Huỳnh Tú từng đòi xé giấy đăng ký kết hôn khi cãi nhau với chồng trẻ

Đằng sau những hình xăm 

Huỳnh Tú cho biết ngày trước mẹ cô không đồng ý cho con gái theo con đường âm nhạc. Cô bỏ thi đại học, đi du lịch khắp nơi rồi về đi xin việc. Công việc đầu tiên là làm phục vụ ở một quán cà phê, đứng rửa ly mà chân bị phồng rộp lên hết. Mẹ thấy xót thế là kêu nghỉ. Sau đó thì cô làm việc trong một cái shop về điện tử.

“Lúc đó em đã bỏ suy nghĩ đi hát. Đến một lần, một anh bạn nhờ em đi hát thế một bạn khác bị bệnh. Từ lúc đi hát thế cho bạn đó trong 1 tháng trời, em nghĩ là em không thể nào bỏ được cái đam mê này thêm lần nào nữa, tới mức em bỏ ngang công việc đang làm luôn. Thời gian đầu nghỉ việc, em cũng không nói cho mẹ biết. Sau khi đi hát một thời gian, đã có những chỗ cố định thì mẹ biết nhưng mẹ cũng dần dần hiểu ra và chấp nhận”.

Nhiều người thắc mắc tại sao các ca sĩ underground thích xăm, phải chăng mỗi hình xăm gắn với một cột mốc nào đó trong cuộc đời họ? Huỳnh Tú cho rằng cả 2 ý đều có thể. “Hồi nhỏ, có lần em coi trên tivi, một chương trình nói về bộ tộc người da đỏ. Đó cũng là lúc em tò mò tìm hiểu và nảy lên suy nghĩ khi nào mình đủ tuổi, mình sẽ đi xăm mình cho biết. Sau này, khi bắt đầu công việc, em nghĩ là mình phải có dấu ấn, cột mốc gì đó trong quãng đường làm nghề bấy nên quyết định đi xăm”.

Huỳnh Tú tiết lộ hình xăm lớn nhất của cô là hình chiếc micro ở trên bắp tay. Ngoài ra còn có hình… tô bún bò vì Huỳnh Tú rất thích ăn bún bò. Nữ ca sĩ hài hước kể: “Hồi xưa mẹ em có bán bún bò, ngày nào em cũng ra xin ra, ăn bún bò thay cơm luôn. Nhiều lúc mẹ em bán ế, em với ba em ăn cả ngày luôn. Ăn không bao giờ biết ngán. Vì vậy, khi nào em thấy cái gì đó thực sự ý nghĩa thì em sẽ đi xăm lên”.

Ngoài ra còn một chiếc hình xăm khác ấn tượng không kém là hình… đôi môi người yêu cũ. “Ông xã biết chứ nhưng điều đó bình thường thôi vì xăm thời trẻ mà. Trước lúc em lấy chồng thì em cũng không nghĩ gì. Đến khi về nhà ông xã, em cũng hơi ngại nhưng may mắn là bố mẹ chồng hiểu và cảm thông”.

Lấy chồng kém 5 tuổi, sướng hay khổ? 

Từng có thời gian tạm ngưng ca hát, lui về hậu trường chăm sóc gia đình, Huỳnh Tú cho biết cô chưa từng hối hận. “Còn việc tại sao em lại chọn như vậy, bản thân em cũng không biết trước. Lúc đó em 27 tuổi. Trong thời gian em có bầu, rất ít người biết. Em vẫn đi hát nhưng ít. Thậm chí, hàng xóm khi hay tin em sanh em bé thì họ mới biết em đã mang bầu”, Huỳnh Tú nói.

Là một cô nàng cá tính trên sân khấu, từ khi trở thành “người phụ nữ gia đình”, Huỳnh Tú thừa nhận cô đã thay đổi rất nhiều, cũng có những lúc “đầu bù tóc rối” hay có những khi phải “thả con thú dữ trong người ra” vì con quấy. “Nhiều người nhìn em bên ngoài, họ nhận xét là khó gần, thấy ngầu, người ta không dám tiếp xúc. Em thấy bình thường thôi. Chắc là em hay im im, chứ ở nhà em cũng nói nhiều lắm”, Huỳnh Tú nói. 

Lấy chồng kém 5 tuổi, Huỳnh Tú kể chuyện được cưng chiều

Huỳnh Tú tiết lộ từ lúc quen đến khi cả hai lấy nhau chỉ khoảng 8 tháng. Cô và ông xã lần đầu gặp nhau từ năm 2016 đến năm 2017 thì có dịp gặp lại khi anh đi xem cô hát. Hơn kém nhau 5 tuổi, cả hai từng trải qua không ít bất đồng, nhất là khi về chung một nhà.

“Lúc đầu, hai đứa không vừa ý là cãi. Đã có lúc em điên tới mức đòi xé giấy đăng ký kết hôn và tuyên bố “dẹp hết đi, không có ở với nhau nữa”. Nhưng dần dần em thấy việc đó chả hay ho gì. Lúc đó, ông xã em nói một câu “Ừ, xé thì xé đi, nhưng mà tao vẫn nằm đây, tao có đi đâu đâu, mày cũng về ở với tao mà”, xong rồi cười. Bây giờ, khi thấy bắt đầu điên lên thì em sẽ im, sau đó vui vẻ trở lại mới nói chuyện với nhau”.  

Huỳnh Tú tiết lộ ông xã của cô có tật xấu thiếu ngủ là… quạu nhưng được cái đi làm xong là về nhà với vợ. “Nhiều lúc em cũng sợ, giờ không chơi mốt chơi bù. Em kêu đi cà phê với bạn bè đi, không đi là không đi. Em nói anh hãy sống đúng với cái tuổi của anh đi. Cũng may, ông xã em lại có thiên hướng là người đàn ông của gia đình, không có nhu cầu đi chơi. Buồn quá thì băng qua bên đường, đối diện nhà uống ly cà phê rồi về, tới mức em năn nỉ ổng đi chơi thì ổng cũng thôi. Ổng nói anh không muốn mất thời gian ra đường với những cái mà anh cảm thấy không vui, còn những người nào đáng thì anh mới đi. Thực sự, ổng già trước tuổi”.

Bù lại, hai vợ chồng lúc nào cũng giỡn nhây như thời chưa cưới. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm: “Phụ nữ thường giống nhau ở chỗ lúc đầu mình được chiều chuộng, về sau không được như trước thì bắt đầu giận dỗi, vùng vẫy. Mâu thuẫn hai bên bắt đầu từ đó. Ngoài ra, các bạn gái cũng đừng bắt bạn trai mình phải thay đổi ngay vì chắc gì cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, cha mẹ nói chưa chắc gì họ chịu sửa nữa. Cho nên cứ để mọi thứ tự nhiên, người ta nghiêm túc với mình,  yêu mình thì người ta sẽ tự khắc phục cái điểm đó”.

Mời khán giả theo dõi đầy đủ tại đây:

[NÓI ĐI, NGẠI GÌ!] Huỳnh Tú kể chuyện yêu chồng kém 5 tuổi đến Elly Trần cũng ngả mũ

Rate this post