Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa – Netizen – Việt Giải Trí

Team YouTube

Nữ vũ công mang thai 8 tháng vẫn vác bụng bầu đi nhảy, con ra đời có hành động khiến ai cũng “sợ”

Không ngoa khi nói, cuộc đời nữ nhà văn là một chuỗi những drama không hồi kết.

Đối với những ai thường xuyên cập nhật những “drama” trên mạng xã hội, có lẽ không còn quá xa lạ với cái tên “chị X” – danh xưng mà các anti dành cho nhà văn Gào. Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, được giới trẻ cực kì yêu thích những năm 2012 – 2013, với hàng loạt tác phẩm xuất bản thành sách như: Nhật kí son môi, Hoa Linh Lan, Cho em gần anh thêm chút nữa….

ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 1 ADVERTISEMENT

Hiện nay, Gào là một hot blogger nổi tiếng trên mạng, với hơn 2 triệu người theo dõi trên fanpage. Là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất nhì, đi kèm với đó luôn là những thị phi, liên tiếp gây xôn xao của cô nàng. Thậm chí, có hẳn một diễn đàn trên Facebook chuyên “bóc phốt” bà mẹ 3 con, sở hữu số lượng thành viên cực “khủng”.

Kể từ khi nổi tiếng, Gào thường xuyên bị cộng đồng chỉ trích vì cư xử kém, ăn nói “chợ búa”, sẵn sàng văng tục trên mạng xã hội. Thời điểm còn chơi blog, Gào đã quay một clip chửi bới, xỉa xói bạn bè bằng những lời nói cực kỳ khó nghe. Sau khi nổi tiếng hơn, clip này bị “đào” lại và bị dân mạng nhận xét rằng cô nàng dùng ngôn từ không xứng danh là một nhà văn.

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 2

Không chỉ có vậy, Gào còn từng bị dân mạng “bóc” quảng cáo nước dừa không có tâm. Cô cho biết bản thân uống cả thùng nước dừa mỗi tuần, dù đây là loại nước không hề tốt khi uống quá nhiều, có thể gây sảy thai. Đỉnh điểm, khi được một fan nhắc nhở đi ngủ sớm vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nữ nhà văn đã đáp lại bằng những lời lẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí xưng hô “tao – mày” và chửi người khác là “con điên”.

Khi đăng tải bài viết thanh lý đồ, cô nàng lại khiến dân mạng lại một lần nữa “nóng mặt”. Những từ ngữ như “bố thí” của cô bị chỉ trích vô cùng nặng nề.

Hoa hậu có tên G.H.N cũng từng gây chú ý, khi đăng đàn tố không chỉ Gào mà còn vài cái tên khác khá nổi trong cộng đồng, có những hành vi như: lừa đảo, bán hàng dỏm, “ăn chặn” tiền từ thiện.

ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 3

Theo đó, cô Hoa hậu này nói: ” Chị X , Chị Lương nghìn tỉ… phốt ầm ĩ, nào là lừa đảo, phông bạt, nổ trên Facebook, bán hàng dởm kém chất lượng từ những 5-10 năm trước mà vẫn có rât nhiều ngưỡng mộ, tin tưởng trao tiền để họ lấy mác từ thiện bỏ túi riêng…”

Mới đây, tác giả “ Nhật ký son môi” lại bị tố đặt đồ từ Trung Quốc nhưng “nổ” thành đồ tự thiết kế, tự may và bán với giá “cắt cổ”. Theo đó, thời gian qua, nữ nhà văn cho biết con gái lớn của mình có start-up một thương hiệu riêng, bán quần áo do chính ông ngoại hoặc nhờ người quen may.

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 4 ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện ra, những mẫu đầm mà cô nàng giới thiệu, buôn bán đều là những kiểu dáng phổ biến, xuất hiện nhan nhản trên các trang thương mại điện tử. Đáng chú ý, thương hiệu mới này lại bán các sản phẩm với giá khá “chát”, ngang với các nhà mốt đình đám.

Khi nhận được nhiều góp ý, Gào đã thẳng thường đáp lại anti-fan như mọi lần. Trước đó, cô cũng dính nhiều “phốt” trong kinh doanh như bán bánh và đồ ăn dùng nguyên liệu độc hại, mĩ phẩm quá đát, trang sức kém chất lượng…

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 5

ADVERTISEMENT

Gào từng có mối tình nhiều năm với Hà Tuấn Tú, từng là du học sinh ở Anh. Cả hai sống chung và có với nhau 3 người con tuy nhiên hiện nay đã ly hôn. Nhiều tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, Gào là “tuesday” xen vào chuyện tình của chồng và một cô nàng du học sinh khác. Mối quan hệ của nữ nhà văn và Tuấn Tú cũng không được nhà chồng chấp nhận nên cặp đôi không làm đám cưới.

Gào cũng từng dọa tìm bằng chứng kiện anti fan nhưng sau vài năm, vụ kiện vẫn chưa đi đến đâu. Với những scandal vướng phải, không ngoa khi nói Gào là nhà văn bị ghét nhất mạng xã hội.

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 6

ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị cư dân mạng dìm hàng không thương tiếc: Lừa đảo, nói dối, chợ búa - Hình 7 ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị ‘bóc phốt’ order đồ Trung Quốc về bán với giá ‘cắt cổ’, còn tự nhận hàng may

Mỗi lần mở ra kinh doanh một sản phẩm nào đó, nữ nhà văn đều nhanh chóng bị “vạch trần”.

Nhà văn Gào là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm đó luôn là những thị phi liên tiếp khiến lực lượng anti fan của cô nàng vô cùng hùng hậu, có hẳn một diễn đàn riêng chuyên “bóc phốt” cô. Bên cạnh đó, Gào không ngần ngại cãi nhau tay đôi với cộng đồng mạng, dùng những lời lẽ tục tĩu, khó nghe.

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 1

Mới đây, tác giả “Nhật ký son môi” lại bị tố đặt đồ từ Trung Quốc nhưng lại “nổ” thành đồ tự thiết kế, tự may và bán với giá “cắt cổ”. Theo đó, thời gian qua, nữ nhà văn cho biết con gái lớn của mình có start-up một thương hiệu riêng, bán quần áo do chính ông ngoại hoặc nhờ người quen may.

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 2

ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 3 ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện ra, những mẫu đầm mà cô nàng giới thiệu, buôn bán đều là những kiểu dáng phổ biến, xuất hiện nhan nhản trên các trang thương mại điện tử. Đáng chú ý, thương hiệu mới này lại bán các sản phẩm với giá khá “chát”, ngang với các thương hiệu đình đám.

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 4

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 5

Khi nhận được nhiều góp ý, Gào đã thẳng thường đáp lại anti-fan như mọi lần. Trước đó, cô cũng dính nhiều “phốt” trong kinh doanh như án bánh và đồ ăn dùng nguyên liệu độc hại, mĩ phẩm quá đát, trang sức kém chất lượng…

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 6 ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 7

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 8

ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 9 ADVERTISEMENT

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 10

Vào năm ngoái, Vũ Phương Thanh (tên thật nhà văn Gào), với hộ kinh doanh một cửa hàng mỹ phẩm ở quận 3 đã bị phạt với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước; kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo, tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với 2 sai phạm trên, thương hiệu này bị xử phạt 25 triệu đồng, buộc phải tiêu huỷ tất cả các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời phải tháo gỡ các quảng cáo có liên quan.

Nhà văn Gào bị bóc phốt order đồ Trung Quốc về bán với giá cắt cổ, còn tự nhận hàng may - Hình 11

Rate this post