“Tôi có chồng nhưng chỉ bạn thân mới biết vì đi ra ngoài, ông ấy đều nói là tài xế”

“Tôi có chồng nhưng chỉ bạn thân mới biết vì đi ra ngoài, ông ấy đều nói là tài xế”

Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang, cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Kim Thoa tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM năm 2009 và theo đuổi đam mê diễn xuất, ca hát.

Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt khả ái, Kim Thoa còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc.

Trong sự nghiệp của Kim Thoa, đáng chú ý phải kể tới cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2014 và cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Thái Lan năm 2016 với ngôi vị cao nhất.

Cả hai cuộc thi này đều đã đem đến vinh quang cho Kim Thoa khi cô ngày một đắt show và được khán giả biết tới nhiều hơn. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là một số phận trắc trở với nhiều nước mắt mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Tôi có chồng nhưng chỉ bạn thân mới biết vì đi ra ngoài, ông ấy đều nói là tài xế - Ảnh 1.

Ca sĩ – hoa hậu Kim Thoa.

Cho hết guốc cao, thề không làm người mẫu

Thời sinh viên, Kim Thoa rất nhiệt tình tham gia các cuộc thi nhan sắc. Hầu như cuộc thi nào, cô cũng đăng ký tham gia để thử sức. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần “chinh chiến”, Kim Thoa bị nản, không muốn đi thi nữa.

Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu, được sự động viên của bạn bè, người thân, Kim Thoa quyết định tham gia một cuộc thi siêu mẫu nhưng cũng chỉ lọt vào top 10.

Sau cuộc thi, Kim Thoa buồn tới mức đem tất cả guốc cao gót cho bạn bè, người quen và thề “không bao giờ tham gia diễn người mẫu nữa“. 

Chia sẻ lý do, Kim Thoa thành thật: “Nói về khả năng, tôi không thua các bạn nhưng dường như không có duyên với các cuộc thi, cứ bị trục trặc hoài”.

Sau cuộc thi, Kim Thoa nhiều lần được mời đi diễn thời trang nhưng cô đều từ chối. Cô nhất định chỉ tập trung cho ca hát và đóng phim, đóng kịch.

Thời điểm đó, đoàn cải lương tỉnh Đồng Nai mời cô về. Đêm, Kim Thoa đi hát cải lương còn ban ngày chạy show ca nhạc, hát tiệc. Ai mời đóng phim, đóng kịch hài, cô đều nhận lời tham gia. Chỉ trừ có sàn catwalk là Kim Thoa không đặt chân đến.

Năm 2014, Kim Thoa tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero. Dù được đánh gia rất cao về giọng hát và kỹ năng trình diễn nhưng Kim Thoa chỉ vào tới top 8 vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, từ cuộc thi này, cát-xê của cô cũng “có giá” hơn.

Giá cát-xê tăng cũng chính là lý do để Kim Thoa nhận lời tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Thái Lan 2 năm sau đó. Bởi cô nghĩ “biết đâu được giải, cát-xê sẽ tăng nữa“.

Kim Thoa không chỉ tài năng mà còn rất xinh đẹp. Cô được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu.

Và lần này, may mắn đã mỉm cười với Kim Thoa. Cô đạt ngôi vị cao nhất – Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2016. Tuy nhiên, Kim Thoa cho biết, cô thích người ta nhớ tới mình trong vai trò ca sĩ, diễn viên nhiều hơn, bởi sau này có quá nhiều cuộc thi nhan sắc, làm công chúng mất thiện cảm với danh xưng hoa hậu.

Kim Thoa chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: “Lúc mới được giải, tôi vui, hạnh phúc và tự hào lắm bởi thời điểm đó còn ít cuộc thi. Sau này, có quá nhiều cuộc thi nổi lên. Có những người không đạt tiêu chuẩn cũng là hoa hậu, làm tôi thấy ngại về danh hiệu của mình.

Nhiều khi đi diễn, gặp khán giả, họ bảo “ôi, hoa hậu Kim Thoa nè” nhưng tôi khiêm tốn nói: “cứ gọi em là ca sĩ Kim Thoa được rồi”, vì tôi muốn mọi người biết tới mình, yêu quý mình qua giọng hát chứ không phải danh hiệu người đẹp hát hoặc hoa hậu hát“.

Ở vai trò ca sĩ, Kim Thoa gặt hái khá nhiều thành công. Cô là một trong những ca sĩ hát bolero có lượng khán giả đông đảo trên Youtube. MV nào của Kim Thoa cũng nhanh chóng đạt triệu view.

Tuy không phải là cái tên đình đám trong showbiz Việt nhưng Kim Thoa lại rất đắt show từ trong nước tới hải ngoại. Cô được yêu thích khi song ca cùng ca sĩ hải ngoại Randy, Trường Vũ, Quốc Đại… và khán giả đặc biệt đặt cho biệt danh “sầu nữ bolero”.

Bên cạnh đó, Kim Thoa còn từng tham gia một số dự án phim như: “Bìm bịp kêu chiều” của đạo diễn – nghệ sĩ Trung Dân, “Phía sau tội ác”…

Kim Thoa được rất nhiều danh ca, nghệ sĩ ngôi sao mời hát song ca…

Giấu khán giả kết hôn và cái kết buồn

Năm 2005, khi còn là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, Kim Thoa quen một người bạn trai. Mối tình thời sinh viên ấy đi đến cái kết viên mãn là một gia đình êm ấm. Tuy nhiên, Kim Thoa kết hôn mà giấu tất cả đồng nghiệp cũng như khán giả.

Năm 2014, thời điểm thi Solo cùng Bolero cũng là lúc cô đang mang bầu cô con gái đầu lòng. Càng vào sâu cuộc thi, Kim Thoa càng đuối sức vì bệnh mà không uống thuốc và thai nghén. Chính vì sức khỏe không tốt nên Kim Thoa dừng lại ở top 8 chung cuộc.

Kim Thoa tâm sự trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: “Mọi người nhìn tôi thường nghĩ, chắc là có nhiều người yêu lắm, kỳ thực không phải vậy. Tôi chỉ có một mối tình duy nhất.

Từ năm 2005 tôi quen ông xã rồi kết hôn, cho đến bây giờ, cũng chỉ có mình anh. Nhưng cách đây vài tháng, chúng tôi đã ly hôn.

Lúc chúng tôi còn bên nhau, mỗi lần đi ra ngoài, tôi thường đi với em trai, trợ lý hoặc cha, ít khi đi với chồng. Bởi mỗi lần đi với chồng, ai hỏi, ông ấy đều nói là… tài xế. Việc tôi có gia đình chỉ bạn bè thân thiết mới biết. Đồng nghiệp, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi, chứ tôi không kể chuyện đời tư của mình.

Chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Vì yêu nhau, hiểu nhau mới đến với nhau. Thế nhưng, năm 2016, vợ chồng tôi từng trục trặc một lần nhưng vì con mà quay lại.

Khi quay lại sống với nhau thì hai đứa cảm thấy chỉ còn nghĩa, chứ không còn tình. Đã hết yêu, hết duyên rồi nên quyết định chia tay trong êm đẹp. Anh ấy cần gì là tôi giúp. Ngược lại, tôi cần gì, anh ấy giúp. Con gái ở với tôi, khi nào bé nhớ ba thì tôi chở con qua chơi“.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Kim Thoa nuôi con gái. Cô cho biết, chưa lấy lại cân bằng cuộc sống sau biến cố này.

Kim Thoa cho biết, hiện tại cô vẫn chưa cân bằng được cuộc sống sau hôn nhân đổ vỡ. May mắn là trong lúc chông chênh ấy, gia đình vẫn luôn động viên, an ủi cô cố gắng vượt qua.

“Nhiều lúc tôi buồn tan nát cõi lòng nhưng trước mặt cha mẹ, em út lại ráng cười vui, nói quên rồi để mọi người yên tâm. Thực chất, làm sao tôi quên được. Đó là mối tình đầu, 16 năm bên nhau, bảo quên ngay làm sao quên được…“, Kim Thoa rớt nước mắt tâm sự.

Rate this post