Nhiều “xì căng đan”, nhạc sĩ Đỗ Quang đã tự tử 3 lần

Tối 27/12, nhạc sĩ Đỗ Quang – nguyên “ông bầu” của nhóm nhạc nổi tiếng 1088 đã tự tử. Dư luận xôn xao về cái chết này. Vậy nguyên nhân nào đã khiến Đỗ Quang từ bỏ cõi đời?

Nhiều “xì căng đan”, nhạc sĩ Đỗ Quang đã tự tử 3 lần ảnh 1 Nhạc sỹ Đỗ Quang

Nhạc sĩ Đỗ Quang (tên thật là Đỗ Quang Trùng Dương, sinh năm 1971)  được biết đến như một nhạc sĩ trẻ có tài năng, rất nổi tiếng cùng tai tiếng. Vào làng âm nhạc đã gần 10 năm nay, mới đầu chỉ là một người chuyên dịch lời ngoại sang lời Việt. Trong những ngày đầu của nhạc trẻ (giữa thập niên ‘90), những lời Việt trẻ trung và dễ nghe của Đỗ Quang đã làm các ca sĩ rất hài lòng và cả người nghe cũng rất thích. Năm 1998 là năm đánh dấu sự xuất hiện tên tuổi của Đỗ Quang khi anh đảm nhận việc làm “ông bầu”  cho nhóm 1088. Thật ra, bầu của nhóm này là Công ty Cánh chim Việt, và Đỗ Quang có vai trò sáng tác, tập các ca khúc cho nhóm. Những bài hát của Đỗ Quang cùng với thành công của 1088 đã giúp cho Đỗ Quang ngày càng được vinh danh. Tuy nhiên, sau một năm làm việc, “Cty Cánh chim Việt” đã cắt hợp đồng với Đỗ Quang vì lý do liên quan đến tiền bạc. Đỗ Quang chia tay 1088 và tự thấy mình có khả năng đào tạo ca sĩ, trở thành “bầu sô”. Vì vậy anh đã nhận rất nhiều học trò và cho ra thị trường ca nhạc vài cái tên nay nghe cũng “quen quen” như Triệu Hoàng, Trí Hải.
Cũng từ đó, hàng loạt “xì căng đan” về ông thầy này xuất hiện trên báo chí. Cao điểm nhất là vụ kiện của gia đình học trò Tuyết Sơn với ông thầy Đỗ Quang, tố cáo Đỗ Quang đã nhận 25.000USD để giúp Tuyết Sơn trở thành ca sĩ. Nhưng sau hơn một năm học, Tuyết Sơn cho rằng mình đã không được đáp ứng đủ các yêu cầu trong hợp đồng, ngoài ra còn bị thầy có những đề nghị rất “bệnh hoạn”. Và một học trò khác nhân dịp này tố cáo thầy Đỗ Quang đã bắt mình phải khỏa thân khi tập hát, bắt xem phim sex boy… khi mọi chuyện rùm beng trên báo chí, Đỗ Quang đã phải viết bản tường trình dài 7 trang A4 kể rõ mọi sự việc, anh còn cho rằng Tuyết Sơn đã vu khống anh và anh có nhờ bạn bè, các học trò cũ là thành viên của nhóm 1088 lên tiếng bênh vực giùm. Tuy nhiên những lời bênh vực chỉ là truyền miệng chứ không đăng tải chính thức trên báo chí như vụ “bê bối” của anh trước đó. Ngay lúc đó, cô vợ trẻ mới cưới cũng chính thức đưa đơn ly hôn, còn gia đình Tuyết Sơn thì đang hoàn tất thủ tục khởi kiện qua một luật sư.

Vài dòng về Đỗ Quang!
Đỗ Quang tên thật là Đỗ Quang Trùng Dương, sinh ngày 15/12/1971, đăng ký nơi thường trú tại số 211/53 đường Nguyễn Trãi, quận 1. Là một trong 7 người con trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ba là giáo sư âm nhạc Viết Trung, mẹ là võ sư Aikido. Quang học hát năm 6 tuổi, biết chơi Piano và Guitar lúc 10 tuổi, năm 13 bắt đầu sáng tác. Năm 18 tuổi học tại Nhạc viện TPHCM, đoạt giải giọng ca hay của Nhà hát Hòa Bình năm 19 tuổi và tốt nghiệp loại giỏi khoa Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM năm 1994.
Từng hoạt động tại Nhà hát Hòa Bình 3 năm với vai trò viết bè cho các ca sỹ. Sau đó trở thành biên tập chính thức cho Bến Thành Audio Video.  Năm 2000, anh trở thành Giám Đốc Công ty TNHH Cánh Chim Việt và hướng dẫn nhóm 1088 đi đến thành công chỉ trong vòng 1 năm.                                        

Câu chuyện tạm qua đi, mọi người tưởng đã yên vì thấy Đỗ Quang vẫn nhận học trò mới và thành lập một công ty mới. Bản thân Đỗ Quang cũng lao vào công việc. Theo những người thân của Đỗ Quang, anh vốn là người rất thích ôm đồm nhiều việc, nhiều ý tưởng, thường xuyên thay đổi cho nên hầu như việc nào của anh cũng không xong. Chỉ dừng lại một nửa, cùng với việc thiếu tiền liên tục khiến Đỗ Quang hay sa vào những cơn stress rất nặng. Chưa kể là anh thường xuyên mất ngủ vì vậy cũng hay dùng thuốc ngủ loại nặng “đô”. Có khi cả tháng ngày nào cũng dùng, mỗi lần uống 2-3 viên mới ngủ được. Tuy không nghiện một thứ gì nhưng mọi người cho rằng anh bị nghiện thuốc ngủ. Ngoài ra anh còn rất hay đau đầu và nóng tính. Cách đây 3 năm (2001), Đỗ Quang cũng đã uống thuốc cảm để tự tử, theo như lời anh nói với bác sĩ thì anh uống khoảng 100 viên thuốc cảm tylenol. May gia đình cứu sống. Sau lần đó, gia đình bắt buộc anh phải nghỉ ngơi cả tháng, không làm gì cả. Nhưng anh vẫn trốn ra ngoài cùng bạn bè để tiếp tục tìm kiếm ý tưởng sáng tác.
Cách đây 10 ngày, chính học trò của Đỗ Quang cũng đã cứu thầy mình uống thuốc tự tử lần nữa. Sau khi đi bệnh  viện về, anh có vẻ ngày càng mệt mỏi. Mặc dù vậy, do mới thành lập công ty nên anh phải lao vào làm việc. Công ty mới của Đỗ Quang có rất nhiều chức năng: vừa có studio chụp ảnh – là nghề cũ của anh – vừa có phòng thu và cả phòng tập. Tối 27/12, anh nói hai học trò của mình sang công ty ngủ, để anh lại một mình ở căn nhà Võ Văn Tần, quận 3, và sau đó anh tự thắt cổ. Đến sáng, khi học trò đến nhà đón anh sang công ty thì phát hiện ra Đỗ Quang đã chết.
Mặc dù chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên bạn bè và người thân đều hiểu rằng, Đỗ Quang vốn là một người rất yếu thần kinh do bệnh, cùng với sự dồn ép của công việc và nhiều mối lo toan, nợ nần, bế tắc, có thể anh đã quyết định ra đi từ nhiều ngày trước.
Thi hài của Đỗ Quang đã được đưa về nhà sáng qua 28/12 tại số 212/13 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình. Sau đó sẽ hoả táng tại Bình Hưng Hoà vào ngày 31/12/2004. Ngay chiều hôm 27/12, đã có hai thành viên của 1088 là Nhất Thiên Bảo và Điền Thái Toàn đến liệm.        

Trong bức thư tuyệt mệnh, Đỗ Quang đã nói gì?

Quang đã để lại một  bức thư tuyệt mệnh. Song, cơ quan điều tra tạm thời không công bố nội dung bức thư này viết gì. Tuy nhiên qua nguồn riêng, chúng tôi được biết  nội dung bức thư của Quang có nhắc đến việc một vài tờ báo đã thông tin “quá liều” về xì căng đan giữa bầu sô Đỗ Quang với ca sĩ Tuyết Sơn. Nếu thông tin này đúng sự thật, thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Quang chính là việc nhạc sĩ này đã không vượt khỏi sức ép về tâm lý.

Điều này cũng biểu hiện phù hợp với những động thái  mà Quang  bày tỏ thời điểm khi chết: nhậu say mèm và bày tỏ nỗi lòng về vụ việc cho bạn bè; viết thư gửi cho Tuyết Sơn và Việt Văn. Cả hai bức thư này được viết bằng 2 thứ tiếng Anh , Việt , được đăng tải công khai trên website http://www.doquang.com.  

Ngoài ra một thông tin đáng tin cậy cũng cho thấy, một áp lực tâm lý khác cũng đè nặng trên vai người nghệ sĩ này. Đó là việc vợ anh, chị Ngọc Diệu đã quyết định  ly dị. Nguyên nhân vụ việc cũng xuất phát từ vụ tai tiếng giữa anh với Tuyết Sơn. Mối tình của hai người tưởng sẽ bền chặt nhưng rồi lại tan vỡ. Đỗ Quang và Ngọc Diệu biết nhau khi cả hai còn  học phổ thông tại trường Phan Văn Trị (TPHCM). Sau đó Ngọc Diệu cùng gia đình sang Mỹ định cư nhưng hai người vẫn liên lạc thường xuyên. Cách đây 4 năm, họ gặp lại nhau và chính thức công khai mối quan hệ và được gia đình hai bên ủng hộ. Tháng 6/2003, hai người làm đám cưới, Ngọc Diệu dự định năm 2005 sẽ về nước định cư. Đỗ Quang luôn nói về vợ rất chân thành: “Tôi yêu cô ấy ở nết hiền lành, biết quan tâm và lo lắng cho gia đình. Hơn thế, nàng rất biết chia sẻ và thông cảm với tính tình thất thường của tôi”…     

Vinh Trân

Rate this post