Ngoại tình và cái giá phải trả trong “Vệt nắng cuối trời”

Phim dài 38 tập, do công ty cổ phần Lasta thực hiện, Trần Hoài Sơn làm đạo diễn với các diễn viên tham gia gồm Trần Hạnh, Trung Hiếu, Hoàng Dũng, Lan Hương, Kiều Thanh, Mạnh Quân, Minh Hương, Nguyệt Hằng, Tuấn Quang, Hoàng Hải, Thu Hà, Anh Huy, Quỳnh Hoa..

 

Nội dung kể về gia đình bà Thành với bốn người con là Thức, Giang, Vi, Út, và cô con dâu Tuệ Lâm.

 

Mỗi đứa con có một hoàn cảnh riêng: Giang đi du học đã hơn bốn năm. Trong khi đó, Út là con riêng của ông Thành bị thiểu năng.

 

Thế nhưng, niềm vui đoàn tụ của gia đình đã nhanh chóng bị dội nước lạnh khi Giang đã thay đổi quá nhiều. Vợ Giang là Lâm chính là người đau khổ nhất vì chồng mình có con với Thục Anh và sự thật đó đã được hé lộ.

 

Không thể chịu đựng được nỗi đau phản bội, Lâm ly dị với Giang và rời khỏi gia đình ông Thành. Lâm tuyệt vọng và đau khổ vô cùng, trở nên bất cần đời, trượt dài trong men rượu và bệnh tật hành hạ.  Lâm được Hoàng Vinh, người đàn ông tốt bụng đem lòng yêu thương nhưng cô không tin tưởng bất kỳ người nào nữa cả. Cô từ chối anh.

 

Giang đã cưới Thục Anh, bỏ mặc Lâm đau khổ

 

Thế nhưng, ông bà Thành vẫn yêu thương Lâm như ngày xưa và họ cứu vớt cuộc đời cô bằng cách mời cô trở lại sống cùng gia đình mình. Lâm đã đồng ý. Cuộc sống mới đã giúp cô hạnh phúc hơn và khi phát hiện Út – đứa con riêng của ông Thành bị thiểu năng, bị bỏ rơi, Lâm đã tìm cách đưa Út về nhà.

 

Thiên bất dung gian, Giang điên cuồng nhận ra đứa bé mà Thục Anh mang thai không phải con của anh và hành động sát hại Thục Anh rồi tự sát nhưng không thành công.

Hạnh phúc có trở về với Giang không? Sự lầm đường lạc lối sẽ phải trả giá như thế nào?

Rate this post