Sao nhí Tam Triều Dâng: ‘Nổi tiếng sớm, tôi từng bị xa lánh, dè bỉu’

Tam Triều Dâng đóng phim và nổi tiếng từ năm 12 tuổi. Cô tâm sự việc đóng phim quá sớm nên không có nhiều kỷ niệm bên bạn bè và gia đình.

Tam Triều Dâng: ‘Chọn nghệ thuật, tôi không có tuổi thơ’ Lê Tam Triều Dâng cho biết cô tập trung đóng phim từ khi còn nhỏ, do đó quãng thời gian học sinh trôi qua một cách nhạt nhòa, không có nhiều kỷ niệm bên bạn bè.

Tâm sự với Zing, Lê Tam Triều Dâng cho biết việc đóng phim từ nhỏ khiến cô ít có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Do đó, cô không có nhiều kỷ niệm thời học sinh. Nữ diễn viên 21 tuổi thậm chí tâm sự mình gần như không có tuổi thơ.

“Chị Nhã Phương coi tôi như em gái”

– Chị gặp sự cố dẫn đến dị ứng, phồng rộp da mặt khi quay phim “Nước mắt cỏ dại” vào năm 2019. Sự cố đó ảnh hưởng đến chị như thế nào?

– Bình thường đi quay phim, da tôi cũng bị ảnh hưởng, hay nổi mụn vì trang điểm thường xuyên. Tuy nhiên, việc bị dị ứng da mặt, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Dù tôi đã cố tẩy trang sạch nhưng vì trang điểm dày cộng với dị ứng nước và thời tiết, mặt tôi nổi mẩn đỏ, rộp da. Đoàn phim phải dừng khoảng 10 ngày để tôi gặp bác sĩ tư vấn.

Khi đó, bác sĩ nói da tôi không gặp vấn đề quá nghiêm trọng tuy nhiên không thể hồi phục như trước. Da nhạy cảm hơn, mỗi lần gặp thời tiết xấu hay nước không sạch sẽ dễ bị kích ứng trở lại. Bây giờ đi quay xa, gặp nước lạ tôi vẫn hay bị ngứa toàn thân. Đêm ngủ, tôi hay gãi trong vô thức tới mức chảy máu, bạn trợ lý nằm kế bên phải giữ tay tôi lại. Sau khoảng 5 tháng, da tôi giờ mới phục hồi được một chút.

Bây giờ tôi phải ưu tiên gương mặt trước. Đi quay xa hay kể cả vào khách sạn, tôi thường mua nước suối để rửa. Nếu đi quay lâu cũng hơi tốn kém.

– Ngoài sự cố trên, chị thường gặp khó khăn như thế nào khi đóng phim?

– Thời điểm quay Nếu ngày ấy mình yêu. tôi bị mất cảm giác và hơi bỡ ngỡ. Chưa kể, khi đó, tôi làm việc với VFC. Ê-kíp ngoài Hà Nội khác khá nhiều so với TP.HCM nên tôi thấy khá xa lạ, cứng nhắc. Với cảnh khóc, mặt tôi bị cứng, không diễn được. Mặc dù cố gắng nhưng tôi không khóc được. Khi đó, tôi cảm thấy có lỗi vì mất thời gian của mọi người. Lúc ra về, tôi khóc quá trời và hoài nghi về khả năng của mình.

Tam trieu dang anh 1

Tam Triều Dâng đóng phim từ năm 12 tuổi với nhiều vai diễn trong Tiệm bánh hoàng tử bé, Thần tượng, Chuyện làng bè…

– Khi đó, các diễn viên trong đoàn, đặc biệt đàn chị Nhã Phương chia sẻ như thế nào với chị?

– Anh em diễn viên cũng hiểu lý do nên động viên và hỗ trợ tôi nhiều. Tôi và chị Nhã Phương đa phần quay các cảnh đối đầu và đông người, vì vậy trước khi quay, đạo diễn luôn yêu cầu các diễn viên tập với nhau. Trong phim, vai của tôi và chị Phương không thích nhau nhưng trên phim trường, chị thương tôi như em gái, hay cho tôi đồ ăn.

“Tôi sốc khi gia đình xảy ra biến cố”

– Việc không thể nhập tâm vào vai diễn cũng bởi chị gặp vấn đề tâm lý, thường xuyên mất ngủ?

– Tôi bị rối loạn lưỡng cực trong khoảng một năm. Lúc đó, tôi học lớp 12. Hiện tại, tôi đã khỏi, chỉ thỉnh thoảng mất ngủ nhưng không nghiêm trọng.

Khi đó, tôi gặp những vấn đề về gia đình, bạn bè. Trước đây, tôi đóng phim vì đam mê, không quá bận tâm tới kinh tế bởi gia đình cũng khá giả. Ba mẹ chưa bao giờ để tôi lo lắng kinh tế. Thậm chí, tôi rất tự tin luôn có gia đình hậu thuẫn để bất cứ khi nào mệt mỏi, có thể tạm ngưng hoạt động.

Nhưng tới năm học lớp 12, gia đình xảy ra biến cố. Không ai nói trước với tôi, phải đến khi sự việc xảy ra rồi tôi mới biết. Khi bố mẹ nói xin lỗi vì không thể lo cho tôi như trước, tôi không thể tin nổi. Đến lúc này, tôi mới tự hỏi, mình mất kết nối với gia đình từ bao giờ? Sau biến cố, tôi quyết tâm và suy nghĩ nghiêm túc hơn với nghệ thuật.

Tôi cũng phải trải qua thời gian khó khăn bởi thời điểm đó tôi không nhận show hay đóng phim để tập trung học tập. Tôi và chị gái phải chuyển nhà nhiều lần vì kinh tế không còn như xưa. Ngày xưa, tôi hào phóng lắm nhưng lúc này cầm 100.000 đồng tôi cũng phải suy nghĩ, tiết kiệm hết mức có thể.

– Gia đình gặp sự cố, chị còn bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay?

– Nghe bắt nạt, nặng nề quá. Ở đây mọi người không đánh đập, bắt nạt tôi giống trên phim nhưng bằng lời nói.

Ngày bé, tôi cứ dặn mình phải chuyên nghiệp, phải quen với việc người khác nói ra nói vào. Tôi ý thức mình phải gạt đi mọi bình luận của những người xung quanh. Tôi cũng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua vấn đề đó. Tuy nhiên, đó chỉ là tôi nghĩ còn thực chất những câu nói đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Có nhiều câu nói không đúng về tôi nhưng tôi không thể lên tiếng.

Tôi bị dè bỉu, xa lánh. Những lời dè bỉu của họ lâu dần ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Đến một thời điểm, giọt nước tràn ly, mọi thứ dồn nén khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Sau đó, tôi phải gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói rằng những lời nói của bạn bè xung quanh thực ra vẫn ở đó trong tâm trí của tôi. Tuy nhiên, tôi tự tạo ra một bức màn để che giấu, gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ hơn.

Tam trieu dang anh 2Tam trieu dang anh 3

Nữ diễn viên từng nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh bản sao Angela Phương Trinh.

“Đóng phim sớm, tôi mất sự riêng tư”

– Sự nổi tiếng đến quá sớm, lịch trình bận rộn thường xuyên phải quay phim xa khiến chị không thể hòa nhập với bạn bè?

– Tôi không có nhiều bạn. Với tôi, việc đi học và đi làm song song nhau nên thời gian trên trường của tôi không nhiều. Thành ra, tôi và bạn bè không chơi được với nhau, càng không thể gắn kết.

Thời gian đầu mới lên TP.HCM, ít đi quay phim, tôi vẫn có bạn nhưng sau này tham gia nghệ thuật thường xuyên rồi chụp hình cho báo chí, mọi người tự động đưa tôi vào một vị trí “khác thường”. Tôi làm việc gì cũng bị chú ý. Ví dụ, thầy cô đối xử với tôi tốt, mọi người lại nghĩ là thiên vị. Tôi đi làm về mệt không nói chuyện nhiều, mọi người lại cho rằng tôi chảnh. Nhưng nếu tôi vui vẻ, cười đùa lại thành giả tạo.

Khi đó, tôi cho rằng mình đi làm sớm, trưởng thành hơn, không nên để tâm, bị ảnh hưởng bởi những vấn đề đó. Thậm chí, tôi cho rằng mình có kinh tế sớm hơn các bạn nên hay mời nước, mời ăn. Nhưng việc tôi mời mọi người sau này thành thói quen, thậm chí mang tâm ý lợi dụng.

Đến lúc, tôi thay đổi, chẳng hạn khi đi ăn, tôi bảo chia tiền, thái độ mọi người lập tức thay đổi. Từ những tình huống nhỏ nhặt đến việc mọi người không chơi với tôi hay bịa ra những câu chuyện sai sự thật sau lưng, thậm chí hăm dọa đều ảnh hưởng đến tâm lý của tôi.

– Thời gian đó, chị đối diện với những lời đàm tiếu, sự tẩy chay, xa lánh như thế nào?

– Ngày trước, tôi tâm sự với chị gái nhiều lắm. Chị là người đưa tôi lên TP.HCM và dẫn dắt tôi vào nghề. Tuy nhiên, quãng thời gian gặp vấn đề, tôi lại không nói được. Lúc đó, tôi nghĩ mình lớn rồi. Chị tôi cũng có những vấn đề, đau đầu riêng trong cuộc sống, công việc, tình cảm. Do đó, tôi không muốn vì chuyện của mình để chị phải lo lắng thêm.

Hơn nữa, tôi cho rằng mình đã tiếp xúc với công việc này từ bé thì phải đủ mạnh mẽ, tỉnh táo để không rơi vào những khó khăn như vậy.

Tam trieu dang anh 4Tam trieu dang anh 5Tam trieu dang anh 6

Tam Triều Dâng cho biết cô không hối hận khi tham gia đóng phim từ nhỏ dù phải đánh đổi cuộc sống riêng tư.

– Việc bước chân vào nghệ thuật từ khi còn nhỏ khiến chị được mất những gì?

– Nghệ thuật cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ nếu sống một cuộc sống bình thường, ít bao giờ có cảm giác như vậy.

Tuy nhiên, tôi không được thoải mái và riêng tư trong cuộc sống. Chẳng hạn khi đi biển việc mặc bikini là rất bình thường với mọi người. Nhưng, với diễn viên tuổi còn nhỏ như tôi lúc mới đóng phim thì chắc chắn sẽ gây tranh cãi nếu đăng ảnh. Do đó, tôi cũng không dám mặc. Hay khi ra ngoài, tôi cũng không dám ăn uống thoải mái.

“Cuộc sống của tôi hơi nhạt nhẽo”

– Dường như chị luôn lo lắng, thậm chí “già” trước tuổi. Có phải việc bước vào môi trường showbiz đầy sự cạnh tranh quá sớm khiến chị buộc phải như vậy?

– Đúng là tôi bị lo xa. Tôi lúc nào cũng giữ gìn hình tượng. Tôi cũng ít đi chơi, giao du với mọi người.

Tôi gần như không có tuổi thơ. Tuổi thơ là phải được thoải mái cùng bạn bè vui chơi hoặc có tình cảm học trò. Thế nhưng, tôi luôn phải giữ khoảng cách. Hơn nữa, có muốn hẹn hò thì thời gian của tôi cũng không cho phép. Cuối cùng, những năm tháng học trò của tôi cứ trôi đi như vậy mà không đọng lại nhiều kỷ niệm.

Từ xưa đến bây giờ, tôi rất ngại khi được hỏi về thời học sinh, rằng nhớ nhất những gì khi đi học. Tôi cảm thấy mình không có gì để nói. Cuộc sống của tôi hơi nhạt nhẽo.

– Chị đã bao giờ hối hận vì bước vào showbiz quá sớm?

– Tôi không hối hận mà chỉ có chút gì đó tiếc nuối. Tôi ước mình đủ tỉnh táo hơn để có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc về con đường này.

Hiện tại, tôi hướng đến hình ảnh trưởng thành, chín chắn hơn. Tôi hy vọng có thể mở phạm vi vai diễn và đặc biệt là những vai diễn có tình yêu trong đó. Tôi cảm thấy những câu chuyện tình cảm vẫn dễ được khán giả yêu thích hơn.

Tam trieu dang anh 7Tam trieu dang anh 8

Nhan sắc của nữ diễn viên ở tuổi 21.

– Muốn hướng đến hình ảnh trưởng thành, chín chắn, chị có ngại đảm nhận vai diễn gợi cảm hay kịch bản có cảnh táo bạo?

– Tôi cũng nhận những kịch bản có cảnh nóng nhưng tôi chưa dám đồng ý. Tôi chưa bao giờ tự tin vào body của mình. Tôi nghĩ để mặc sexy, cũng phải có body đẹp và khán giả nhìn vào cảm thấy thu hút. Hơn nữa, sự sexy đôi khi phải toát ra từ bên trong chứ không chỉ qua trang phục.

Tôi cũng đang rèn luyện hình thể của mình. Nếu được tôi muốn hướng tới hình ảnh ngọt ngào pha lẫn chút sexy.

– Ngoài đời, chị có đang yêu?

– Tôi chỉ đang tìm hiểu. Tôi có đối tượng và đang ở những bước đầu tiên để xem cả hai có phù hợp với nhau không.

– Chị thích mẫu bạn trai như thế nào?

– Từ xưa đến nay, tôi vẫn thích những người có bản lĩnh, nội lực và tri thức. Họ có thể kiếm được tiền bằng khả năng của họ. Ngoài ra, họ là người có trách nhiệm.

Erik: ‘Ngoài ca hát, tôi đang chơi thêm bất động sản’ Erik cho hay anh đang cố gắng có thật nhiều tài sản trước năm 30 tuổi. Nam ca sĩ tiết lộ Đức Phúc giàu nhất nhóm Hoa Dâm Bụt.

Rate this post