Trọng Nhân kể chuyện từ Mỹ về Việt Nam đóng phim

Trọng Nhân cho biết khi nhận được lời mời đóng phim “Hoa hồng trên ngực trái”, anh đang sống tại Mỹ.

Là diễn viên nói giọng miền Nam duy nhất tham gia phim Hoa hồng trên ngực trái, cũng giống Quốc Trường, Trọng Nhân được nhiều khán giả chú ý. Anh vào vai Khang, một công tử con nhà giàu, tính cách hơi trẻ con và đem lòng yêu San (Diệu Hương đóng). Vai diễn “phi công” được nhận xét phù hợp với Trọng Nhân.

Không gặp khó khi diễn cảnh tình cảm với Diệu Hương

Chia sẻ với Zing.vn, nam diễn viên cho biết khi nhận được lời mời từ ê-kíp, anh đang sống ở Mỹ và cũng nghỉ đóng phim được 4 năm. Anh quyết định trở lại, một phần vì yêu mến đạo diễn Vũ Trường Khoa và phần vì vẫn còn yêu nghề.

“Phía ê-kíp cũng nói với tôi rằng vai lần này là vai phụ, không xuất hiện nhiều ở phần đầu. Nhưng tôi đồng ý tham gia và ngay lập tức mua vé máy bay về nước. Thời gian trước tôi nghỉ vì không có cơ hội đến với mình, chứ thực sự tôi vẫn rất thích đóng phim, muốn được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Lần trở lại này là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghề. Sắp tới, có lẽ tôi sẽ ở Việt Nam nhiều hơn”.

Trong Nhan Hoa hong tren nguc trai anh 1

Trọng Nhân và Diệu Hương trong phim.

Trọng Nhân tâm sự dù lâu không tham gia diễn xuất, anh không bị khớp khi kết hợp cùng ê-kíp miền Bắc, nhất là đàn chị Diệu Hương.

“Ban đầu tôi gặp một chút khó khăn về đài từ, tông giọng cao hơn mọi người, nên nói bị mất cảm xúc. Khi xem lại, tôi cũng nhận ra không ổn. Tôi đã điều chỉnh, nói nhỏ và trầm hơn. Thêm nữa, một số khán giả nhận xét là ở phân cảnh khóc, mắt tôi bị trừng quá. Tôi nói điều này không phải để giải thích, nhưng thực sự khi đó quay mấy đúp liên tục, mắt tôi bị nhức và rát, khó mở to. Đó thực sự là hai điểm tôi tiếc nhất trong phim này”.

Anh nói thêm: “Còn tôi và chị Diệu Hương kết hợp khá ăn ý, tung hứng, bổ trợ lẫn nhau. Tôi ấn tượng với phân cảnh Khang tỏ tình San. Tôi đã chủ động thêm một câu ngôn tình không có trong kịch bản và chị Hương cũng tán thành. Đó là ‘Đối với thế giới chị chỉ là một người nhỏ bé, nhưng với tôi chị là cả thế giới’.

Câu nói này có lâu rồi nhưng tôi áp dụng lại. Thú thực, khi quay đúp đầu tiên, tôi còn rơi nước mắt luôn. Nhưng sau đó đạo diễn Vũ Trường Khoa không đồng ý cho khóc.

Một cảnh nữa mà tôi nhớ là cảnh trên giường của Khang và San. Dù cảnh quay đó không có gì táo bạo, nhưng chị Hương rất kỹ tính. Tôi còn trêu chị Hương rằng chị rụt rè quá”.

Hỏi Trọng Nhân có sợ áp lực bị so sánh với Quốc Trường – diễn viên nói giọng Nam trong Về nhà đi con, anh bày tỏ: “Tôi nghĩ khán giả sẽ không so sánh tôi với Trường. Vai Khang không có nhiều đất diễn và cũng không xuất hiện xuyên suốt từ đầu phim đến cuối như nhân vật của Quốc Trường. Hơn nữa, mỗi người có một màu sắc khác nhau, thực sự tôi không áp lực”.

Trong Nhan Hoa hong tren nguc trai anh 2

Nam diễn viên trở lại sau 4 năm nghỉ đóng phim.

Trước câu hỏi liệu thành công của Quốc Trường với vai Vũ có phải động lực để Trọng Nhân quyết tâm từ Mỹ về Việt Nam đóng phim, anh đáp: “Thú thực, khi sống bên Mỹ, tôi không xem phim. Khi về nước, nghe mọi người nói, tôi mới biết đó là bộ phim truyền hình bom tấn, được nhiều khán giả yêu thích”

Trọng Nhân bật mí trong Hoa hồng trên ngực trái, anh thích nhất vai Thái của Ngọc Quỳnh. Nếu có cơ hội, anh mong muốn được hóa thân vào những vai phản diện. “Tôi thấy mình có đôi mắt sắc cũng hợp với dạng vai phản diện. Và tôi đang chờ đợi”.

Đam mê du lịch, không thích yêu người hơn tuổi

Được nhận xét diễn đạt vai “phi công trẻ lái máy bay”, song Trọng Nhân tiết lộ quan điểm yêu của anh bên ngoài khác nhân vật Khang. Anh không thích yêu người lớn tuổi và thích mẫu phụ nữ dịu dàng như Khuê.

“Tôi thích bạn gái nhỏ tuổi và nhỏ bé để mình được che chở cho người ta. Tôi chỉ giống Khang ở điểm là khi yêu sẽ yêu hết mình và có trách nhiệm với người đó. Tôi là tuýp người thiên về cảm xúc, nên cũng trải qua nhiều mối tình. Bây giờ tôi đang có bạn gái nhưng không muốn chia sẻ nhiều, vì cô ấy không phải người nổi tiếng”.

Nam diễn viên sinh năm 1988 tâm sự dù có bạn gái, anh vẫn thường đi du lịch một mình. Bởi anh đi nhiều, trong khi bạn gái làm công việc văn phòng.

“Có lẽ tôi là diễn viên đi du lịch nhiều nhất cũng nên. Tính tôi thích trải nghiệm mà. Tôi đi Thụy Sỹ 4 lần rồi và nhiều nước châu Âu khác. Mỗi lần đi, mình lại khám phá nhiều điều thú vị. Khoảng thời gian tôi ở Mỹ, thỉnh thoảng người yêu cũng sang thăm”.

Trong Nhan Hoa hong tren nguc trai anh 3

Trọng Nhân chia sẻ có đam mê du lịch.

Cuộc sống sung túc, du lịch khắp đó đây, song Trọng Nhân phủ nhận thông tin anh là công tử con nhà giàu giống nhân vật Khang.

Anh nói: “Đúng là tôi được mẹ cưng chiều từ bé. Ngày xưa, tôi cũng xin tiền mẹ để đi du lịch. Nhưng khoảng 6-7 năm nay, tôi làm việc bên ngoài và tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi không quá giàu, nhưng kinh tế thoải mái vì chưa bị nặng gánh gia đình. Những người khác có tiền thì đầu tư vào nhà cửa, xe hơi, còn tôi dùng tiền để du lịch”.

“Nhiều người nhìn tôi nghĩ chắc tôi chơi, quậy phá lắm. Nhưng bạn tin không, tôi không thích nhậu nhẹt, đi bar, không thích chỗ ồn ào. Tôi chỉ đam mê du lịch. Nhưng sắp tới tôi sẽ hạn chế đi để tập trung cho việc đóng phim”, Trọng Nhân trải lòng.

Rate this post