Mâm cỗ Trung thu đẹp, đơn giản bằng bánh kẹo, hoa quả

Theo truyện kể, ngày trước, cả ngày và đêm đều bị mặt trời chiếu sáng nên cây cỏ và vạn vật đều bị thiêu cháy. Một người mẹ nghèo đã cầu xin ông trời hãy đi ngủ vào ban đêm nhưng do nhiều người, con vật cần có ánh sáng để kiếm ăn vào ban đêm nên ông lắc đầu từ chối. Do đó, vì con của mình, người mẹ đã hi sinh hóa thành mặt trăng để có thể soi sáng vào ban đêm với ánh sáng dịu thay cho mặt trời. Do đó, cứ rằm tháng tám thì ánh trắng to đẹp nhất, mọi người sửa soạn mâm cúng để có thể dâng lên cúng mẹ, thể hiện lòng biết ơn.

Rate this post