Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận quyết không bán nhạc độc quyền

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khẳng định tình bạn quan trọng hơn tiền bạc, từ chối bán nhạc độc quyền giữa ồn ào Nathan Lee và Cao Thái Sơn.

Rạng sáng 22/5, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về chuyện bán ca khúc độc quyền. Anh tâm sự: “Nói thật lòng, tiền thì ai cũng cần, ai cũng ham. Nhưng chỉ vì để mình có một chút tiền mà phải làm cho người khác tổn thương hay phải làm chuyện mà lương tâm mình cảm thấy không thật sự thoải mái thì cá nhân tôi không làm được”.

Tác giả ca khúc Điều ngọt ngào nhất cho biết, hai năm nay anh không còn nhu cầu bán nhạc cho bất cứ ai để kiếm tiền, nhất là bán độc quyền. “Nhạc mình viết ra là để được mọi người yêu mến, nghe và hát ở khắp nơi, mình viết nhạc vì điều đó. Ai thích bài nào của mình thì cứ hát thoải mái, nhưng giành độc quyền sở hữu thì mình xin phép từ chối, giá nào cũng không bán nên khỏi inbox hỏi han gì thêm. Mình nghèo tiền thật nhưng về tình nghĩa thì mình giàu lắm. Đố bạn biết, một tình bạn có giá bao nhiêu?”, Nguyễn Hồng Thuận giải thích.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Quan điểm này của anh trái ngược hoàn toàn với Khắc Việt. Trước đó, khi được Nathan Lee hỏi mua độc quyền trọn đời hai ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn gồm Yêu thương quay về và Bình yên nhé, Khắc Việt cho biết đang bàn bạc với quản lý để đưa ra một mức giá phù hợp. Khắc Việt đồng thời khẳng định không dính dáng đến chuyện đấu đá giữa các cá nhân, việc một ca sĩ mua lại ca khúc là chuyện bình thường. Hai ca khúc trên được Cao Thái Sơn mua độc quyền 10 năm trước nhưng đã hết thời hạn từ lâu. Nếu anh bán ca khúc cho Nathan Lee cũng không có gì sai trái.

“Tôi luôn tặng bài hát cho đồng nghiệp của mình không lấy tiền, không phải vì tôi không thích tiền, mà có những tình cảm trân quý hơn tiền. Kể cả nhiều khi viết bài nhạc phim thương mại tôi cũng không lấy tiền, vì tôi sướng khi họ còn nhớ và tìm đến tôi, và tôi may mắn hơn các tác giả khác vì có làm kinh tế ở những phía cạnh khác để có thu nhập. Tôi sẽ bán bài hát khi nó đầy đủ yêu cầu về mặt thương mại do tôi đề ra. Vấn đề của tôi không phải là tiền, mà phải là nhiều tiền”, anh nói thêm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có quan điểm tương tự khi bán loạt hit cho Nathan Lee và nói: “Bán bài hát cho ai là quyền của mình, không sai về luật cũng chẳng sai về tình”.

Những ngày qua, Nathan Lee liên tục mua độc quyền loạt hit gắn liền với thành công của Cao Thái Sơn.

Những ngày qua, Nathan Lee liên tục mua độc quyền loạt hit gắn liền với thành công của Cao Thái Sơn.

Vì thế chia sẻ trên của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận được cho là “đụng chạm”, “đá xéo” Khắc Việt lẫn Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên anh khẳng định đây chỉ là suy nghĩ cá nhân: “Mình viết điều mình thấy đúng và không có nhu cầu tranh luận hay nói xiên xéo về bất cứ ai. Đây là trang cá nhân của mình chứ không phải cái diễn đàn. Vậy nên fan ai thì vui lòng đi về nhà nấy chơi, không thích thì có thể block mình, nhưng vào đây nói bậy là mình block. Xin cảm ơn”.

Ngay dưới bài đăng, Cao Thái Sơn nhắc đến Nguyễn Hồng Thuận và bày tỏ: “Tội nghiệp bạn! Cuộc đời dài lắm, đường dài mới biết ngựa hay. Cứ sống tốt và mang hạnh phúc đến cho mọi người nhé”. Ngay lập tức, Nathan Lee cũng đăng status cho biết tôn trọng quan điểm của nam nhạc sĩ nhưng không quên “đá xéo” Cao Thái Sơn: “Mình rất đồng cảm với khái niệm về tình bạn của Thuận. Đã nhắc đến chữ tình thì nó nên là vô giá. Tuy nhiên chỉ những người tử tế mới xứng đáng với những điều tử tế, với những đứa khốn nạn thì mọi sự tử tế sẽ trở thành ngu dốt”.

Cherry Trần

Rate this post