Hoàng Mèo nhớ kỷ niệm kiếm 20 triệu đồng nhờ bán đồ ăn

Gần 10 năm trước, đồng lương nghệ sĩ không đủ lo cuộc sống, Hoàng Mèo làm shipper, phụ vợ bán đồ ăn và không ngờ kiếm lời khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Nam nghệ sĩ bảo đây là câu chuyện ít người biết của vợ chồng anh. Năm 2013, bà xã Đại Ngọc Trâm bụng bầu lớn vẫn mở bán đồ ăn trên mạng. Sáng sớm, Hoàng Mèo phụ vợ chuẩn bị thực phẩm. Đến chiều, vợ anh tự tay nấu nướng và nhận đơn. Từ sân khấu về đến nhà, Hoàng Mèo xếp đồ lên xe rồi đem giao cho từng thực khách, vì hồi đó các dịch vụ giao đồ ăn chưa phổ biến như bây giờ.

Họ bán đủ thứ đồ ăn bình dân như cơm, mỳ, hủ tíu và các món chay. Đến giờ, Hoàng Mèo vẫn nhớ cảm giác phấn khởi vì buôn may bán đắt, kiếm lời khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Lịch trình của anh khi ấy rất kín, vì anh vừa duy trì diễn xuất vừa phụ việc buôn bán của gia đình. Dù vậy, anh không bao giờ để gánh nặng đời thường ảnh hưởng đến cảm hứng của một người nghệ sĩ. Đại Ngọc Trâm cũng chưa từng khuyên chồng bỏ nghề để lo làm ăn, bởi cô cũng xuất thân là diễn viên nên rất tôn trọng tâm huyết nghề nghiệp của chồng.

Tuy kinh doanh suôn sẻ, vợ chồng nghệ sĩ nhượng lại cửa hàng cho một người thân sau hai tháng, để Đại Ngọc Trâm sinh con đầu lòng, còn Hoàng Mèo tập trung cho các vở diễn.

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm trong một chương trình truyền hình năm 2020.

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm trong một chương trình truyền hình năm 2020.

Nhớ lại chuyện bán hàng phụ vợ, Hoàng Mèo thừa nhận cuộc đời nghệ sĩ của anh không tránh khỏi trăn trở giữa mưu sinh đời thường và cống hiến nghệ thuật. Anh thẳng thắn chỉ ra đồng lương sân khấu không nhiều, trong khi các nghệ sĩ tốn cả tháng trời tập luyện và dốc sức ở mỗi suất diễn.

Diễn viên nói: “Vì cơm áo gạo tiền, có lúc tôi xem nhẹ kịch bản, dựng vở tùy ý. Sân khấu đi xuống có phần lỗi của tôi. Tôi nói thật đi phim kiếm tốt hơn diễn sân khấu, nên sau này tôi chủ yếu nhận phim. Nhưng cái tâm của tôi vẫn hướng về sân khấu, vì tôi xuất thân từ đấy. Tôi vẫn thích được gọi là diễn viên sân khấu hơn là diễn viên điện ảnh hay truyền hình. Đến giờ, nhìn các anh chị được đứng trên sân khấu, tôi thèm lắm. Tôi mong sân khấu sớm được sáng đèn trở lại và hoạt động tốt như phim ảnh”.

Tuy nhiên so với chuyện này, định kiến về hình ảnh và năng lực của bản thân càng khiến Hoàng Mèo phiền lòng. Hơn 20 năm trong nghề, anh buồn vì chưa được đồng nghiệp và công chúng công nhận là một diễn viên tốt. Anh nói mọi người cứ thấy anh cùng các diễn viên Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề là mặc định “thằng này chỉ biết tấu hài, không có chiều sâu”.

“Điều này làm chúng tôi đau đớn lắm. Chúng tôi nhiều lần chủ động đăng ký casting các dạng vai khác nhưng không được nhận. Thực ra, trượt vai là chuyện bình thường của nghề này. Nhưng điều làm tôi buồn là khi phim chiếu, xem người được chọn đóng, tôi tự hỏi: ‘Chỉ cần có vậy thôi sao? Tại sao mình không được chọn?’. Nghe vậy thì có vẻ tôi tự cao, nhưng tôi tin mình có thể làm tốt nếu có cơ hội”, Hoàng Mèo nói.

Cho tới Liên hoan sân khấu toàn quốc gần đây, lần đầu nhận huy chương bạc với một vai diễn chính kịch, Hoàng Mèo mới cảm thấy được an ủi và có thêm lòng tin làm nghề. Qua những trải nghiệm bản thân, anh luôn nhắc nhở các học trò chịu khó chịu khổ và không ngừng trau dồi để đi đường dài với diễn xuất.

Diễn viên Hoàng Mèo thích nói về niềm đam mê diễn xuất sân khấu và công việc đào tạo học trò.

Diễn viên Hoàng Mèo thích nói về niềm đam mê diễn xuất sân khấu và công việc đào tạo học trò.

Mỗi khi nhắc đến các học trò, Hoàng Mèo lại rộn ràng từ ánh mắt đến giọng nói. Anh cho biết bản thân rất yêu thích công việc đào tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Hiện tại, anh chỉ dạy và hỗ trợ cho hai gương mặt trẻ mới bước chân vào nghề diễn. Nhưng thực tế, từ cách đây hơn 20 năm, anh đã đón những học trò đầu tiên, nổi tiếng nhất trong số đó là Tiến Luật.

Năm 1998, Hoàng Mèo học hết năm nhất ngành diễn viên sân khấu ở Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP HCM (hiện là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM). Anh mang hết kiến thức tiếp thu ở trường đến Trung tâm thiếu niên quận Tân Bình, truyền thụ lại cho lớp học không chuyên do anh và nghệ sĩ Long Đẹp Trai phụ trách. Anh tự hào mình học được gì, “đàn em” học được nấy và càng tự hào khi Tiến Luật cùng các học viên khác ngày nào đến giờ đều thành đạt.

Là thầy nhưng Hoàng Mèo không ngại khi con đường của mình chẳng tỏa sáng bằng học trò. Anh nói: “Chuyện này rất bình thường trong nghệ thuật. Nổi tiếng hơn tôi nhưng Luật vẫn tôn trọng, vẫn gọi tôi là anh trai, anh thầy. 20/11 hàng năm, vợ chồng Luật luôn nhắn tin chúc mừng tôi đầu tiên. Tôi cũng luôn ưu ái nhận phim của hai đứa nó. Nhưng không phải vì tôi là thầy, Luật ưu ái tôi hơn người khác. Chỗ nào tôi diễn không hợp lý, nó nhắc ngay”.

Hoàng Mèo đóng phim cùng Tiến Luật năm 2016.

Hoàng Mèo đóng phim cùng Tiến Luật năm 2016.

Hoàng Mèo trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Sau này, anh gây chú ý với vai diễn giang hồ đồng tính Hoàng Hí Hửng trong loạt web drama về thế giới ngầm. Ngoài ra, anh đóng nhiều phim chiếu rạp như Lật mặt 3: Ba chàng khuyết, Chị Mười Ba, Bố già…

Hiện tại, anh có vai sát nhân biến thái và khát máu trong Cù lao xác sống. Giải thích về việc nhận vai, Hoàng Mèo cho biết anh hứng thú ngay khi nghe thông tin đây là phim zombie đầu tiên của Việt Nam. Đọc lý lịch nhân vật, anh nhận ra đây là dạng vai phức tạp anh mong chờ từ lâu.

Dù vậy, anh tự thấy ghê rợn với những hành vi bạo lực do nhân vật của mình gây ra. Áp lực nhất với Hoàng Mèo là cảnh hãm hiếp nhân vật của diễn viên trẻ Hà Kim Phượng. Anh đã rất sợ sẽ làm tổn thương bạn diễn. Trong quá trình quay, anh quan tâm bạn diễn từ bữa cơm, ly nước để tạo sự gần gũi, tránh cảm giác ngại ngùng. Sự thân thiết của họ khiến nhiều người trong đoàn tưởng nhầm họ cặp bồ với nhau.

Trước khi vào diễn, Hoàng Mèo nghe loại nhạc giật gân để lấy cảm xúc nhập vai. Khi kết thúc cảnh quay, anh áy náy vì bạn diễn khóc nhiều và họ không dám nhìn mặt nhau một thời gian. Theo lời Hoàng Mèo, các cảnh phim của anh được giản lược cho bớt đáng sợ khi phim ra rạp.

Hoàng Mèo hóa gã giang hồ bạo lực trong Cù lao xác sống.

Hoàng Mèo hóa gã giang hồ bạo lực trong ‘Cù lao xác sống’.

Phong Kiều

Rate this post