Huỳnh Trường Thịnh – Tuổi trẻ và tài hoa TFS

Huỳnh Trường Thịnh – Tuổi trẻ và tài hoa TFS

Vào nghề được hơn 10 năm, Huỳnh Trường Thịnh đã có trong tay nhiều vai diễn lớn nhỏ ở đa dạng các màu sắc với trên dưới 30 phim truyền hình, mà ấn tượng nhất có lẽ là những vai diễn trong các tác phẩm của Hãng phim TFS – Đài Truyền hình HTV.

Có thể nói, hành trình đầy duyên nợ của Huỳnh Trường Thịnh trên con đường nghệ thuật chính thức khởi đầu từ “Lục lạc huyền bí” (đạo diễn Mỹ Khanh) – một bộ phim giả tưởng, dạy kĩ năng sống dành cho tuổi teen – được Hãng phim TFS sản xuất và phát sóng năm 2011. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà nam diễn viên tham gia. Sau “Lục lạc huyền bí”, khán giả bắt gặp Huỳnh Trường Thịnh trong hình ảnh một người trẻ đam mê và nhiệt huyết với nghề, không ngừng ham học hỏi với tinh thần cầu thị và dấn thân để ngày một tiến bộ hơn, trưởng thành hơn trong nghề. 

Không đóng khung trong bất kì dạng nhân vật nào, nam diễn viên luôn thử thách bản thân để từ đó, anh có những vai diễn đa sắc đa màu. Anh đã góp mặt trong rất nhiều các dự án: “Đồng tiền muôn mặt”, “Mộ gió”, “Số phận bị đánh cắp”, “Một nửa yêu thương”, “Truy tìm kho báu”, “Bình Tây đại nguyên soái”… Gần đây nhất, Huỳnh Trường Thịnh đã chinh phục được vai diễn đa chiều nhất trong “Kẻ sát nhân cô độc” – giải Vàng hạng mục Phim truyền hình tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2020. Trước đó, anh cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả cũng như các đồng nghiệp trong nghề với vai diễn Tư Đôn – một anh chàng mafia buôn đá quý và tình yêu nhiều trắc trở với Susi (Xuân Văn), một cô gái mồ côi trong bộ phim đặc sắc “Mùa cúc susi”, phát hành năm 2019.

Cũng trong một tác phẩm khác của Hãng phim TFS “Lẩn khuất một tên người”, Huỳnh Trường Thịnh vào vai Tùng – một chàng trai ngỗ ngược, ăn chơi nhưng lại giấu trong lòng những tổn thương vì thiếu thốn tình thân. Bộ phim này cũng đạt giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2017. Và mới nhất, trên phim trường “Đoạn tuyệt những đêm hoang” (đạo diễn Phạm Phước – Khoa Nguyễn), Huỳnh Trường Thịnh hóa thân vào vai Lâm sói – một tay giang hồ vừa mới ra tù, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây “bão” với khả năng diễn xuất của mình. Phim – với kịch bản của nhà văn Bảo Châu – vẫn đang trong thời gian ghi hình và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhất. 

Huỳnh Trường Thịnh tham gia “Lục lạc huyền bí” (TFS – 2011) khi là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Vai diễn đầu đời này trở thành hành trang giúp anh có thêm tự tin, bản lĩnh bước tiếp trên con đường đã chọn

Thịnh hóa thân vào nhân vật Tùng trong “Lẩn khuất một tên người”, đạo diễn Thái Hòa (TFS – 2017), giải Bạc hạng mục Phim truyền hình tại LHTHTQ 2017

Tùng cùng mẹ sống trong chòi trên rẫy, sau đó phát hiện ra mình là con riêng của ông chủ. Từ một người hiền lành, ít nói, anh trở nên ương ngạnh, ngỗ nghịch và quậy phá

Một vai diễn khác để lại ấn tượng rõ nét và nhận được nhiều yêu mến là Tư Đôn – một chàng trai buôn bán đá quý trong “Mùa cúc susi”, đạo diễn Phạm Lộc (TFS – 2019)

Khi được cô gái nhiều bất hạnh Susi (Xuân Văn) cứu giúp, Tư Đôn tìm cách trả ơn, giúp đỡ cô có cuộc sống tốt đẹp hơn và rồi tình yêu nảy nở giữa họ

Theo đó, Huỳnh Trường Thịnh đã hóa thân rất “ngọt” thành một “mafia” ngang tàng, lạnh lùng nhưng sống có tình có nghĩa và yếu đuối trong tình yêu

Gần đây nhất trên sóng HTV9, anh trở thành Thượng úy Luân trong “Kẻ sát nhân cô độc”, đạo diễn Trần Đức Long (TFS – 2020)

Bên cạnh Mã Hiểu Đông với vai diễn nặng về tâm lý, hai cán cân Thạch Kim Long và Huyền Thạch trong đội K13, thì nhân vật của Huỳnh Trường Thịnh là đa chiều nhất 

Thượng úy Luân là vừa một cảnh sát trẻ tuổi giỏi nghề, đam mê phá án và hết mình vì chính nghĩa nên đôi khi nóng vội

Nhưng anh cũng lại là một anh chàng rất ương ngạnh, kiêu ngạo, thậm chí sẵn sàng đối đầu với cấp trên vì thích khẳng định bản thân

Đồng thời, Thượng úy Luân còn từ một anh chàng đào hoa đến chàng trai chân thành trong đoạn tình cảm dành cho Trung úy Nghi (Huyền Thạch)

Trong dự án mới nhất “Đoạn tuyệt những đêm hoang” (TFS), đạo diễn Phạm Phước – Khoa Nguyễn, Huỳnh Trường Thịnh vào vai Lâm sói

Huỳnh Trường Thịnh rũ bỏ hình ảnh soái ca cảnh sát trong phim trước để vào vai một đại ca mới ra tù, giữ trong lòng nghi vấn lớn về cái chết của người chú

Trong quá trình ẩn mình tìm câu trả lời cho sự thật, Lâm sói sẽ khám phá được nhiều bí mật tày trời khác. Đồng thời, anh cũng sẽ bắt gặp tình yêu của đời mình! 

Lâm sói sẽ vượt qua những thử thách để tìm sự thật sau cái chết bất thường của chú và theo đuổi tình yêu của mình? Phim sẽ phát trên HTV vào năm 2021

Thiên Bình

Rate this post