Phan Ngân (Sing My Song): “Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn”

Phan Ngân được biết đến là học trò của Lan Khuê tại “The Face Vietnam – Gương mặt thương hiệu”, còn Hải Sâm được mệnh danh là “hoàng tử soundcloud”. Cả 2 đã quyết định tham gia “Sing My Song – Bài hát hay nhất 2018” để thử sức với vai trò mới. Cặp đôi thể hiện ca khúc “Sắp lớn hết rồi” nói về sự tiếc nuối khi không còn là trẻ nhỏ, nhưng vẫn không chinh phục được HLV nào gạt cần lựa chọn.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 2.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của cô nàng Phan Ngân sau khi bất ngờ bị loại tại “Sing My Song”:

Chào Phan Ngân, sau khi bị loại khỏi “The Face” thì bạn có vẻ im hơi lặng tiếng, có phải là để chuẩn bị cho “Sing My Song”?

Sau “The Face” thì tôi cũng có hoạt động nhưng rất ít. Với lại, thi xong thì tôi cảm thấy mình không hợp với nghề người mẫu, không hợp với những drama thị phi giữa con gái với nhau. Tôi có chia sẻ với bạn quản lý thì bạn ấy đề nghị tôi chuyển hướng sang ca hát luôn và thế là tôi “im hơi lặng tiếng” để đi học thêm thanh nhạc, ra sản phẩm rồi tìm cơ hội tham gia một cuộc thi nào đó như “Sing My Song”.

Nhưng trong “The Face” bạn cũng đâu có tham gia vào màn drama nào đâu?

Tôi là một người rất là trầm và thẳng tính, tính cách thì cũng được mọi người nói là rất nhẹ nhàng. Khi bước vào một nơi có quá nhiều bông hoa đẹp thì mọi người sẽ ganh đua với nhau, tôi thì không chịu được những vấn đề nhức đầu như vậy.

Sau “The Face” thì tôi cũng không chơi với nhiều bạn làm nghề người mẫu mà chỉ có bạn làm về lĩnh vực âm nhạc, ngồi nói chuyện và chia sẻ với nhau thoải mái về âm nhạc. Vì vậy, tôi cảm thấy mình hợp với âm nhạc hơn.

Vậy đó có phải là lý do khiến bạn hơi tách biệt với những thí sinh tham gia chung “The Face”?

Tôi vẫn nói chuyện với các bạn bình thường nhưng trong các cuộc tụ tập của mọi người thì tôi thường hay bận cái này, bận cái kia nên nhiều khi mọi người thấy như thế thì cũng không rủ nữa. Chính Tú Hảo cũng nói là chị Ngân bây giờ chuyển qua lĩnh vực khác rồi nên 2 chị em cũng khó có cơ hội gặp mặt nhau trừ ở các sự kiện.

Không phải là tôi kén bạn nhưng mà có lẽ do mình hoạt động âm nhạc nhiều hơn nên cũng có bạn bên lĩnh vực này nhiều hơn. Trước đó tôi có đi học thanh nhạc trong 1 năm, cũng có theo học ở trường của anh Thanh Bùi nhưng nghỉ vì cảm thấy không hợp nên cũng quen biết nhiều rồi, Andiez là tôi quen trước khi thi “The Face” nhưng 2 đứa cũng không nói chuyện nhiều. Sau “Sing My Song” thì tôi lại có thêm nhiều bạn nữa.

HLV Lan Khuê hay các thí sinh “The Face” có biết bạn đi thi “Sing My Song” không?

Mọi người không biết gì cả và cảm thấy rất là bất ngờ luôn (cười)! Tôi không nói với ai về việc mình đi thi, chỉ có bạn quản lý biết thôi.

Trên mạng cho rằng hồi đi thi bạn nhạt quá nên phải nhắc lại đến 2 lần mình từng tham gia “Gương mặt thương hiệu” để mọi người nhớ?

Thật ra lúc phỏng vấn trước khi thi thì mọi người đều muốn tôi giới thiệu như thế. Trên sân khấu, anh Hồ Hoài Anh có hỏi tôi: “Anh thấy em quen quen, không biết trước đây em có tham gia nghệ thuật chưa?” thì tôi mới nói mình bước ra từ cuộc thi “Gương mặt thương hiệu”.

Việc tôi là 1 người mẫu lấn sân sang lĩnh vực ca hát thì cũng khá nhạy cảm. Tôi không phủ nhận mình từng làm người mẫu nhưng sau “The Face”, tôi hoạt động người mẫu cũng rất ít dù có rất nhiều lời mời đi trình diễn, do tôi không có đam mê và tôi nghĩ nơi đó không thuộc về mình. Tôi không có chiều cao như các chị khác hay đôi chân dài đẹp, thần thái sắc lạnh như chị Lan Khuê.

Tôi thích được cầm mic và hát trên sân khấu hơn nên không muốn mọi người nhìn vào mình và nói tôi là “một cô người mẫu đi hát”, tôi sợ mọi người tập trung quá nhiều vào chuyện đó mà bỏ quên hết mọi nỗ lực về âm nhạc mà mình cố gắng bấy lâu.

Sao bạn lại sợ bị gọi là “chân dài đi hát” vì thực ra cũng có những người mẫu chuyển hướng sang ca hát và gặt hái được thành công như Hồ Ngọc Hà?

Chị Hà Hồ cũng là 1 người tôi rất thích, tôi nhìn chị giống như có thêm động lực vì cho tới bây giờ, giọng hát của chị Hà rất tốt luôn, về kỹ thuật và kỹ năng biểu diễn, tất cả mọi thứ.

Tôi hi vọng mọi người nên bớt khắt khe với những người trong showbiz muốn chuyển hướng sang ca hát vì tôi nghĩ không ai không tập luyện mà có thể giỏi được trừ khi họ có khả năng thiên bẩm, hát rất hay như chị Thu Minh hay các chị Diva ở Việt Nam, nhưng tôi nghĩ các chị ấy cũng phải tập luyện thì giọng hát mới tốt lên được.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 4.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 5.

Những sản phẩm âm nhạc được tung lên mạng có phải để thăm dò ý kiến khán giả trước khi thi?

Mới đầu, tôi tung ra bài “Cô gái ngày hôm qua” giống như một món quà tôi tặng cho các bạn khán giả ngay ngày bị loại khỏi “The Face” và cũng nhận được nhiều ý kiến của mọi người: trái chiều có, ủng hộ có. Tiếp đó thì tôi mới ra thêm sản phẩm “Thằng cuội” để tặng cho các em nhỏ.

Sau khi được khá nhiều người ủng hộ và muốn nghe tôi hát, muốn tôi xuất hiện với hình tượng “Phan Ngân cầm mic hát hơn là đi catwalk” thì tôi thấy đam mê của mình và con đường mình muốn theo đuổi là đây. Thế là tôi quyết định đi thi “Sing My Song”.

Bạn thích hát như vậy tại sao không thi “The Voice” trước?

Hồi đầu tôi dự định đi thi “The Voice” nhưng tôi lại rất thích “Sing My Song” vì mùa 1 rất thành công và chương trình rất văn minh, tôi cũng thích những câu chuyện đằng sau các bài hát. Mỗi tác giả khi sáng tác đều có thể kể câu chuyện của mình và hát ca khúc của chính họ để truyền tải đúng ý nhất. Vì vậy, tôi nghĩ hay là mình tham gia cuộc thi này trước. Bạn quản lý có hỏi giữa “The Voice” và “Sing My Song” thì tôi muốn thi cuộc thi nào thì tôi mới chọn “Sing My Song”.

Các show thực tế thường chỉ hot ở mùa 1, sang đến mùa 2 thì bắt đầu nguội dần thì bạn có bị lo lắng không khi tham gia mùa 2 của cả “The Face” lẫn “Sing My Song”?

“The Face” quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những câu chuyện drama như vậy thôi, còn cuộc thi sáng tác thì mỗi mùa sẽ có những bài hát và câu chuyện khác nhau. Tôi cảm thấy độ hot của “Sing My Song” mùa 1 vẫn chưa dứt, mọi người vẫn đang hóng chờ mùa 2, kể cả bản thân tôi cũng vậy.

Mang tâm lý một thí sinh đi thi nhưng tôi rất háo hức xem hôm thi sẽ có ai và những bài hát sẽ như thế nào, ngày mà các bạn thí sinh khác đi thi thì tôi cũng lén xin vào để ngồi coi.

Cơ duyên nào khiến bạn ghép cặp thi chung với Hải Sâm?

Lúc đầu tôi định đi thi một mình nhưng sau khi gặp Hải Sâm ở Hà Nội, 2 chị em nói chuyện hợp nhau, Sâm lại sắp đi du học nên tôi mới hỏi em ấy có muốn tham gia sâu vào showbiz không vì em ấy cũng có fan, tôi cũng rất thích chất nhạc của Sâm.

Thế là 2 chị em quyết định đăng ký thi “Sing My Song” vì tôi và Sâm đều chưa bao giờ hát trên sân khấu lớn nên thử kết hợp xem sức mình đến đâu, cảm giác có bạn mình đứng chung sân khấu thì vẫn an tâm hơn. Sâm ok rồi bay vào Sài Gòn, 2 chị em chuẩn bị 1 tháng rồi bắt đầu thi luôn.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 6.

Phong cách âm nhạc mà bạn theo đuổi là gì? Thần tượng âm nhạc của bạn là ai?

Tôi rất thần tượng chị Mỹ Tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thần tượng một người đến nỗi hồi bé dám lén ba mẹ bắt xe buýt từ Tây Ninh đi rất nhiều chuyến để lên Sài Gòn nghe chị Tâm hát. Đứng nghe chị hát từ xa mà tôi nổi da gà hết cả lên và ước ao 1 ngày nào đó mình cũng được đứng trên sân khấu hát cũng như được mọi người yêu thương như vậy.

Bạn thích Mỹ Tâm mà cô ấy theo dòng Pop Ballad, thậm chí Hải Sâm cũng sáng tác Ballad nhưng ca khúc 2 bạn dự thi lại theo dòng Blue Jazz?

Tôi cũng đã tự sáng tác cho mình những bản Ballad riêng nhưng tôi không dám hát vì sợ mọi người không nghe được (cười) và Sâm cũng vậy. Lúc đầu tôi và Sâm cũng tính chọn Ballad để thi nhưng có một anh bên biên tập đề nghị 2 đứa làm 1 cái gì đó khác đi. Vì vậy, 2 đứa mới sáng tác, viết lời cho 1 bài Blue Jazz khá là dễ thương.

Khi mà anh Hoài Sa phối bài cho chúng tôi thì anh cũng nói bài này của 2 đứa hay. Nghe mọi người nói như vậy thì chúng tôi cũng thấy tự tin hơn nhưng ai ngờ lên sân khấu lại không hợp tai các vị HLV.

Những cái lạ thì chắc mọi người sẽ khó chấp nhận, bằng chứng là tôi thấy mọi người bình luận ở dưới: tại sao không chọn phong cách cũ của 2 đứa, tại sao Ngân không đi thi bằng bài Ballad hay đứng hát 1 mình, sẽ phô giọng hay ổn hơn?

Tôi chỉ nghĩ là mọi việc cũng đã lỡ rồi và tôi cũng đã làm được việc mà 2 đứa chưa bao giờ dám làm là bước vào 1 cuộc thi lớn về âm nhạc rồi thể hiện những điều mới lạ của bản thân, tôi nghĩ đây cũng là 1 khởi đầu đáng nhớ tạo tiền đề cho các sản phẩm sau này.

Quá trình sáng tác của bạn và Hải Sâm diễn ra như thế nào?

Lúc đầu thì Sâm sẽ nghĩ ra 1 đoạn melody (giai điệu) rồi mới đàn thử cho tôi nghe thì tôi mới đề nghị là đừng viết về tình yêu nữa, mình thử viết về chủ đề mà có những câu dễ thương như “Sắp lớn hết rồi, muốn làm gì thì làm đi” vì Sâm cũng vừa tròn 18 tuổi, tôi thì cũng mới bước ra khỏi 1 chương trình và muốn lột xác để trưởng thành hơn.

Nếu bạn để ý phần lời thì sẽ thấy có những câu đậm chất Phan Ngân như thích mèo hay tính cách của tôi được đưa vô trong đó khá nhiều cho nên khi sáng tác, 2 chị em cũng không có bất đồng nhiều và hợp nhau. Dừng lại sớm như vậy thì cũng khá là tiếc vì nếu có cơ hội đi đến vòng trong, 2 chị em muốn sáng tác 1 bài Ballad nhẹ nhàng để song ca.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 7.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 8.

Phần thi của bạn không được đánh giá cao thì bạn nghĩ thế nào?

Thật sự thì tôi rất là buồn luôn, các bạn thí sinh khác cũng không nghĩ là 2 đứa sẽ rớt. Lúc tập dượt thì chúng tôi cảm thấy rất tự tin nhưng rồi tôi hiểu khi tập luyện và khi thi thì nó hoàn toàn khác nhau. Khi tôi bước lên sân khấu và nhìn xuống thấy 4 HLV thì ngay lập tức tôi bị căng thẳng luôn vì thiếu kinh nghiệm trình diễn ở các sân khấu lớn, tôi nghĩ đó cũng là 1 bài học nhớ đời xứng đáng cho 2 đứa.

Có ý kiến cho rằng Hải Sâm nên đi thi 1 mình, bạn hát không đến nỗi tệ nhưng lại đang kéo Hải Sâm xuống thì bạn nghĩ sao?

Tôi cũng đã đọc được những bình luận thế này và rất buồn nhưng tôi nghĩ có thể là do mọi người chưa hiểu được. Bài hát này chia quãng giọng cho cả nam lẫn nữ nên cần phải có sự hòa hợp như lời anh Đức Trí nói. Nếu tách riêng 2 đứa ra sẽ ổn hơn nhưng để kết hợp song ca thì chất giọng đòi hỏi phải có kỹ thuật cao.

Trước khi đi thi, tôi có dẫn Sâm gặp thầy giáo của mình để em ấy cải thiện kỹ thuật nhiều hơn nữa, giọng Sâm hay, khá là trầm, còn giọng tôi thì mỏng và cao nên có thể 2 chúng tôi chưa có sự hòa hợp. Đâm ra khán giả nghe 1 giọng nam trầm quá và một giọng nữ mỏng, cao thì mọi người cảm thấy giọng tôi bị yếu hơn so với Sâm.

Sau cuộc thi thì mới biết mình thiếu sót chỗ nào để mà sửa, tôi chỉ muốn nói là mọi người xin đừng đánh giá vội mà hãy suy xét thật là kỹ trước khi nói những điều đó.

Bạn còn bị soi cả lỗi phát âm, giọng bị đớt nữa? Bạn có nghĩ vì cách phát âm mà HLV Hồ Hoài Anh mới nhận xét bạn như sống ở nước ngoài?

Câu đó mọi người cũng hỏi tôi kiểu “ủa sao anh Hồ Hoài Anh lại nói như vậy?” thì tôi nghĩ chắc do anh ấy thấy mặt mình khá Tây nên mới nhận xét như vậy, bình thường nói chuyện tôi không hề bị đớt nhưng những lúc trên sân khấu thì có thể do vài chữ hát bị run nên mới hụt hơi. Chính bản thân tôi còn không hài lòng với phần thi của mình nên tôi mong khán giả sẽ đánh giá khả năng của tôi bằng những sản phẩm ra sau này.

Có ý kiến cho rằng bạn là nguyên nhân khiến team bị loại?

Lúc thi xong rồi thì tôi có hỏi Sâm: “Em thấy chị hát sao? Em có nghĩ là tại chị mà 2 đứa mình bị loại không?“, em ấy rất buồn và hụt hẫng nhưng vẫn nói là “Không, em cảm thấy 2 đứa mình đã cháy hết mình trên sân khấu rồi, kết quả ngày hôm nay dù có như thế nào thì cũng là 1 kinh nghiệm quý báu cho 2 chị em“.

Tôi coi đi coi lại phần biểu diễn của mình rất nhiều thì đúng là kỹ thuật và kỹ năng sân khấu tôi còn thiếu nhiều lắm nhưng nếu nói đây là một tiết mục “thảm họa, tôi kéo Sâm xuống” thì tôi nghĩ không đúng. Vì vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục và chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình.

HLV Hồ Hoài Anh có nhận xét “Nhiều ca sĩ có hát live được đâu mà vẫn nổi tiếng thì các em cũng đừng quá buồn”?

Thật sự thì có nhiều ca sĩ khi lên sân khấu vì 1 lý do nào đó mà họ cũng hát live không tốt. Khi anh Hồ Hoài Anh nói câu đấy thì tôi cảm thấy không đúng, buồn và ức cho 2 đứa. Mới chỉ qua một lần như vậy thì tôi mong mọi người đừng nên đánh giá quá sớm vì tôi nghĩ cả Sâm và tôi đều có thể hát live được nhưng cái mà 2 đứa còn thiếu có lẽ là kỹ thuật hoặc là những điều mà các HLV mong muốn.

Ở “The Face” bạn bị đánh giá là nhạt, thi “Sing My Song” chưa kịp mặn thì đã bị loại, có vẻ như bạn không có duyên ở các chương trình thực tế? Bạn có định thi tiếp các cuộc thi khác như “The Voice” hay không?

“The Voice” thì cũng đã cast xong xuôi hết rồi. Nếu lần sau tôi có xuất hiện tại 1 cuộc thi nữa thì tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn, có thể là khoảng 1 năm sau chẳng hạn. Sắp tới tôi có rất nhiều dự định và cũng đang tập trung đầu tư về giọng hát của mình. Tôi mong mọi người sẽ đón nhận và góp ý ở những sản phẩm sắp tới để tôi có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 9.

Phan Ngân (Sing My Song): Tôi không có đam mê với nghề người mẫu và thích cầm mic hát hơn - Ảnh 10.

Cảm ơn những chia sẻ của Phan Ngân!

Rate this post