Đời ca sĩ Lâm Vũ: Bị bắt nạt, hát lót và bước ngoặt cát-xê tăng 100 lần

Đời ca sĩ Lâm Vũ: Bị bắt nạt, hát lót và bước ngoặt cát-xê tăng 100 lần

DI PY

  –  

Thứ bảy, 11/09/2021 06:37 (GMT+7)

Ca sĩ Lâm Vũ đã có những chia sẻ về những góc khuất trong nghề hát cho tới cuộc tình lạ lùng với một hoa hậu Việt kiều.

Đời ca sĩ Lâm Vũ: Bị bắt nạt, hát lót và bước ngoặt cát-xê tăng 100 lần
Ca sĩ Lâm Vũ. Ảnh: CTCC

Khởi điểm chật vật

“Đời nghệ sĩ” mang tới câu chuyện của ca sĩ Lâm Vũ – giọng ca đình đám một thời. Trò chuyện với MC Minh Đức, Lâm Vũ nhớ lại những ngày còn nhỏ ở Phú Yên, nhà anh rất nghèo. Anh vừa học, vừa đi làm lo cho gia đình.

Khi học tiểu học, những lần không thuộc bài, cô giáo khuyến khích anh hát một bài cho lớp nghe rồi về chỗ, ngày hôm sau trả bài lại. Anh ấp ủ đam mê ca hát từ đó. Bên cạnh sự động viên của thầy cô, bạn bè, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lâm Vũ “một thân một mình” vào TPHCM thực hiện ước mơ.  

Thời điểm “chân ướt chân ráo” bước vào showbiz, Lâm Vũ đi hát lót cho những sân khấu có ca sĩ nổi tiếng, ấp ủ một ngày sẽ được trở thành một ngôi sao Vpop.

Lâm Vũ có tuổi thơ cơ cực trước khi nổi tiếng. Ảnh: CTCC.Lâm Vũ có tuổi thơ cơ cực trước khi nổi tiếng. Ảnh: CTCC

“Chuyện ma cũ bắt nạt ma mới khi ấy là chuyện thường tình. Ca sĩ đi hát không có thành tựu thì luôn là người hát “lót đường”. Không có “bệ đỡ”, ngang ngạnh quá thì sẽ mất chỗ hát, vì thế, tôi đặt ra nguyên tắc, không đánh đổi nhưng cũng không làm mất lòng ai.

Một lần đi hát, tôi gặp được anh Hoàng Tuấn – ông bầu của ca sĩ Đan Trường. Anh ấy muốn tìm một số ca sĩ độc quyền cho công ty. Giọng hát, tố chất, tính cách của tôi gây ấn tượng với anh ấy. Sau hai năm đi hát lót, năm 2000, tôi được anh Tuấn hỗ trợ, cát-xê của tôi cũng lên gấp 100 lần, ngày trước có thể là 50.000 đồng nhưng về công ty đã lên đến 5.000.000 đồng” – nam ca sĩ kể. 

Lâm Vũ thổ lộ, ca khúc “Vẫn mong em quay về” cho anh nhiều kỷ niệm, đặc biệt là sau khi anh rời công ty của Hoàng Tuấn. Anh ra mắt album Vol.1 và làm việc với nhiều nhạc sĩ như: Nguyễn Nhất Huy, Nhất An, Trường Huy, Lê Quang…

Năm 2003, hai ca khúc “Vẫn mong em quay về” và “Về đâu em hỡi” đưa tên tuổi Lâm Vũ gần hơn với khán giả. 

“Tôi từ một ca sĩ đi hát lót và lần đầu được sở hữu bài hit của bản thân, tôi rất vui. Tôi đến vũ trường và nghe được những ca khúc của mình liên tục được phát, được đông đảo khán giả đón nhận. Đó là những cảm xúc hạnh phúc đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi” – anh nói.

Hôn nhân với hoa hậu

Năm 2018, anh và người đẹp Huỳnh Tiên bất ngờ thông báo kết hôn. Huỳnh Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới năm 2015.

Sau hôn lễ với vợ Việt kiều, Lâm Vũ chia sẻ những điều bất ngờ về mối tình của mình mà trước đó anh chưa từng tiết lộ. Cơ duyên khiến anh gặp bà xã là một lần đi diễn ở nước ngoài, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của Huỳnh Tiên, tình cảm của hai người tiến triển nhanh chóng.

Sau khi kết hôn, Lâm Vũ vẫn ở Việt Nam hoạt động ca hát, trong khi đó bà xã trở về Mỹ sinh sống. Từ khi sinh em bé, Huỳnh Tiên thỉnh thoảng đưa con về Việt Nam thăm chồng. Vợ anh thấy tủi thân, buồn lòng vì cảnh vợ xa chồng, con phải xa bố. Lâm Vũ thú nhận việc vợ chồng không ở cùng nhau tạo nên nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng cả hai luôn cố gắng vun đắp tình cảm. 

Anh chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân. Ảnh: CTCC.Anh chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân. Ảnh: CTCC

“Bà xã từng cho rằng, việc kết hôn nhanh chóng như vậy cũng là “canh bạc” lớn nhất cuộc đời cô ấy, khi chồng là ca sĩ phải đi diễn nhiều nơi, môi trường giải trí nhiều cám dỗ.

Tôi không phải người chồng hoàn hảo nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực trong hôn nhân, bởi một khi quyết định làm gì, tôi không hối hận. Nhìn vào có thể thấy, tôi của hiện tại có cuộc sống viên mãn, thành đạt trong sự nghiệp, có vợ hoa hậu, con cái đáng yêu, tuy nhiên vẫn mang nhiều áp lực của một người đàn ông đối với gia đình” – Lâm Vũ trải lòng. 

Rate this post