Tân Trề: Tôi chờ từ 4 giờ sáng tới 10 giờ trưa không thấy vợ sinh, lòng như lửa đốt

Tân Trề: Tôi chờ từ 4 giờ sáng tới 10 giờ trưa không thấy vợ sinh, lòng như lửa đốt

Mới đây, chương trình Ký ức bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Lan, diễn viên Quốc Khánh và diễn viên Tân Trề, dẫn dắt bởi MC Minh Xù.

Đây là một gameshow liên quan tới kiến thức. Theo đó, các nghệ sĩ tham gia phải cùng nhau trả lời một số câu hỏi về quá khứ, từ đó ôn lại quá khứ của chính mình.

Tại chương trình tuần này, diễn viên Tân Trề đã xúc động tâm sự khi nhìn lại tấm hình chụp vơ chồng anh được phát trên màn hình lớn. Anh nói:

Tân Trề: Tôi chờ từ 4 giờ sáng tới 10 giờ trưa không thấy vợ sinh, lòng như lửa đốt - Ảnh 1.

Quốc Khánh, Phương Lan và Tân Trề

“Tôi đứng ở chương trình này nhưng đang rất nhớ về vợ tôi. Tôi cùng vợ đã bên nhau được 8 năm và có với nhau rất nhiều kỷ niệm vui buồn.

Trong những kỷ niệm đó có cả nụ cười, nước mắt, rồi những lúc bất đồng, cãi vã, nhưng đến hiện tại vẫn hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ thì tôi không thể nào quên lần chở vợ đi sinh. Đêm đó vợ tôi đột nhiên chuyển dạ và đau, có dấu hiệu sinh. Tôi phải lọ mọ chuẩn bị đồ đạc, lái xe đưa vào viện lúc 4 giờ sáng.

Tôi chờ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ trưa vẫn chưa thấy vợ sinh, trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo ấu.

Mẹ tôi thấy tôi sốt ruột quá nên kêu tôi về nhà lấy đồ. Ai ngờ đâu, tôi vừa về tới nhà thì mẹ gọi điện thông báo vợ đã sinh, con tôi nặng tới 3,1 kg. Tôi hạnh phúc vô cùng. Đây là ký ức thiêng liêng nhất của vợ chồng tôi”.

Tân Trề: Tôi chờ từ 4 giờ sáng tới 10 giờ trưa không thấy vợ sinh, lòng như lửa đốt - Ảnh 3.

Tân Trề và vợ con

Tân Trề cũng tâm sự thêm về vợ mình: “Chúng tôi quen nhau từ năm 2013. 5 năm sau thì cưới, tới nay cũng hơn 7 năm rồi nên rất hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi làm gì vợ cũng ủng hộ hết.

Vợ tôi ngày xưa cũng là diễn viên, hai đứa đi quay chung mới gặp rồi quen nhau. Vợ tôi diễn chính kịch rất tốt, tiếc là sân khấu ít sáng đèn.

Thời điểm đó không có nhiều gameshow và phim chiếu mạng như bây giờ nên vợ tôi lùi lại làm hậu phương cho tôi toàn tâm làm nghề.

Khi có vợ con, tôi không còn ham chơi, bồng bột như xưa nữa. Có vợ rồi, tôi không thể thích gì làm nấy mà phải nghĩ tới cảm xúc của vợ. Không thể thích là đi tới 1 giờ khuya mới về vì như vậy, vợ con ở nhà chờ đợi, lo lắng. Nói chung, tôi sống có trách nhiệm hơn rất nhiều.

Trong công việc cũng thế, tôi phải nghĩ tới bài toán tài chính bên cạnh đam mê. Tôi phải cân đo đong đếm vì là trụ cột gia đình.

Tân Trề: Tôi chờ từ 4 giờ sáng tới 10 giờ trưa không thấy vợ sinh, lòng như lửa đốt - Ảnh 4.

Cuộc sống sau khi có gia đình cũng khác hoàn toàn so với trước. Hiện tại, cứ 7 giờ sáng là vợ tôi tắm rửa thay tã cho con, sau đó đi làm. Tôi đợi bà nội qua đón thằng nhóc rồi đi quay, đi làm gì thì đi. Chiều tối, tôi chạy qua nhà nội rước con”.

Diễn viên Quốc Khánh sau khi thất bại ở một số câu hỏi cũng tâm sự: “Cuộc sống đôi khi cũng có vấp ngã và tôi cũng vậy. Tôi từng vấp ngã nhiều lần mới có được hiện tại, trưởng thành hơn, nhưng tôi không muốn nhắc lại.

Và ngày hôm nay, tôi mong muốn quý vị khán giả có thể xem được một bài học từ bản thân tôi. Chẳng hạn, ở đầu chương trình tôi tự tin khẳng định mình tham gia bất cứ cuộc thi kiến thức nào cũng chiến thắng, nhưng giờ lại thất bại thảm hại. Đó là một bài học cho tôi”.

Rate this post