tịch đã phũ phàng đáp lại lòng tin ấy khi rời bỏ vợ và ba đứa con thơ để lui về hưởng thụ cuộc sống phú quý, an nhàn.

Chuyến phiêu lưu đến Việt Nam

Cũng giống như đa số những cầu thủ gốc Phi khác, Maxwell Eyerakpo (tên gốc của Đinh Hoàng Max) sinh ra và lớn lên trong nghèo khó.

Thuở nhỏ, anh phải bỏ học để làm thêm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, Maxwell lại may mắn hơn những người bạn cùng lứa. Sau này, anh phát hiện mình có một chút khiếu về bóng đá và quyết định theo đuổi nghiệp “quần đùi áo số” với hy vọng thoát nghèo.

Năm 2003, Maxwell ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Calabar Rovers tại giải hạng Nhì Nigeria, trước khi chuyển sang khoác áo một đội bóng trong nước khác là Union Bank. Tuy nhiên, mức lương vài trăm USD/ tháng đã không đủ để giúp anh trang trải cuộc sống.

Đến năm 2004, Maxwell quyết định rời Nigeria để bắt đầu cuộc viễn chinh đến một đất nước cách quê hương anh hơn 10 ngàn cây số: Việt Nam.

B.Bình Dương FLC Thanh Hoá Vòng 5 V.League 2018

Thực tế, đây được xem là một lựa chọn khá mạo hiểm của Maxwell, bởi những gì anh biết về Việt Nam có lẽ chỉ là khoản thu nhập vài nghìn USD mà các đội bóng V.League trả cho ngoại binh. Tuy nhiên cũng nhờ quyết định đầy liều lĩnh đó, cuộc đời của Maxwell mới chính thức bước sang một trang mới.

Không lâu sau khi đặt chân đến dải đất hình chữ S, Maxwell gia nhập CLB Đồng Tháp và được đội bóng miền Tây trả mức lót tay lên đến hàng chục nghìn USD. Mặc dù không nhận bất kỳ đồng xu nào khi anh phải trả toàn bộ số tiền này cho người môi giới, song Maxwell vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi mức lương vài nghìn USD/ tháng mà Đồng Tháp trả cho anh vẫn là một số tiền quá hậu hĩnh.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và sự đa năng trong lối chơi, Maxwell nhanh chóng trở thành một món hàng “hot” trên TTCN trong nước. Chia tay Đồng Tháp, cầu thủ người Nigeria đã lần lượt chuyển sang đầu quân cho T&T Hà Nội và sau đó là The Vissai Ninh Bình. 

Đến năm 2009, Maxwell đã tiếp tục lập nên một cột mốc đáng nhớ khác cho bản thân. Sau hơn bốn năm sinh sống ở Việt Nam, anh chính thức được công nhận là công dân Việt, lấy tên là Đinh Hoàng Max.

Cũng trong năm đó, Max đã được HLV Henrique Calisto gọi triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cái “mác” tuyển thủ quốc gia đã giúp giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt và những khoản tiền lót tay, những khoản lương thưởng khổng lồ cứ như thế mà tiếp tục chảy vào túi của cầu thủ này.

B.Bình Dương FLC Thanh Hoá Chung kết Cúp Quốc gia 2018

Chuyện tình yêu với cô vợ người Việt

Tuy nhiên, để có được sự nghiệp hoành tráng như vậy, Đinh Hoàng Max cần phải cảm ơn cô vợ Như Mai của mình. 

Sau những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng, Đinh Hoàng Max thi thoảng đã tìm đến quán bar như một cách để xả stress. Cũng tại nơi đây, chàng tiền vệ sinh năm 1986 đã vô tình gặp được nửa kia của đời mình.

Năm 2006, Đinh Hoàng Max và cô phục vụ Nguyễn Thị Như Mai gặp nhau tại một quán bar. Hai người đã nảy sinh tình cảm khi nào không hay và sau đó quyết định dọn về ở chung với nhau như vợ chồng suốt hơn 10 năm.

Dinh Hoang Max and his wife & child

Đến năm 2013, Đinh Hoàng Max được Sài Gòn Xuân Thành hỏi mua. Tuy nhiên, đội bóng Sài Thành chỉ chấp nhận ký hợp đồng với cầu thủ gốc Nigeria khi anh điều trị dứt điểm chấn thương ở hai chân.

Lo lắng cho sự nghiệp của chồng, người vợ Như Mai của Đinh Hoàng Max khi đó đã chạy mượn đầu này đắp đầu kia, nhờ vả bạn bè, người quen và thậm chí phải bán xe mới có thể gom đủ tiền để đưa anh đi phẫu thuật.

Cuối cùng, Max được điều trị thành công và nhanh chóng trở lại với sân cỏ.

“Gã du mục” và mái ấm bị bỏ quên? 

Sau 10 năm chung sống, Đinh Hoàng Max và Như Mai đã hạ sinh ba mặt con kháu khỉnh. Những tưởng cả hai sẽ cùng nhau hưởng một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, thế nhưng mối tình đẹp tưởng nhưng chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích của hai người lại tan vỡ một cách khó tin.

Trong cuộc chia sẻ với một trang tin điện tử trong nước, chị Như Mai tiết lộ Đinh Hoàng Max đã bất ngờ rời bỏ gia đình của mình, đem toàn bộ tiền bạc về Nigeria để xây biệt thự, mua xe hơi. Anh không chu cấp cho vợ và ba con một đồng xu nào. Và từ ngày chồng bỏ đi, vợ của anh phải thức khuya dậy sớm để trang trải cuộc sống, lo cho ba đứa nhỏ.

Dinh Hoang Max and his wife & child

Mọi chuyện bắt đầu khi Hoàng Max muốn đưa các con về Nigeria sinh sống, Như Mai lo sợ mất con nên không đồng ý. Đó cũng chính là một phần lý do vì sao cả hai dù đã làm đám cưới nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa phải vợ chồng.

Sau này, Đinh Hoàng Max đã nhờ người đại diện giải thích trên báo chí. Tất nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục để biện minh cho hành động khó hiểu của anh. Max đã né tránh gia đình, né tránh trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đây thực sự là một đoạn kết buồn đối với chuyện tình đẹp như mơ của Max và Như Mai.

Kể từ khi ly thân với Như Mai, Đinh Hoàng Max vẫn là người của B.Bình Dương, vẫn đều đặn nhận lương ngàn đô mỗi tháng.

Sau khi chia tay đội bóng đất Thủ, anh đã xin thử việc tại CLB Sài Gòn nhưng bất thành. Không tìm được bến đỗ mới, Hoàng Max – người từng kinh qua ít nhất 10 đội bóng khác nhau tại sân chơi số một nền bóng đá – đã quyết định trở về Nigeria để tận hưởng cuộc sống an nhàn tại quê nhà.

Bộn tiền khổng lồ kiếm được trong suốt 15 năm sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam đã giúp Đinh Hoàng Max hoàn thành ước nguyện thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng liệu tại Nigeria, Max còn nhớ đến người bạn đời đã cứu vãn sự nghiệp của mình, nhớ đến ba đứa nhỏ nhiều năm chưa thấy mặt cha?

Hoàng Max từng khoác áo đội tuyển Việt Nam

Cùng với các cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max đã được HLV Henrique Calisto gọi lên ĐT Việt Nam năm 2009, chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympiakos (Hy Lạp) trên sân Mỹ Đình.

Trận này, Hoàng Max vào sân thay cho Thành Lương ở phút 55. Ở phút 83, chính tiền vệ này có pha đột phá rồi chuyền bóng vào để tiền đạo Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đấy cũng là pha lóe sáng duy nhất của cầu thủ gốc Nigeria trong màu áo ĐT Việt Nam.

Rate this post