Rima Thanh Vy: ‘Ba mẹ cho phép tôi đóng cảnh gợi tình trong phim Thanh Sói’

Được đạo diễn Ngô Thanh Vân trao cho một trong ba vai chính của phim ‘Thanh Sói’, Rima Thanh Vy lên hình gợi cảm, khơi gợi nhiều nỗi buồn riêng tư để nhập vai.

Diễn viên Rima Thanh Vy, một trong ba nữ chính của phim Thanh Sói, bên cạnh Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.

Diễn viên Rima Thanh Vy, một trong ba nữ chính của phim ‘Thanh Sói’, bên cạnh Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.

– Cơ duyên nào đưa chị đến với một trong ba vai đả nữ của phim ‘Thanh Sói’?

– Với tôi, Thanh Sói là một mối duyên đặc biệt. Lời mời thử vai được gửi đến giữa lúc tôi có ý định dừng hoạt động nghệ thuật, chuyển hẳn qua kinh doanh. Lúc đọc mô tả nhân vật, tôi đã nghĩ chắc mình không được chọn đâu. Vai này phức tạp, cần đầu tư nhiều thời gian và cảm xúc, trong khi mình chưa quá chuyên nghiệp. Tôi đến casting với tinh thần đi cho vui, thêm trải nghiệm. Nhưng có lẽ tinh thần thoải mái đó đã giúp tôi được chọn.

Lúc trao đổi về vai diễn, điều đầu tiên chị Vân hỏi tôi là “Em có sợ scandal khi phim chiếu không?”. Tôi đã rất ngỡ ngàng. Chị Vân nói phim nhiều tính bạo lực nên cần tình dục để cân bằng và hỏi tôi có thoải mái với các cảnh gợi tình không. Trong tích tắc, tôi trả lời: “Đó là nhân vật, không phải em. Nếu cảnh phim hợp lý, em sẵn sàng nhưng em vẫn phải xin phép ba”.

Nghe điện thoại của tôi, ba chỉ hỏi tôi có cần mặc hở lắm không. Ba ủng hộ vì đó là chuyện trong phim, không phải tôi ngoài đời. Ba cũng là người nuôi dưỡng ước mơ làm diễn viên của tôi từ nhỏ. Ngày ấy, ba hay cho tôi xem các phim hành động có nhân vật chính là nữ. Ba thích con gái mạnh mẽ, vậy mà sinh ra con gái Thanh Vy trong vai “bánh bèo” (cười). Biết tôi được đóng phim hành động của chị Vân, ba và mẹ đều rất mừng.

– Ít khi đóng phim và chưa từng đóng chính, chị làm sao truyền tải được cái chất của nhân vật trong phim này?

– May mắn là tôi từng học diễn xuất một kèm một với diễn viên Kathy Uyên và từng học diễn xuất ở Thái Lan. Các khóa học này trang bị cho tôi đủ kỹ năng đáp ứng yêu cầu của đạo diễn Ngô Thanh Vân.

Từ nhỏ, tôi được ba mẹ tạo điều kiện lăn xả và tự lập. Học mẫu giáo, tôi đã tự xuống chợ mua đồ ăn khi ba mẹ vắng nhà. Tôi chơi với nhiều bạn trong xóm, từng chứng kiến nhiều đứa trẻ bụi đời. Khi nhận vai Hồng trong phim Thanh Sói, tôi lục lại ký ức để tìm kiếm chất liệu. Nhưng mọi thứ mang tính tham khảo thôi, vì tôi chưa gặp ai giống hệt nhân vật của mình.

– Chủ động học diễn xuất chứng tỏ chị rất nghiêm túc với nghề diễn. Vậy tại sao chị muốn bỏ nghề?

– Vì một thời gian dài, tôi miệt mài đi casting nhưng đều trượt. Tôi không biết tại sao. Tôi cũng nghe một số người nhận xét tôi nói chuyện không được tròn vành rõ chữ do từng niềng răng.

Tôi biết mình còn trẻ, cần thử sức nhiều. Nhưng có thể nghề diễn không dành cho tôi và tôi nên thử các lĩnh vực khác. Đúng lúc đó, tôi cùng nhà thiết kế Hà Kino mở cửa hàng thời trang. Tôi bị cuốn đi với niềm say mê kinh doanh, cho tới khi gặp phim Thanh Sói khoảng một năm sau đó.

Rima Thanh Vy từng có ý định bỏ nghề vì chật vật tìm cơ hội diễn xuất.

Rima Thanh Vy từng có ý định bỏ nghề vì chật vật tìm cơ hội diễn xuất.

– Trong những hình ảnh đầu tiên của phim, tạo hình của chị gợi liên tưởng đến quái nữ Harley Quinn trong phim siêu anh hùng Mỹ. Chị nghĩ sao nếu bị so sánh?

– Vai diễn của tôi đúng là có sự tương đồng về độ điên, sức chịu chơi, tính cách “máu chó” với Harley Quinn. Có thể màu sắc rực rỡ với những gam đối lập trong tạo hình cũng khiến nhiều người liên tưởng. Lúc mới nhận vai và xem tạo hình, tôi đã nghĩ mình chết chắc vì kiểu gì cũng bị so sánh. Nếu diễn không ra nhân vật, tôi càng bị chê. Nhưng thực ra góc khuất câu chuyện của họ khác nhau. Hơn nữa, phim Việt và phim Mỹ làm sao giống nhau được!

Nhân vật của tôi luôn tỏ ra rất vui và theo lời chị Ngô Thanh Vân, cô ấy là ánh sáng của phim. Nhưng cô ấy cất trong lòng nhiều nỗi đau, luôn cố gắng bảo vệ mình và người khác. Càng tìm hiểu về nhân vật, tôi càng thương cô ấy và bị ám ảnh mọi thứ của cô ấy một thời gian sau khi hết vai. Tôi tin khi xem phim, khán giả cũng cảm nhận được điều này.

Hình ảnh nổi loạn, sexy của Rima Thanh Vy trong phim Thanh Sói.

Hình ảnh nổi loạn, sexy của Rima Thanh Vy trong phim ‘Thanh Sói’.

– Tâm lý nhân vật phức tạp như vậy, chị chịu ảnh hưởng thế nào một năm sống trong vai diễn?

– Đóng vai có cách bộc lộ cảm xúc khác mình, mới đầu tôi thấy gò bó. Tôi đã tập dung hòa với nhân vật, yêu nhân vật bằng cách lý giải tại sao cô ấy vui ở cảnh này, buồn ở cảnh kia hoặc nói ra những câu từ như vậy. Tôi chủ động method acting (phương pháp diễn xuất đòi hỏi diễn viên đánh đổi tinh thần và thể chất để hòa làm một với vai diễn). Tôi dốc cảm xúc thật, không dùng kỹ thuật diễn.

Mỗi ngày đến đoàn phim, tôi hạnh phúc vì được sống giữa một gia đình lớn. Nhưng hết ngày quay, trở về với căn nhà của Rima Thanh Vy ngoài đời, tôi rơi vào cô đơn, đau khổ như bị cắt đứt mối liên kết với người thân. Đóng những cảnh nhân vật gặp biến cố, tôi bị sốc mấy ngày nhưng cố giấu cảm xúc ấy đi để hoàn thành công việc. Sự khó chịu trong lòng tôi tựa như con sóng ngầm không biết lúc nào sẽ trở thành sóng thần.

Trước đây, tôi ghét chửi thề. Lúc mới đóng vai này, tôi rất ngượng miệng khi nói tục, cảm thấy như mình đua đòi, nghe buồn cười lắm. Vậy mà sau gần một năm phim đóng máy, thỉnh thoảng tôi vẫn hớ miệng thêm từ tục khi nói chuyện với bạn bè.

– Method acting gây nhiều tranh cãi cả ở Việt Nam và quốc tế. Có người cho rằng đó là phương pháp diễn xuất hiệu quả. Cũng có người đánh giá nó cực đoan, khiến diễn viên tự đày đọa mình. Sau trải nghiệm với phim ‘Thanh Sói’, chị nghĩ sao?

– Tôi là người tham lam. Tôi muốn mượn diễn xuất để có cơ hội sống nhiều cuộc đời khác mình. Tôi lường trước được method acting có thể dẫn tới những tình huống nào. Vì vậy, tôi tự chuẩn bị “bảo hiểm” cho bản thân, đó là tìm bác sĩ tâm lý riêng.

Lúc bị sốc vì câu chuyện của nhân vật, tôi gọi facetime cho bác sĩ ngay tại phim trường và khóc rất nhiều. Bác sĩ lên phác đồ trị liệu riêng cho tôi, không dùng thuốc, giúp tôi xả vai bằng cách chuyện trò và chia sẻ.

Ba nữ chính của phim: Rima Thanh Vy, Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên (từ trái qua).

Ba nữ chính của phim: Rima Thanh Vy, Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên (từ trái qua).

– Ngoài những ảnh hưởng như vậy, vai diễn khơi gợi những trải nghiệm không vui nào của chị?

– Dù cách thể hiện khác nhau, Rima Thanh Vy ngoài đời và Hồng trong phim nội tâm khá giống nhau, thích được yêu thương và thích chăm sóc người khác. Các phân đoạn ba nữ chính thân như người một nhà làm tôi nhớ lại những tình bạn đã tan vỡ. Vai diễn này khơi gợi nhiều nỗi buồn đã cũ trong tôi.

– Người thân nói gì về những thay đổi tâm lý của chị khi đó?

– Trước ngày quay, tôi xin phép không gặp ba mẹ mấy tháng để tạo dựng cảm xúc đơn độc, không gia đình của nhân vật. Dù lo cho tôi, ba mẹ tôn trọng lựa chọn này. Hết phim, tôi trở về nhà, tâm sự với ba mẹ: “Con đã rất cô đơn, stress, nhớ ba mẹ và khóc nhiều”. Ba mẹ xót lắm nhưng vẫn nói đùa: “Con thích làm diễn viên thì con phải chịu thôi”.

Rima Thanh Vy sinh năm 1995. Giành giải quán quân của cuộc thi ‘Gương mặt tuổi hồng’ ở tuổi 14, cô bước vào con đường người mẫu ảnh. 15 tuổi, cô đóng chính một MV của ca sĩ Lý Hải. Cô từng đóng nhiều MV, đóng vai quần chúng trong một số phim, đóng vai phụ trong các phim điện ảnh Scandal: Bí mật thảm đỏ, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, 11 niềm hy vọng. Cô được chú ý khi tham gia Asian’s Next Top Model 2018. Sau Thanh Sói, Thanh Vy nhận thêm hai phim điện ảnh.

Phim Thanh Sói là ngoại truyện của phim Hai Phượng, kể về tuổi trẻ của trùm phản diện Thanh Sói. Qua tác phẩm này, Ngô Thanh Vân giới thiệu ba đả nữ mới Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên và Rima Thanh Vy. Phim ra rạp từ 22/4.

Teaser 1 Thanh Sói

 

 

Teaser 1 Thanh Sói

Trailer đầu tiên của phim ‘Thanh Sói’

Phong Kiều thực hiện
Ảnh: Maison de Bil

Rate this post