MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Tôi dốt nhạc, không biết hát

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Tôi dốt nhạc, không biết hát

Tự nhận mình là dốt nhạc, không biết hát, nhưng Nguyễn Hữu Chiến Thắng lại vừa phát hành hẳn album có tựa đề “Thắng hát Lê Uyên Phương”.

Nguyễn Hữu Chiến Thắng là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình với vai trò MC. Đặc biệt, anh là giọng đọc quen thuộc của nhiều bộ phim tài liệu, ký sự với chất giọng trầm khàn truyền cảm hiếm có, khác biệt, dễ đi vào lòng người.

Với bạn bè thân thiết ở ngoài đời, Nguyễn Hữu Chiến Thắng là một gã… đanh đá, ngoa ngoắt. Anh thường xuyên lên tiếng phản đối những điều “chướng tai gai mắt” một cách chua ngoa, gay gắt. Mặt khác, anh cũng là người ấm áp, thân thiện và có trái tim yếu mềm, đa cảm. Điều này không chỉ được thể hiện ở sự nồng nhiệt, chân thành anh đối với bạn hữu hay những hoạt động thiện nguyện dành cho những mảnh đời khó khăn mà còn chính ở đam mê hát của anh.

Nguyễn Hữu Chiến Thắng mê hát từ khi còn là một đứa trẻ và chưa khi nào trong cuộc đời gần 50 năm của mình anh nguôi đam mê đó. Thắng có thể hát bất cứ khi nào, ở đâu – phòng trà, quán cà phê, ngôi trường vùng sâu vùng xa trong những chuyến thiện nguyện hay thậm chí khi chỉ có 1 người nghe mình hát… Thắng thích nhạc tình và khi hát, anh trở thành một người điên si, đắm đuối…

Dù vậy, Thắng chưa từng dám nhận mình là ca sĩ. Đi hát nhiều, được nhiều khán giả yêu mến và không ít người trong giới âm nhạc đánh giá cao, nhưng anh vẫn không dám ra album hay MV. “Tôi là người dốt nhạc, không biết hát”, anh tự nhận. Chỉ đến khi những người yêu quý anh và giọng hát của anh thúc ép, anh mới dám thực hiện album đầu tay với những tình khúc của Lê Uyên Phương.

Album "Thắng hát Lê Uyên Phương"

Album “Thắng hát Lê Uyên Phương”

“Những người bạn trẻ đã cho tôi một sức sống. Cảm ơn Lê Uyên Phương đã cho đời sống những ca khúc đẹp như đóa kỳ hoa dị thảo. Trước khi hát cũng như sống, nếu không có những ân tình làm sao ta có thể bước tiếp”, Nguyễn Hữu Chiến Thắng bộc bạch về động lực để anh thực hiện album Thắng hát Lê Uyên Phương.

Bên cạnh Thắng để thực hiện album Thắng hát Lê Uyên Phương là những người bạn tài hoa. Thiện Bass, không chỉ là người chơi guitar bay bướm, mà còn là ngừoi làm hòa âm cho album này. Thiện bảo Thắng: “Đừng làm gì cầu kỳ. Có sao hát vậy. Quan trọng nhất là gợi được cái “e”, cái không khí, cái màu sắc của thời kỳ mà ca khúc ra đời”. Còn nhạc sĩ Tuấn Thành thích những màu pop hiện đại hơn vì anh muốn “chứng minh rằng những bài hát này có thể xưa nhưng chưa bao giờ cũ”. Tuấn Thành cũng là người thu và mix cả 6 ca khúc độc lập trong album.

Riêng liên khúc Lê Uyên Phương trong album là một sản phẩm đặc biệt. Trong những tháng ngày giãn cách, Thanh Lan – ca sĩ của nhóm Mặt trời đỏ, rủ Thắng song ca. Mỗi người một đầu đất nước, ai ở đâu thu ở đó. Yên Lam, người phối khí liên khúc này sẽ trộn hai phần thu thanh ấy lại để có một tiết mục song ca.

Toàn bộ phần sản xuất album Thắng hát Lê Uyên Phương đều một tay họa sĩ  Huongcolor đảm nhận. Nữ họa sĩ thân thiết với Thắng quá biết, quá hiểu rằng anh ngu ngơ lắm, tốt nhất anh chỉ việc hát còn mọi chuyện khác để chị giải quyết

Thực ra, album Thắng hát Lê Uyên Phương thực hiện xong từ tháng 2/2022, nhưng đến ngày 15/6 mới ra mắt khán giả. Chần chừ mãi, Thắng không chịu phát hành. Lúc nào Thắng cũng ngại, nỗi e ngại của người mê hát nhưng chưa bao giờ dám nhận mình là ca sĩ. Phải thêm một lần nữa mọi người ép giục, anh mới chịu công bố vào đúng ngày sinh nhật của mình. 

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cùng nhà văn Di Li và ca sĩ Minh Thu

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cùng nhà văn Di Li và ca sĩ Minh Thu

Đó là khi NSƯT Minh Thu nhận xét: “Nghe dễ chịu đấy. 8 điểm rưỡi trên 10”, Thắng mới tạm yên tâm. Còn NSND Thanh Hoa thì khuyến khích: “Hát đi con! Cái tình là trên hết mà. Giọng con ấm áp – hát như bỡn cợt hờn trách nhẹ nhàng sự vô tình của đồng loại. Hát như tài tử không kỹ xảo – không khoe giọng mà ngọt ngào như kể chuyện bằng âm nhạc”. Bà cũng nói thêm: “Có lẽ đời sống âm nhạc đang cần những mộc mạc đến với con tim để giải tỏa nguôi ngoai những nặng nề bon chen. Tôi yêu giọng hát này”.

Nhạc sĩ – nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thì viết về Thắng thế này: “Thắng là một người bạn lâu năm trong nghệ thuật của tôi, biết Thắng yêu âm nhạc, có giọng hát và có một tình yêu sâu đậm với tất cả những gì thuộc về âm nhạc, từng hy vọng Thắng sẽ ra những sản phẩm để góp thêm một màu sắc cho ngôi nhà âm nhạc chung của chúng ta, nhưng tôi vẫn hết sức bất ngờ và vui khi Thắng giới thiệu album này. Thắng chọn nhạc của Lê Uyên Phương, tôi nghĩ nó vừa vặn với Thắng. Những bản nhạc đẹp, không quá ồn ào nhưng cũng vẫn đủ để người ta xốn xang, giai điệu và lời ca cho người nghe niềm hứng khởi. 

Tiếng hát của Thắng cũng vậy, nó không được tạo nên bởi một chất giọng với những kỹ thuật mà được tạo bởi sự ấm áp của chất giọng nam trung hơi hướm trầm, có thể cảm nhận rõ giọng hát khi thể hiện đang trong tâm trạng ngập tràn tình cảm. Nói chung, giọng hát của Thắng đẹp về tâm hồn, điều đó sẽ giúp Thắng dễ có cảm tình khi tiếp cận người nghe. Điều này có lẽ là một nét riêng trong ca hát mà Thắng nên tiếp tục khai thác. Song, mọi sắc màu ấy đều chỉ làm tôn lên một vẻ đẹp đáng nói nhất trong giọng hát của Thắng đó là tiếng hát của trái tim và cách hát bằng tâm hồn”.

Trong album Thắng hát Lê Uyên Phương, Nguyễn Hữu Chiến Thắng hát 6 ca khúc độc lập, bên cạnh một liên khúc gồm 3 bài. Trong đó, có những ca khúc rất quen thuộc như Dạ khúc cho tình nhân, Vũng lầy của chúng ta, Lời gọi chân mây… Đặc biệt, Thắng đưa vào album này một ca khúc mà ngoài tác giả Lê Uyên Phương, chưa có ai trình bày – bài Chiều phi trường. Bên cạnh đó, Nguyễn Hữu Chiến Thắng cũng phát hành MV ca khúc Bài ca hạnh ngộ.

MV “Bài ca hạnh ngộ” của Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Rate this post