Trần Vân Anh – cô nàng đanh đá của “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao?

Trần Vân Anh – cô nàng đanh đá của “Bỗng dưng muốn khóc” giờ ra sao?

Bỗng dưng muốn khóc là phim truyền hình từng khiến khán giả Việt mê đắm, cũng là tác phẩm đánh dấu sự thành công của Vũ Ngọc Đãng. Những tên tuổi thành công sau Bỗng dưng muốn khóc phải kể đến Lương Mạnh Hải (vai Bảo Nam), Tăng Thanh Hà (vai cô gái bán sách Trúc), ngoài ra khán giả còn nhớ đến Hiếu Hiền (vai Hiều), Trần Vân Anh (vai Ngọc Diệp).

Nhiều năm sau làn sóng dữ dội của Bỗng dưng muốn khóc, mỗi diễn viên đều có sự nghiệp, ngã rẽ riêng. Kín tiếng nhất phải kể đến Trần Vân Anh. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên lại quyết định từ bỏ showbiz, cùng chồng sang Canada định cư.

 
Trần Vân Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả một cách mạnh mẽ qua vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc. (Ảnh: Soha)
Trần Vân Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả một cách mạnh mẽ qua vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc. (Ảnh: Soha)

Trần Vân Anh sinh ra tại Cần Thơ. Với vẻ đẹp vốn có, cô tham gia vào nhiều cuộc thi nhan sắc và giành giải thưởng ở đấu trường Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005, Top ten Favorite Model 2006… Vân Anh bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu, được săn đón trên các tạp chí lúc bấy giờ. 

Sau đó, Vân Anh lấn sân sang diễn xuất và được khán giả nhớ đến nhiều hơn khi vào vai Ngọc Diệp trong Bỗng dưng muốn khóc. Đây là nhân vật phụ với tính cách đanh đá, luôn đối đầu với cô gái bán sách Trúc do Hà Tăng thủ vai. Cũng chính vì nét diễn xuất đỉnh cao và quá nhập tâm, Trần Vân Anh bị không ít khán giả ghét, gọi cô là “nữ phụ chua ngoa”.

 
Trần Vân Anh rất thành công dù chỉ đóng vai phụ. (Ảnh: tintuconline)
Trần Vân Anh rất thành công dù chỉ đóng vai phụ. (Ảnh: tintuconline)

Thời điểm Bỗng dưng muốn khóc phát sóng, sự nghiệp của Trần Vân Anh cũng chạm đến đỉnh cao. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ lên xe hoa với bạn trai Việt kiều. Thời gian 2 năm tiếp theo đó, nữ diễn viên vẫn tham gia các sự kiện của giới giải trí, tiếp tục hoạt động nghệ thuật dù không quá sôi nổi.

Năm 2010, Vân Anh quyết định từ bỏ ánh hào quang. Cô cùng chồng sang Canada định cư. Tại nơi đất khách quê người, Vân Anh cùng chồng phải bắt đầu cuộc sống từ những khó khăn. “Ngọc Diệp đanh đá” theo học chuyên ngành Fashion Marketing. Năm 2011, cô và chồng chào đón con gái đầu lòng. Cả hai cùng nhau dành thời gian chăm sóc con mà không cần bảo mẫu. Sau đó, Vân Anh vào làm ở công ty thời trang.

 
Vân Anh cùng chồng xây dựng cuộc sống mới tại trời Tây. (Ảnh: vietnamnet)
Vân Anh cùng chồng xây dựng cuộc sống mới tại trời Tây. (Ảnh: vietnamnet)

Trên trang cá nhân, Vân Anh thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc bên chồng con. Cô cũng không ngần ngại dành lời ngọt ngào cho người chồng của mình và xem anh là tri kỷ. 

 
Hình ảnh mới của gia đình Vân Anh được cô đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh mới của gia đình Vân Anh được cô đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Cô con gái nhỏ của Vân Anh tên Alexandra. Mỗi ngày cô đều tự nấu đồ ăn cho con, cùng chồng đưa con đi học rồi đi làm. “Công chúa nhỏ” nhà Vân Anh càng lớn càng xinh xắn, nhiều nét giống mẹ lẫn bố. 

 
Chồng và con là niềm hạnh phúc của Vân Anh ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)
Chồng và con là niềm hạnh phúc của Vân Anh ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

 
Vân Anh và con gái rất thân thiết với nhau như những người bạn. (Ảnh: FBNV)
Vân Anh và con gái rất thân thiết với nhau như những người bạn. (Ảnh: FBNV)

Nói về việc rời xa sân khấu, Vân Anh cũng từng có thời gian cảm thấy nhớ. “Tất nhiên là có tiếc nuối vì tôi không phải mẫu phụ nữ có thể ở nhà suốt. Tôi luôn phải vận động, phải ra ngoài làm việc, va chạm nhiều với xã hội mới đúng là Vân Anh, khi đấy mình mới thấy mình sống năng động hơn. Tuy nhiên, tôi đang sống cuộc sống hạnh phúc nên tôi không hối hận về quyết định của mình” – Vân Anh tâm sự cùng Eva.

 
"Ngọc Diệp đanh đá" hiện đang có cuộc sống sung túc, không cảm thấy hối hận vì quyết định rời xa sân khấu. (Ảnh: FBNV)
“Ngọc Diệp đanh đá” hiện đang có cuộc sống sung túc, không cảm thấy hối hận vì quyết định rời xa sân khấu. (Ảnh: FBNV)

Vân Anh tự nhận bản thân là người may mắn khi tìm được người chồng hết mực yêu thương. Cô khẳng định chồng là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, luôn đỡ đần cô mọi thứ. Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên tiếng tăm một thời được duy trì dựa trên tình cảm và sự tôn trọng cả hai dành cho nhau.

 
Trần Vân Anh cho rằng bản thân là người may mắn. (Ảnh: FBNV)
Trần Vân Anh cho rằng bản thân là người may mắn. (Ảnh: FBNV)

Nhìn cuộc sống của Trần Vân Anh hiện tại, nhiều khán giả cũng phải công nhận quyết định rời xa showbiz của cô năm xưa không hề sai. Cô đánh đổi danh vọng để có được mái ấm bình yên và một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

DÀN SAO BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC BỒI HỒI VỚI ẢNH CŨ

Bỗng dưng muốn khóc gắn liền với ký ức của nhiều khán giả và cũng là một chặng đường không thể quên đối với các diễn viên. Dù thời điểm phát sóng của phim đã qua lâu nhưng khi những bức ảnh cũ được hé lộ, khán giả và nhiều ngôi sao cũng cảm thấy bồi hồi.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng đăng tải loạt ảnh hậu trường cực nét của Bỗng dưng muốn khóc và chia sẻ: “12 năm rồi mà cứ tưởng như phim mới chiếu năm ngoái”.

Nhiều sao Việt cũng bày tỏ những hoài niệm của mình với bộ phim đình đám. Tăng Thanh Hà chia sẻ lại bài viết và chỉ ghi một cách ngắn gọn: “12 năm”. Đây như dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Xem thêm tại đây!

Rate this post