Hội trại Nối vòng tay lớn 2013: Hành trình sông nước –

(TT. Thông tin – Văn Lang, 08/7/2013) – Kết thúc cuộc hành trình hai ngày một đêm của hội trại Nối vòng tay lớn 2013 (30/6-01/7) với chủ đề “Hành trình sông nước”, đọng lại trong mỗi trại sinh là những bài học bổ ích, những tình cảm thân ái và những giọt mồ hôi thấm đượm tình đoàn kết của những đứa con trong gia đình Văn Lang.

 

Như một món quà tinh thần dành tặng cho các cán bộ Đoàn – Hội có thành tích cao trong học tập và các hoạt động phong trào trong năm học vừa qua, và tạo cầu nối giao lưu giữa các bạn sinh viên trong trường, hội trại Nối vòng tay lớn 2013 được tổ chức tại khu du lịch Bò Cạp Vàng, thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khác với những năm trước, với chủ đề “Hành trình sông nước”, 561 bạn đã được về với những sinh hoạt của sông nước miền Đông, được tắm sông, nhảy cầu, chèo thuyền hay đơn giản chỉ là ngắm những hàng dừa nước chen chúc mọc quanh bờ.

 

DH van lang noi vong tay lon 01 Không khí trong lành, cỏ cây cùng với vẻ đẹp tự nhiên của sông nước, đã thu hút các trại sinh ngay từ những bước chân đầu tiên

 

     ► Ấn tượng từ những giây phút đầu tiên 

Đúng với chủ đề năm nay, trước khi nhập cuộc các trại sinh đều phải hoàn thành “thủ tục” nhảy cầu mới có thể tham gia hội trại. Và để đảm bảo an toàn, mỗi thành viên phải mặc áo phao khi xuống nước. Hầu hết các trại sinh đều rất hứng thú với “thủ tục” này sau một hành trình dài dưới tiết hè nóng bức. 

 

DH van lang noi vong tay lon 02 Tuy một số bạn sợ độ cao nhưng nhờ có sự cổ vũ của bạn bè, các bạn đều đã chiến thắng nỗi sợ bản thân, vượt qua thử thách đầu tiên

 

     ► “An cư lạc nghiệp” 

Sau thủ tục nhảy cầu, mọi người nhanh chóng bắt tay vào trang trí hội trại. Các trại của mỗi tổ trong chương trình này đều giống nhau về kiến trúc, chỉ khác cổng ra vào vì địa điểm của khu du lịch Bò Cạp Vàng đã có sẵn những lều tranh. Những cánh cổng được các bạn đầu tư chăm chút, mỗi trại là một chủ đề khác nhau. Đó là sự đa sắc của Tổ 4 (Khoa Mĩ thuật Công nghiệp, Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, Diễn đàn sinh viên Văn Lang), là chim lạc trống đồng của Tổ 1 (Tài chính ngân hàng, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin), hay Hoàng Sa Trường Sa của Tổ 2 (CLB Event, CLB Bóng chuyền, CLB Bóng rổ)…

 

DH van lang noi vong tay lon 03 Các trại sinh của tổ 4 chăm chút cho trại của mình thật rực rỡ với ba gam màu chính: trắng, xanh, đỏ lần lượt tượng trưng cho màu áo Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, Diễn đàn Sinh viên Văn Lang và Khoa Mỹ thuật Công nghiệp.

 

DH van lang noi vong tay lon 04Nếu Tổ 1 (ảnh trái) chọn hình chim lạc, trống đồng thì Tổ 3 lại chọn hình ảnh “Hoàng Sa – Trường Sa” để trang trí cổng trại

 

     ► “Có thực mới vực được đạo” 

Trong khi trang trí trại, các Tổ đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho phần thi nấu ăn. BTC đã chuẩn bị sẵn 3 con gà, rau và nguyên phụ liệu cần thiết để nấu ăn cho các bạn. Thú vị hơn, các Tổ phải tự ra khu vực hồ để bắt cá, đây là dịp để các bạn có được những trải nghiệm thú vị vùng sông nước.

  

DH van lang noi vong tay lon 05 Các bạn nam trổ tài nhóm bếp, lấy nước, giúp các bạn nữ chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn

 

Các bạn nam của mỗi đội có nhiệm vụ tìm than, củi, gạch để nhóm lửa trong khi các bạn nữ đứng bếp nấu ăn. Mỗi mâm cơm là một cách trang trí bắt mắt với ý nghĩa riêng, đa dạng về món ăn, đậm đà về hương vị, tuy thời gian chuẩn bị rất ngắn. Sau phần chấm điểm của ban giám khảo, Tổ 4 đã xuất sắc giành giải Nhất khi bày biện một mâm cơm công phu, đẹp mắt với rau muống xào, cá nướng, gà kho sả…

 

DH van lang noi vong tay lon 06 Cùng nhặt rau …và cùng nấu nướng

 

Để tiếp thêm năng lượng cho các trại sinh đủ sức cho những phần thi tiếp theo, BTC cũng đã chu đáo đặt trước nhà bếp của khu du lịch chuẩn bị bữa ăn cho các bạn, bên cạnh những món các bạn tự chuẩn bị

 

DH van lang noi vong tay lon 07 Bữa cơm ấm áp tình bè bạn gắn kết tất cả các thành viên như trong một gia đình. Ảnh: Mâm cơm của Tổ 4 được chuẩn bị kĩ lưỡng với rau muống xào, cá nướng, gà kho sả… được bày biện cùng những món từ nhà bếp của khu du lịch

 

     ► Thách thức vui nhộn 

Tiếp tục với cuộc hành trình là những trò chơi thách thức các đội thi: đua thuyền, Tarzan đu dây và tắm sông. Để vượt qua thử thách, đưa thuyền về đích, các bạn phải có sự phối hợp đồng đội thật ăn ý. Riêng phần thi Tarzan đu dây, các trại sinh phải đu trên dây cáp băng qua sông và sau đó nhảy xuống nước, vừa cá tính lại vừa mạo hiểm, hài hước. Có lẽ đang vào mùa mưa bão khu vực miền Nam, nên cuộc vui bơi lội của các bạn kết thúc sớm hơn dự tính.

 

DH van lang noi vong tay lon 08 Cuộc đua thuyền vui nhộn trên “hành trình sông nước” được các bạn hưởng ứng sôi nổi

 

► Và khi đêm về…

Tối đến, các trại sinh lại cháy hết mình với các tiết mục văn nghệ được các Tổ chuẩn bị một cách công phu. Qua từng bài hát, từng vở kịch, các bạn càng xích lại gần nhau hơn. Trên những gương mặt tươi vui, háo hức, những tiếng cười vang ấm cả không gian.

Và phần được mong chờ nhất cũng đã đến – lửa trại. Với phần chuẩn bị của các bạn khoa Kiến trúc – Xây dựng, mở đầu chương trình lửa trại là nghi thức thắp lửa. Trong không gian ấm cúng của ngọn lửa đang rực cháy, tình đồng đội, tình anh em đã được thắp lên trong mỗi sinh viên Văn Lang khi gần 600 thành viên cùng nắm tay thành một vòng tròn, hòa vang lời ca “Văn Lang đại học đường”.

 

DH van lang noi vong tay lon 09 Dưới ánh lửa bừng sáng trong đêm tối, các trại sinh cùng nắm tay nhau quây thành vòng tròn và nhảy theo điệu nhạc ấm tình anh em, tình đồng chí

 

Lời hát xuất phát từ trái tim của những người con Văn Lang đã làm lắng đọng cả một không gian rộng lớn, thoáng nghe thấy những hơi thở đang dồn dập theo tiết tấu của lời ca, để khi kết thúc phần nghi thức vẫn còn lắng lại những cảm xúc tự hào xen lẫn tình yêu của mỗi thành viên dành cho ngôi trường đại học mang tên đầu tiên của đất nước. Cùng với những bàn tay nối nhau kết thành một vòng tròn lớn, tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ sinh viên như được thắt chặt hơn bao giờ hết. Cùng với những giọt mồ hôi là những nụ cười rạng rỡ, chẳng còn sự cách biệt giữa các khóa hay khoảng cách của các khoa mà là một tập thể những con người đoàn kết, một khối đồng lòng của sinh viên Văn Lang.

     ► Trò chơi lớn – chuỗi thử thách liên hoàn

Kết thúc phần lửa trại cũng là lúc hành trình trò chơi lớn chính thức bắt đầu, lúc 22g30. Đến với hội trại năm nay, CLB Kĩ năng Ba lô xanh cùng BTC đã làm nên những thử thách thú vị nhằm mang đến những trải nghiệm mới lạ cho các trại sinh. Khác với hội trại năm vừa rồi là trò giải mật thư, đòi hỏi sự vận dụng trí tuệ, thì năm nay, là các trò chơi liên hoàn, yêu cầu sức bền và sự dẻo dai ở mỗi thành viên. Có bảy thử thách mà sáu đội bắt buộc phải vượt qua, trong đó, tinh thần đoàn kết là yếu tố quyết định.

 

Hội trại Nối vòng tay lớn là hoạt động thường niên của Đoàn trường ĐH Văn Lang. Đây là phần thưởng về mặt tinh thần của lãnh đạo nhà trường nhằm động viên cán bộ Đoàn – Hội – Lớp cố gắng học tập, rèn luyện trong những năm học tại trường và đóng góp tích cực vào việc xây dựng nhà trường ngày càng phát triển về mọi mặt. Với phương châm “An toàn, kỉ luật, hiệu quả, thiết thực, sáng tạo và tiết kiệm”, hội trại đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và nâng cao kĩ năng hoạt động Đoàn – Hội cho các bạn.

Danh sách sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội – Lớp tham gia chuyến đi được cán bộ phụ trách công tác sinh viên, học sinh cùng Ban Chấp hành Đoàn – Hội tại Khoa – Ban đề xuất; được Ban Chủ nhiệm khoa và Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xác nhận, đề xuất Ban Giám hiệu Nhà trường duyệt.

 

Ở thử thách đầu tiên, lần lượt năm bạn trong mỗi tổ bước vào vòng dây đang quay. Khi bàn chân của người thứ năm đặt vào thì các bạn mới được tính một lần nhảy. Thử thách này tuy đã quá quen thuộc với các bạn nhưng không dễ chút nào, một phần vì số lượng của các đội lên đến hàng chục người, một phần vì trời tối nên để vượt qua thử thách này các bạn phải kết hợp ăn ý. Và có lẽ, đỉnh điểm của trò chơi liên hoàn là màn vượt qua khu vực bùn lầy đồng thời được “tắm” dưới “làn mưa” mắm ớt. Rồi cả đội phải cùng nhau làm nên những chiếc cầu để vượt qua kênh đào, cùng nhau hợp sức làm nên những tháp người để lấy được vật mà BTC yêu cầu. Kết thúc cho phần thử thách này là thám hiểm đường hầm bí ẩn trên không thông qua việc bò qua những bánh xe lớn được treo trên cao, nếu không cẩn thận có thể trầy xước cả đôi chân. Tuy khắc nghiệt là thế, nhưng đây lại là trò khiến các bạn hào hứng nhất, không biết có phải vì muốn nhanh chóng “vượt ải” hay muốn thử cảm giác lạ và “độc” này.

Có thể nói, trò chơi lớn là “trái tim” của cả hội trại khi đã rèn luyện cho tất cả các bạn kĩ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết và lòng dũng cảm cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuy các trò chơi đã được kiểm duyệt của BTC từ trước, nhưng cũng không tránh khỏi một vài sơ suất. Trong thử thách xếp tháp người ba tầng để treo một vật lên cao của Tổ 4 đã có trại sinh bị thương nhẹ ở vai và phải dừng cuộc chơi trong khi cuộc hành trình đang gần chạm đến đích. 

Kết thúc trò chơi lớn cũng là lúc kim đồng hồ gần chạm mốc 2g30 sáng hôm sau. Nếu lúc “ra trận” là quần áo tươm tất, vẻ mặt hồ hởi thì khi về trại là những con người như vừa trải qua một “trận chiến” lớn, không một ai “lành lặn”. Nhưng trái với sự mệt mỏi là những cái bá vai thân ái, những cái cười híp mắt hay chỉ đơn giản là cùng dìu nhau về với ngôi nhà chung.

”Bỏ qua vấn đề về cúp nước lúc khuya thì có thể nói chương trình năm nay thành công tốt đẹp. So với năm vừa rồi, số lượng các bạn tham gia hội trại cũng như trò chơi lớn đông hơn. Điều đặc biệt là văn hóa ứng xử của sinh viên Văn Lang đã để lại ấn tượng đẹp đối với Ban quản lý và khách tham quan ở khu du lịch Bò Cạp Vàng. Tinh thần làm việc nhóm cũng như sự hăng hái tham gia chương trình đã được các bạn thực hiện rất tốt. Đặc biệt trong quá trình từ thành phố đến địa điểm đón xe của trường – phà Cát Lái, đó cũng là thử thách đầu tiên dành cho các bạn, mặc dù có ít tuyến xe buýt đến đó, nhưng các bạn đã sắp xếp chia nhóm để đi cho kịp tiến độ của kế hoạch chương trình.” – Anh Đinh Xuân Tỏa – Bí thư Đoàn trường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trưởng ban tổ chức Hội trại 2013 – cho biết

 

      ► Bình minh thức giấc!

Sáng ngày hôm sau, các trại sinh lại đón chào ngày mới bằng những bài thể dục đồng diễn hết sức đẹp mắt, trẻ trung, năng động.

 

DH van lang noi vong tay lon 10 Dù trải qua một đêm với trò chơi lớn nhưng các bạn vẫn rất hào hứng với phần thể dục buổi sáng

 

Kế đó là phần trò chơi vận động dân gian – nhảy bao bố và kéo co. Ba chiếc bao bố được kết lại với nhau, cứ thế một bạn nữ ở giữa và hai bạn nam hai bên cùng nhau vượt qua các chướng ngại vật. Khi đến được điểm bên kia, hai bạn nam phải tròng bao bố vào đầu và để cho bạn nữ dắt về đích. Đây là một điểm mới mang tính thử thách trong phần thi này.

 

DH van lang noi vong tay lon 11 Kéo co và nhảy bao bố là 2 trò chơi vận động được các trại sinh tham gia hết sức, cổ vũ hết mình

 

Sau khi kết thúc hai phần thi, BTC dành thời gian cho các trại tự sinh hoạt. Tận dụng khoảng thời gian đó, các trại giao lưu với nhau thông qua những màn múa hát tập thể, làm sống lại những giây phút lửa trại đêm qua.

 

DH van lang noi vong tay lon 12Hội trại đã khép lại sau hai ngày một đêm với những bài học bổ ích cùng bao nụ cười rạng rỡ

 

          Lời kết,

Một cuộc hành trình dù dài ngắn thế nào cũng đến hồi kết thúc, quan trọng nhất chính là những gì còn đọng lại trong tâm trí của những người tham gia. Và Hội trại “Nối vòng tay lớn” 2013 với chủ để “Hành trình sông nước” đã khép lại sau hai ngày một đêm với những bài học ý nghĩa về tình đoàn kết, lòng dũng cảm, với những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười và bao giọt mồ hôi. Đây không phải là sự dừng lại mà chỉ đơn là việc nghỉ ngơi, để đợi đến 365 ngày sau, cuộc hành trình của những con người trẻ, của những trái tim đầy nhiệt huyết lại tiếp tục diễn ra. Để hội trại luônn là món quà tinh thần dành cho các cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, tạo mốc son đẹp trong cuộc đời của mỗi sinh viên Văn Lang.

  • Mỹ Hồng – Kim Ngân

SV Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông

Ảnh: cộng tác viên

 

 

 

 

Rate this post