Mối tình đầu là gì? Thơ ngắn về mối tình đầu, câu nói, stt mối tình đầu hay

Chiều nay mưa đổ thật nhiều

Bờ lau nghiêng ngã gió hiu hiu buồn

Nhìn lên nước mắt chợt tuôn

Bởi mây kéo xuống từ nguồn về xuôi.

Đớn đau cay đắng ngậm ngùi

Tình dang dở đã… chôn vùi… gánh sầu

Bây giờ anh ở nơi đâu?

Hay đang rút ván qua cầu phụ nhau.

Đời hoa hương nhụy nhạt màu

Ôm thương đứng đợi đời đau đớn hoài

Thời gian nhanh tựa con thoi

Mình không còn đã… mấy mùa lá rơi.

Em thương anh nhất trên đời

Nhưng nay tình đã ngăn đôi đường về

Cuộc đời sao lắm nhiêu khê

Lời yêu không trọn… hẹn thề càng đau.

5. HOÀI NIỆM TÌNH ĐẦU

Thơ: Võ Sơn Lâm

Em ngồi ngắm hạt mưa rơi

Trào dâng ký ức một thời đã xa

Nhớ ngày xưa tuổi ngọc ngà

Hồn nhiên trong trắng bông hoa học đường

Ngày ấy đâu biết yêu đương

Em thường e thẹn tan trường chờ anh

Bởi anh tính nết hiền lành

Khiến em ngơ ngẩn muốn giành niềm thương

Đêm về thấy nhớ vấn vương

Viết thư tâm sự đến trường trao anh

Rồi em cũng ngại thôi đành

Giữ làm kỷ niệm xuân xanh một thời

Tuy nay mỗi đứa một nơi

Nhưng em vẫn nhớ cái thời ngày xưa

Nhớ ngày hai đứa trú mưa

Sợ em ướt áo anh đưa em về!

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm được về mối tình đầu cũng như sưu tầm được những câu stt, bài thơ hay về mối tình đầu giúp bạn trải lòng với mọi người. Để tham khảo thêm những bài viết thú vị khác, hãy truy cập META.vn thường xuyên hơn nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!

Tham khảo thêm

Rate this post