Dương Gia Mỹ: Thu nhặt “gạch đá” để có một Tâm Ý của riêng mình

Dương Gia Mỹ: Thu nhặt “gạch đá” để có một Tâm Ý của riêng mình

Dương Gia Mỹ là diễn viên trẻ triển vọng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả qua vai Tâm Ý trong “Gia đình là số 1 – phần 2”. Để có một Tâm Ý của riêng mình, cô không ngại tiếp thu ý kiến, dù là lời khen có cánh hay chỉ toàn “gạch đá”.


Dương Gia Mỹ là diễn viên trẻ triển vọng đang nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả

Cú “tag” bất ngờ trở thành món quà thú vị

Dương Gia Mỹ hiện đang là gương mặt diễn viên trẻ đầy tiềm năng của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Cô từng là thủ khoa đầu vào của trường Sân khấu Điện ảnh, nhận được một trong những vai chính trong sitcom “đình đám” Gia đình là số 1 – phần 2 là điều mà Gia Mỹ không hề nghĩ đến. Vì vậy, cô rất vui mừng và hào hứng được tham gia vào bộ phim mà mình từng coi lúc nhỏ.

Chia sẻ câu chuyện về “món quà” bất ngờ này, cô cho biết: “Gia Mỹ tình cờ nhận được một “cú” tag của người bạn vào thông tin tuyển nhân vật cho một sitcom “đình đám” đăng tải trên facebook. Lúc đó, Gia Mỹ nghĩ, đây chỉ là hình thức PR cho bộ phim, chứ làm gì có chuyện tuyển diễn viên. Nhưng không ngờ, Gia Mỹ lại nhận được cuộc điện thoại mời lên gặp đạo diễn để casting thật. Sau 2 ngày, Gia Mỹ vẫn không nhận được cuộc gọi hay email nào nên cứ đinh ninh là bản thân bị “knockout”, thì lúc này người trong đoàn phim thông báo đạo diễn đã chọn mình vào vai Tâm Ý. Thật sự, Gia Mỹ rất vui mừng”. 


Cô tình cờ đến với vai diễn Tâm Ý (giữa) trong sitcom “Gia đình là số 1 – phần 2” 

Sau cú “tag” bất ngờ này, Gia Mỹ nhận được món quà đầu tiên – vai diễn Tâm Ý khi bước vào con đường diễn xuất. Tuy cô chỉ mới xuất hiện trên màn ảnh nhưng đã nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh mẽ và giành được sự yêu mến của khán giả. Khi theo dõi bộ phim, nhiều người nhận xét, Gia Mỹ đã hóa thân một cách tự nhiên vào cô nàng giúp việc có ngoại hình xinh xắn, nhà quê, tính tình chân chất và tháo vát.

Không ngại khi bị đặt lên bàn cân so sánh

Là “nhân tố” mới, diễn xuất của Gia Mỹ được khán giả dành nhiều lời khen “có cánh”, đặc biệt là ở những cảnh… khóc. Điển hình như những phân đoạn đầu tiên Tâm Ý lạc mất ba hay đi tìm em gái, và mới đây nhất là cảnh hai chị em Tâm Ý, Tâm Anh (do Thanh Hà đóng) được gặp lại ba (do NSƯT Công Ninh đóng) sau thời gian dài xa cách. Nhiều khán giả chia sẻ, xem Gia Mỹ diễn xuất khiến họ đồng cảm với nhân vật và khóc theo cô. 

Tiết lộ về cách để lấy đi nước mắt của người xem, thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh cho biết, cô thường phải nuôi cảm xúc bằng cách nghe nhạc về gia đình, và bắt mình phải khóc để quen dần với nhân vật. 


Giữa Gia Mỹ và nhân vật Tâm Ý rất nhiều điểm tương đồng về tính cách

Khi diễn viên đảm nhận một vai diễn, câu hỏi thường đặt ra là giữa họ và nhân vật trong phim có những điểm tương đồng nào? Với Gia Mỹ, cô cho biết, nhân vật Tâm Ý giống cô về tính cách. Cả hai đều là những người ít nói, mạnh mẽ và luôn xem “gia đình là số 1”. Còn khác nhau ở điểm, Gia Mỹ là con út trong nhà nên khá được cưng chiều, còn Tâm Ý là chị hai. Nhưng dù là con út, Gia Mỹ đã có thói quen tự lập từ nhỏ nên những phân cảnh làm việc nhà, hay chăm sóc em gái Tâm Anh đều không làm khó được cô. 

Khi tham gia vào dự án remake từ một bộ phim “đình đám” khác, hẳn diễn viên sẽ bị so sánh với diễn viên ở bản gốc. Thời gian đầu, Gia Mỹ cảm thấy buồn khi bị “đặt lên bàn cân” với nữ diễn viên Shin Se Kyung. Tuy nhiên, cô nàng cũng khẳng định bản thân chỉ thấy buồn chứ không bị áp lực, vì mọi người chỉ đem nhan sắc ra so sánh, mà nhan sắc là thứ không thể thay đổi, nên Gia Mỹ cho rằng việc lắng nghe góp ý về diễn xuất quan trọng hơn nhiều. 

Thu nhặt “gạch đá” để có một Tâm Ý riêng

Là một diễn viên “mới toanh” bước chân vào nghề, Gia Mỹ mong muốn dùng khả năng diễn xuất để chinh phục khán giả, để mang lại một Tâm Ý của riêng cô, chứ không phải một Tâm Ý phiên bản Việt được remake từ phiên bản gốc. Vì vậy, việc thu nhặt “gạch đá” hay những lời khen “có cánh” từ phía khán giả luôn có ích, giúp cô hoàn thiện khả năng diễn xuất. Và Gia Mỹ luôn cảm thấy biết ơn khi nhận được những lời góp ý đó.


Là một diễn viên mới, Gia Mỹ mong muốn dùng khả năng diễn xuất để chinh phục khán giả

Những ngày đầu bước tới phim trường Gia đình là số 1 – phần 2, Gia Mỹ cảm thấy hơi “khớp” trước dàn diễn viên “khủng”. Sau một khoảng thời gian đồng hành, cô tự nhận bản thân may mắn khi được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp. Không những vậy, cô còn tích cóp được nhiều bài học thực tế về diễn xuất từ các “sư phụ” Mỹ Duyên, Lương Thế Thành, Quang Tuấn… 

“Shin Se Kyung phiên bản Việt” bộc bạch: “Gia Mỹ là một người khá cầu toàn nên khi nhận việc gì đều luôn muốn mình thể hiện một cách tốt nhất có thể. Sau mỗi tập phim, Gia Mỹ đều xem kỹ lại phần diễn xuất của mình, lắng nghe lời góp ý của mọi người để cố gắng khắc phục và hoàn thiện cho những lần quay kế tiếp”.

Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với diễn xuất được đào tạo bài bản, Gia Mỹ dự đoán sẽ là gương mặt kế thừa của làng phim ảnh 

Bước chân vào con đường nghệ thuật, diễn viên được đào tạo bài bản từ trường lớp là một lợi thế. Với vẻ ngoài ưa nhìn, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Gia Mỹ được dự đoán sẽ là một gương mặt kế thừa của làng phim ảnh Việt. Tuy cô chưa xác định hình phong cách diễn xuất theo đuổi, nhưng nữ diễn viên trẻ tiết lộ, bản thân rất thích đóng các phim cổ trang và hành động. Đặc biệt, “Gia Mỹ rất thích đóng vai ác vì bình thường, khi bản thân không cười mặt trông đã khó ưa sẵn.Vì vậy, Gia Mỹ mà đảm nhận vai ác chắc sẽ hợp lắm” – cô nàng hài hước chia sẻ về dạng vai mình muốn thử sức.

Nếu khán giả đã yêu thích nhân vật Tâm Ý của Dương Gia Mỹ, hãy tiếp tục đồng hành cùng cô trong những tập phim tiếp theo trong “Gia đình là số 1 – phần 2” được phát sóng vào lúc 19g55, từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần trên kênh HTV7.

Ngọc Tú

Rate this post