Trần Diệu Anh Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 – Sao châu Á – Việt Giải Trí

Hoàng Phúc

Rời bỏ showbiz để tự gầy dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, Trần Diệu Anh hiện tại vô cùng giàu có khi sở hữu trong tay loạt công ty làm đẹp, nhà hàng và nhiều căn biệt thự xa xỉ.

Nàng Bạch Cốt Tinh xuất thân từ cuộc thi hoa hậu

ADVERTISEMENT

Không sở hữu ngoại hình long lanh, mỹ miều như nhiều mỹ nhân cùng thời nhưng Trần Diệu Anh lại là gương mặt nhận được nhiều cảm tình từ khán giả nhờ sự duyên dáng trong diễn xuất và tính cách thẳng thắn, giản dị.

Năm 1993, khi vừa tròn 21 tuổi, cô quyết định thử sức mình khi ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Dẫu không có sự đầu tư, chuẩn bị nhiều nhưng nhờ vẻ đẹp hồn hậu, thân hình nóng bỏng, Trần Diệu Anh giành được giải người có thể hình đẹp nhất và lọt vào Top 5 chung cuộc.

Việc xuất hiện trong cuộc thi nhan sắc cũng giúp Trần Diệu Anh lọt vào mắt xanh của TVB. Mặc dù dừng lại top 5 cô đã giành được chiếc vé vào phim trường, được lăng xê cùng với Quan Vịnh Hà, Thái Thiếu Phân, Tuyên Huyên và Quách Khả Doanh trở thành “ Ngũ đại hoa đán TVB” những năm cuối thập niên 1990.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 1 ADVERTISEMENT

Diệu Anh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Ở TVB, Trần Diệu Anh nhanh chóng chứng minh được năng lực diễn xuất, sự biến hóa linh hoạt và thủ nhiều loại vai đa dạng. Trong năm 1994, cô được góp mặt trong 4 bộ phim với những vai diễn quan trọng.

Năm 1996, Trần Diệu Anh tạo được bước đột phá khi đảm nhận vai phản diện Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký phiên bản của TVB. Cô thể hiện xuất sắc hình ảnh Bạch Cốt Tinh hận tình, tàn ác nhưng vẫn luôn nhớ về một mối tình đầu chân thật, mộc mạc.

Sự thành công của vai diễn này giúp Trần Diệu Anh tiếp tục được thể hiện vai Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký 2 (năm 1998).

Khi chỉ đảm nhận xuất sắc vai phản diện, Trần Diệu Anh còn thể hiện tính cách lí lắc, đáng yêu của mình khi duyên dáng “chọc cười” khán giả qua các bộ phim như Người vô hình, Kim ngọc mãn đường, Hoa Mộc Lan…

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 2

ADVERTISEMENT

Thân hình gợi cảm của Trần Diệu Anh.

Đặc biệt, 2 vai Lăng Vân và Sở Sở trong Vẻ đẹp bị đánh cắp đã đưa Trần Diệu Anh lọt vào top 5 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB 2002.

Sau 5 năm tham gia diễn xuất và trở thành hoa đán hàng đầu tại TVB, Trần Diệu Anh được cai là một bảo chứng của nhà đài, mỗi bộ phim cô tham gia đều thu hút khán giả, đạt rating tốt và thiện cảm từ công chúng.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 3

Vai diễn Bạch Cốt Tinh là một điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Diệu Anh.

Rời TVB ở thời kỳ đỉnh cao, tập trung kinh doanh và trở thành triệu phú

Đang trong lúc sự nghiệp phát triển ở thời kỳ đỉnh cao, trở thành hoa đán hàng đầu được TVB o bế thì Trần Diệu Anh bất ngờ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2002.

Mỹ nhân sinh năm 1972 chia sẻ, càng hoạt động trong showbiz, cô càng cảm thấy đây không phải là môi trường thích hợp. Tính cách thẳng thắn, không màu mè, sự giản đơn trong lối sống khiến cô cảm thấy mình không thích nghi được hoàn toàn với sự hào nhoáng của showbiz.

Không những vậy, nghề diễn không đem lại cảm giác an toàn cho Trần Diệu Anh, bởi với cô, có quá nhiều những điều mà bản thân không thể nắm giữ khi tham gia vào showbiz.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 4 ADVERTISEMENT

Trần Diệu Anh cho biết, trong 8 năm trong làng nghệ thuật, cô đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị, đã có cơ hội biểu diễn, diễn xuất, ca hát… và những điều này thuộc về tuổi trẻ. Khi đã đủ trưởng thành, chín chắn, Trần Diệu Anh muốn tạo lập một điều gì đó cho riêng mình. Cô chọn hướng kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và một mình đứng ra gầy dựng sự nghiệp.

Thời điểm này, báo chí Hong Kong từng đăng tin cô là vợ bé của một đại gia, có người chống lưng nên mới mạnh dạn rời ngành giải trí trong thời đỉnh cao. Tuy nhiên, Trần Diệu Anh vẫn một mực giữ im lặng, cô lặng lẽ tập trung cho sự nghiệp riêng, không quan tâm đến những thị phi showbiz.

Có lẽ, bản thân Diệu Anh đã quá hiểu, biết bao diễn viên đổi chác cuộc đời bằng tình – tiền với ông chủ giàu có, nhưng 10 người thì chỉ được 1 người hạnh phúc, 9 kẻ còn lại phải trả giá rất nhiều, bởi đời không ai cho không ai cái gì.

ADVERTISEMENT

Thông minh, quyết đoán, mạnh mẽ, Diệu Anh biết mình phải rẽ một con đường khác, để cuối đời không ôm hận khổ đau.

Tay ngang bước vào thương trường, hoạt động kinh doanh của Trần Diệu Anh gặp không ít khó khăn trong khoảng 2003 – 2004. Tuy nhiên, cô luôn cương quyết tự xử lý mọi vấn đề.

“Tôi luôn tự nhủ, mình phải đứng lên và chứng minh năng lực của mình. Con đường đã chọn không phép bỏ ngang”, cô tâm sự.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 5

Nhờ sự cố gắng học hỏi miệt mài, từ năm 2004 trở đi, công ty của Trần Diệu Anh bắt đầu khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Năm 2006, cô được bình chọn là một trong những người Hoa kiệt xuất của thế giới.

Cùng năm đó, cô được trường đại học Amstrong – Mỹ trao bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh danh dự. Công ty của người đẹp liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong 3 năm liền. Bản thân Trần Diệu Anh cũng giành về giải “Người sáng lập” tại Hồng Kông – giải thưởng dành cho những doanh nhân thành đạt.

Sự nỗ lực và những thành công của Trần Diệu Anh khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ viện, năm 2007, Trần Diệu Anh còn tiến vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, mở một nhà hàng ẩm thực phong cách Thượng Hải đặt tên là Giang Nam Mỹ Trù.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 6

ADVERTISEMENT

Năm 2005, cô chính thức bỏ nghề diễn, chuyển sang kinh doanh thẩm mỹ viện, mở trường dạy làm đẹp.

Năm 2009, cô đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực ăn uống. Nhờ có danh tiếng, Trần Diệu Anh bỏ tiền ký hợp đồng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Ngô Quân Như làm người đại diện cho sản phẩm của mình.

Từ một người đẹp chân yếu tay mềm, đến giờ, Trần Diệu Anh đã trở thành nữ cường nhân của xứ Cảng thơm. Cô sở hữu trong tay loạt công ty làm đẹp, nhà hàng, nhiều căn biệt thự và là một trong những nữ nghệ sĩ giàu có nhất đi lên từ chính đôi bàn tay của mình.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 7 ADVERTISEMENT

Trần Diệu Anh trong lần hiếm hoi xuất hiện cùng đồng nghiệp cũ.

Tính đến nay, Trần Diệu Anh đã rời TVB được 20 năm, cô sống kín tiếng đến mức không phóng viên nào có thể khai thác được cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên một thời.

Tuy nhiên, trong một số ít lần xuất hiện ở những bữa tiệc của 1 số đồng nghiệp thân thiết trong ngành, Trần Diệu Anh vẫn nhận được vô số lời khen nhờ ngoại hình trẻ trung, sắc sảo.

Trần Diệu Anh - Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký: Rời TVB thời đỉnh cao, trở thành triệu phú tuổi U50 - Hình 8

Trần Diệu Anh vẫn chưa lập gia đình, cô từng được TVB nhiều lần mời hợp tác với số thù lao khủng nhưng luôn từ chối vì muốn toàn tâm toàn ý cho các hoạt động kinh doanh.

Ở tuổi U50, so với bạn bè đồng trang lứa, nữ diễn viên chưa kết hôn nhưng lại sống vui vẻ, hạnh phúc, gia tài rủng rỉnh và dùng tiền để phát triển đất nước, để giúp đỡ người nghèo. Như thế mà ý nghĩa, thanh thản và an yên.

ADVERTISEMENT

Phụ nữ, suy cho cùng phải bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh, phải tự chủ về tiền bạc, đừng dựa dẫm vào người khác, nhất là đàn ông. Hãy nhìn nữ diễn viên Diệu Anh để có thêm động lực, như hoa đẹp có sắc lại có hương, sẽ khiến người khác nhớ mãi không thôi.

Dư Mộ Liên – “Gái xấu TVB”: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào

Nếu là fan cứng cựa của phim Hong Kong chắc hẳn ai cũng thấy quen mặt đối với nữ diễn viên Dư Mộ Liên.

Bà là diễn viên chuyên trị vai phụ trong hàng trăm bộ phim truyền hình TVB, đặc biệt là vai bà lão hốt rác, vì vậy mỗi khi nhìn thấy bà, khán giả đều nhớ đến hình ảnh đó và bà đã thành công gây được ấn tượng mạnh trong lòng mọi người.

Nhìn những vai diễn đơn giản của bà trên màn ảnh, mấy ai biết được cuộc đời thật của bà rất truân chuyên, nhiều đau khổ. Suốt những năm tháng tuổi trẻ bà không yêu đương, hẹn hò ai, về già không có người thân thích, cha mẹ ruột thịt đều đã qua đời cả.

Ở tuổi 85, bà nương tựa vào hàng xóm thân thích, đồng nghiệp ngày xưa và Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong hỗ trợ.

Nữ diễn viên chuyên trị vai xấu và hài lòng với những vai diễn đó

Dư Mộ Liên, tên thật là Dư Chí Nhã, sinh năm 1937 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Bà là con gái của nữ diễn viên hò Quảng – Đặng Mỹ Mỹ.

Vốn thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của mẹ, Dư Mộ Liên đã đến với con đường diễn xuất một cách tình cờ. Tuy nhiên, vì không sở hữu “sắc nước hương trời” nên Dư Mộ Liên chỉ được giao cho những vai diễn quần chúng không tên tuổi, hay thậm chí là vai diễn xấu xí mà ít có diễn viên nào dám đảm nhận.

ADVERTISEMENT

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 1 ADVERTISEMENT

Dư Mộ Liên thời trẻ.

Những vai diễn kinh điển từng gắn liền với tên tuổi của bà như vai: Tôn Bà Bà trong Thần điêu đại hiêp (1983), Tôn Bất Nhị trong Anh hùng xạ điêu (1994), Ngô Bá Anh trong Tiếu ngạo giang hồ (1996)… Trong tất cả các vai diễn, dù xấu xí hay khùng điên, bà đều hoàn thành chúng một cách xuất sắc nhất, vì vậy những vai diễn của bà dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Người ta hay ví von bà là nữ diễn viên xấu xí nhất, hay còn nói vui là “xấu như Dư Mộ Liên”, tuy nhiên, bà không cảm thấy mặc cảm về điều đó mà còn rất lạc quan và tự hào.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 2

Bà không ngần ngại đảm nhận vai xấu xí trong gần nửa đời người.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi bà có cảm thấy xấu hổ khi luôn bị hỏi là nữ diễn viên xấu xí hay không, bà hài hước trả lời: “Nhiều người vẫn luôn tò mò hỏi tôi tại sao lại chịu nhận những vai diễn như thế, trông tôi không đến nỗi cơ mà. Nhưng tôi nói rằng ngoài tôi ra thì chẳng ai dám đóng nhân vật đó cả. Vì kiếm kế sinh nhai và yêu nghề nên tôi không ngần ngại vai diễn nào, kể cả những vai xấu xí. Từ phim này đến phim khác, cứ với vai diễn môi son lòe loẹt, xấu xí chẳng ai dám nhìn là tốt nhất. Mọi người cũng thấy những hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang năm nay thì năm sau lại có người khác lên thay thế. Còn tôi cứ an phận đảm nhận những vai diễn thế này thì cứ an nhàn cả đời”.

Tuổi thơ cay đắng và sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

ADVERTISEMENT

Ở tuổi gần đất xa trời, nhiều đồng nghiệp và khán giả rất lo lắng với cuộc sống cô độc của Dư Mộ Liên. Mọi người luôn thấy bà tươi cười trên màn ảnh nhưng mấy ai biết được bà đã trải qua một tuổi thơ cay đắng như thế nào?

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 3

Nữ diễn viên gạo cội đã trải qua một tuổi thơ cay đắng.

Nhiều năm trước, khi tham gia một chương trình truyền hình của TVB, Dư Mộ Liên đã tiết lộ về tuổi thơ của mình khiến ai cũng nghẹn ngào. Mẹ bà là một người trọng nam khinh nữ và ham mê cờ bạc. Thời thiếu niên, Dư Mộ Liên phải chịu những trận đòn roi trút giận của mẹ khi bà thua bạc. Không những thế, bà còn bị bắt làm việc nhà như một người hầu không hơn không kém. Dù cố gắng để không mắc phải sai lầm nhưng mẹ của Dư Mộ Liên vẫn hay kiếm cớ để trút giận lên con gái của mình.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 4 ADVERTISEMENT

Dư Mộ Liên bằng lòng với cuộc sống cô độc suốt đời bởi bà mất niềm tin vào hôn nhân sau khi cha mẹ ly dị.

Bà nói rằng tuổi thơ là những chuỗi ngày ác mộng khiến bà không dám nhớ lại. Mẹ ruột suốt ngày cờ bạc, người cha làm ăn thất bại dẫn đến gia đình tan vỡ. Cha mẹ ly dị, mỗi người đều tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, Dư Mộ Liên một mình bơ vơ chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn. Chính tuổi thơ đầy đau khổ này đã khiến bà mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý cả đời của bà.

Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, Dư Mộ Liên thừa nhận rằng mình chưa từng nếm trải cảm giác được yêu thương. Dù không có nhan sắc nhưng với tính tình hiền hậu trời cho, Dư Mộ Liên cũng được rất nhiều người theo đuổi.

ADVERTISEMENT

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 5

Bà sợ rằng đàn ông đến với mình vì tiền và sợ người ta sẽ lừa mất số tiền dưỡng già mà bà đã tích góp bao nhiêu năm qua.

Tuy nhiên, với sự ám ảnh về cuộc hôn nhân của bố mẹ nên bà không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bà tự nhận là người phụ nữ sợ tổn thương, nên chỉ muốn ở một mình cho an toàn. Khi có người hỏi bà rằng có hối hận vì quyết định này không, bà thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không có gia đình cũng chẳng sao, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nếu như có chồng rồi chồng lại cặp bồ sinh con ở bên ngoài thì sao? Hơn nữa, tôi còn có nhiều bạn bè quan tâm, không có tình yêu tôi vẫn sống tốt. Sống như thế này một mình tôi quen rồi, hơn nữa, tôi sợ người ta lừa hết tiền dưỡng già của mình, nên thôi cứ thế này mà lại tốt chán”.

Ở tuổi 85, sống cô độc trong hạnh phúc và tìm niềm vui trong việc thiện nguyện

Hơn 50 năm ăn cơm trên phim trường, Dư Mộ Liên luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cuối cùng bà cũng tích góp được một số tiền kha khá.

Một nguồn tin cho hay, ngoài ngôi nhà duy nhất ở khu Mongkok (Hong Kong) giá hiện tại ước tính 6 triệu HKD, bà Dư chưa bao giờ mua bất động sản, cũng không bao giờ mua đồ xa xỉ.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 6

ADVERTISEMENT

Bà trích tiền lương hưu để xây dựng trường tiểu học cho trẻ em nghèo ở miền núi.

Phần lớn số tiền kiếm được từ nghề diễn viên trong nhiều năm đều được bà dùng cho các hoạt động từ thiện. Trong một lần trò chuyện với báo chí, bà nói rằng sau khi bà mất, tất cả tài sản còn lại sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Còn nhớ năm 2007, Dư Mộ Liên đã quyên góp 80 ngàn đô la Hong Kong (hơn 200 triệu đồng) để xây dựng một trường tiểu học ở vùng miền núi mang tên “Trường tiểu học hy vọng Dư Mộ Liên” cho những trẻ em kém may mắn. Và số tiền này được trích trong tiền lương hưu 280 ngàn đô la HK (hơn 800 triệu đồng) mà TVB đã trả cho bà trong suốt mấy mươi năm cống hiến.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 7 ADVERTISEMENT

Dư Mộ Liên thừa nhận bà không cần tiền, chỉ cần làm những việc mình thích là được.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 8

Ở tuổi 85, bà hài lòng với cuộc sống độc thân và hoạt động thiện nguyện

Với số tiền còn lại, nhiều người cho rằng không đủ để nữ diễn viên dưỡng già, tuy nhiên bà lại không hề bận tâm và chia sẻ: “Tôi không có ham tiền, nếu không đóng phim được tôi vẫn có thể làm được những việc khác cơ mà. Tôi sống cũng rất tiết kiệm nên không sao. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều được làm những việc mình thích là được”.

Không dừng ở đó, Dư Mộ Liên còn âm thầm bỏ tiền túi để dựng vở kịch tiếng Anh nhằm gây quỹ cho trẻ em bị ung thư. Hành động thiện nguyện âm thầm và tuyệt vời này đã được truyền thông biết đến và đài TVB đã thực hiện bộ phim tài liệu về quỹ từ thiện của bà ở Quý Châu.

ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, sức khỏe của nữ diễn viên gạo cội của đài TVB thường xuyên gặp vấn đề, phải nhiều lần nhập viện cấp cứu.

Cô Lâm Kiến Minh – một trong những nghệ sĩ TVB thường xuyên tới thăm hỏi bà Dư Mộ Liên – cho biết mặc dù đã được cứu qua khỏi cửa tử, nhưng tinh thần bà rất yếu. Do không thể ăn uống bình thường, bà kiệt quệ thể xác, nói năng khó khăn, lúc tỉnh táo nói chỉ muốn chết. Cô Lâm Kiến Minh nói, mỗi lần đến thăm, cô động viên bà Dư cố gắng chữa trị để hồi phục.

Vài năm trước, bà Dư Mộ Liên đã mắc chứng sỏi tai nên thường đau đầu, chóng mặt. Khi chưa nhập viện, bà thuê một người giúp việc nhà để chăm sóc mình. Nhiều người đồn thổi rằng bà không có tiền chữa bệnh, thậm chí mạo danh bà xin tiền quyên góp, khiến bà Dư phải lên tiếng phủ nhận.

Dư Mộ Liên - Gái xấu TVB: Ám ảnh sau ly hôn của bố mẹ, thà ở giá cũng không cho đàn ông đụng vào - Hình 9

Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên Dư Mộ Liên.

Có thể nói, Dư Mộ Liên dù sống cuộc đời cô độc nhưng tấm lòng vàng của bà khiến đồng nghiệp, khán giả không ngừng ngưỡng mộ.

Rate this post