Mai Thanh Hà: Mừng muốn khóc khi là thành viên của “Gia đình là số 1 – phần 2”

Khách mời của chương trình “Alo, phim nghe” vừa qua chính là một diễn viên “nhí” Mai Thanh Hà. Và câu chuyện vào nghề của em đã được kể qua một lăng kính hoàn toàn mới mẻ.


Mai Thanh Hà là một diễn viên “nhí” đang chiếm được tình cảm của khán giả

Đến với nghệ thuật từ rất nhỏ

Thanh Hà là một diễn viên “nhí” đã để lại ấn tượng sâu sắc khi hóa thân thành cô bé Tâm Anh trong sitcom “đình đám” Gia đình là số 1 – phần 2 đang được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm trên kênh HTV7. Nhân vật của Thanh Hà rất đáng thương, vì cha mắc nợ nên em cùng chị đến sống trong một gia đình xa lạ, và bị con của chủ nhà bắt nạt. 

Nhiều khán giả tò mò không biết cô bé 9 tuổi xinh xắn này vì sao lại có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ?

Không giống như những diễn viên người lớn, khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi, họ sẽ trực tiếp trả lời thắc mắc. Còn với Thanh Hà, cô bé mở đầu bằng câu nói vô cùng dễ thương: “Vậy bây giờ, em xin phép kể câu chuyện của em nha!”, càng khiến cho MC Lưu Quang Anh thêm phần hứng khởi.


Cô bé tham gia cuộc thi “Thách thức danh hài”

Cô bé kể: “Trước đó, nhà em sinh sống tại Hà Nội. Cha mẹ thấy em rất bạo dạn, nên lúc 5 tuổi, mẹ đã cho đi học múa ở câu lạc bộ. Sau một buổi học, em biết được thông tin về chương trình Người hùng tí hon sẽ casting. Thật sự lúc đó, mẹ em cũng không để ý gì nhiều về chương trình, còn các bạn khác đã đăng ký hết. Trưa hôm đó, em theo mẹ về nhà nên cũng không nghĩ là mẹ sẽ cho mình tham gia. Nhưng đến chiều, mẹ lại thay đổi ý định, chở em đến nơi casting. Sau khi biểu diễn, Ban giám khảo rất thích tiết mục của em nên cho em đi tiếp vào vòng trong. Cũng trong lúc này, em có thi thêm chương trình Thách thức danh hài”.

Mừng muốn khóc khi đậu vai Tâm Anh

Khi Thanh Hà 8 tuổi, mẹ em biết được đoàn phim Gia đình là số 1 – phần 2 đang casting nên đã dẫn em đến đó. Cuối cùng, cô bé này cũng đã đậu vai diễn Tâm Anh. 

Khi biết mình được chọn, Thanh Hà vừa cười hạnh phúc vừa nói: “em mừng muốn khóc luôn đó”. Bởi trước đó, cô bé chỉ tham gia những vai diễn nhỏ, chứ chưa từng đảm nhận vai diễn dài hơi và có số phận, tâm lý như Tâm Anh. Vì thế, đây được xem là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.


Thanh Hà vui mừng khi được chọn vào vai Tâm Anh trong sitcom “Gia đình là số 1 – phần 2”

Lần đầu tiên tham gia vào một dự án lớn như sitcom Gia đình là số 1 – phần 2, liệu diễn viên “nhí” Thanh Hà có bị khớp? 

Có thể mọi người nghĩ câu trả lời của Thanh Hà sẽ là “có một chút sợ” khi diễn trước ống kính và nhiều người. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, cô bé không hề bị “khớp” hay cảm thấy lo lắng về điều đó. 

Thanh Hà nói: “Hồi nhỏ em rất là bạo dạn, có thể em là một cô bé rất năng động. Trước đó, em cũng từng đứng trước máy quay để thi Người hùng tí hon, Thách thức danh hài và một số sitcom nên không còn cảm giác ngại ngùng”.  

Trong quá trình thực hiện, nếu diễn viên “nhí” Thanh Hà không tập trung hay “liếc” máy quay đều được đạo diễn và ê-kíp nhắc nhở, hướng dẫn. Thanh Hà kể, trước khi bấm máy, tuy cô bé đã đọc trước kịch bản rất kỹ nhưng vẫn có lúc hay quên thoại. Vì vậy, có lần em bị đạo diễn Nhật Trung trách “sao dạo này con tệ quá vậy!”. Thay vì những lúc đó Thanh Hà hay “mè nheo” thì cô bé lại rút kinh nghiệm “ghi khắc trong đầu để lần sau em không phạm phải”.


Trong phim, Thanh Hà thường xuyên bị Bảo Ngọc “bắt nạt”

Ở đoàn phim, mỗi ngày trôi qua với Thanh Hà đều rất vui vì mọi người thường hay trò chuyện, hát hò cùng cô bé. Sống trong không khí vui tươi, thân thiện đó mà “một ngày em không đi diễn, em có cảm giác như không đi cả tháng”, diễn viên 8 tuổi này cho biết.

Tâm Anh là một cô bé hiền lành, nhà quê, không biết kẹo, nước ngọt và nhiều thứ khác. Cô bé này hồn nhiên, vô tư và rất sợ cô bạn chủ nhà Lam Chi. Điểm giống nhau giữa Tâm Anh và Thanh Hà là cả hai đều ngoan ngoãn và ít nói.

Trong phim, nhân vật Tâm Anh của Thanh Hà và Lam Chi của Bảo Ngọc thường xuyên “đụng độ”. Khi diễn những cảnh bị Lam Chi ăn hiếp, nhiều lần còn bị nắm tóc, Thanh Hà chỉ tỏ ra sợ hãi để diễn xuất chứ không hề bị khớp.

“Có một phân đoạn, Tâm Anh và Lam Chi đóng vở kịch Tấm Cám, chị Bảo Ngọc diễn cảnh giựt tóc em. Khi mở tay ra, có vài cọng tóc của em trong đó. Em cũng có đau một chút nhưng công nhận chị Bảo Ngọc mạnh thiệt!”, Thanh Hà cười bẽn lẽn kể về kỷ niệm vui khi đóng phim.

Mê diễn xuất nhưng không làm ảnh hưởng đến việc học

Mai Thanh Hà sinh ra trong một gia đình không ai hoạt động trong nghệ thuật. Mẹ là người định hướng cho em đi theo con đường này, còn ba chỉ quan tâm “chút xíu”. Nhưng sau khi con gái tham gia sitcom Gia đình là số 1 – phần 2, không chỉ mẹ mà ngay cả ba cũng chuyển hướng quan tâm đặc biệt đến Thanh Hà.

Trong quá trình tham gia bộ phim, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến việc học, nhưng mẹ và Thanh Hà đã cố gắng sắp xếp để không bị mất kiến thức. Cô bé nói: “Những môn khác, em không lo nhưng tiếng Anh thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Vì vậy, nếu không đi đóng phim, em sẽ rèn luyện tiếng Anh nhiều hơn”.


Để không ảnh hưởng đến việc học, Thanh Hà đã cố gắng trau dồi kiến thức

Từ một cô bé vô tư, hồn nhiên, giờ được nhiều người biết đến, Thanh Hà cảm thấy hạnh phúc. Có lần em được mọi người nhận ra, họ xin chữ ký cũng như chụp hình lưu niệm. Những lúc như vậy, Thanh Hà vừa vui vừa có một chút “phiền” bởi em phải “cố gắng” giữ hình tượng theo lời mẹ em nói, chứ không thể thoải mái như trước nữa.

Sau sitcom Gia đình là số 1 – phần 2, diễn viên “nhí” Thanh Hà mong muốn được vào vai ở một vai diễn cá tính chứ không hiền quá như cô bé Tâm Anh. Ngoài ra, nhân vật có thể biết chơi một loại nhạc cụ nào đó và học rất giỏi. Bên cạnh đó, Thanh Hà cũng muốn “lấn sân” nhiều qua lĩnh vực dẫn chương trình, và em đang rất háo hức được thử sức. 

Mời quý vị đón xem chương trình “Alo, phim nghe!” được phát sóng hàng tuần vào lúc 14g30 thứ Bảy trên kênh HTV7.

Ngọc Tú

Rate this post