Đọc Truyện Chồng nhỏ, tôi yêu em! | onnTh5

TieuHo1408

Được sinh ra bởi hai luồng sức mạnh Ánh Sáng và Bóng Tối trong cuộc chiến cam go giữa hai phe lần thứ nhất. Yang lang thang khắp nơi, chẳng rõ đâu là nhà, chẳng rõ cái gọi là tình thân bạn bè là gì. Cô có mong ước được làm quen với thật nhiều bạn hơn, biết được nhiều thứ mới lạ hơn. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là tình thân, khi được Erdas thu nạp làm học trò cuối cùng. Còn được thầy tặng cho một chiếc máy ảnh ma thuật, vừa có thể lưu giữ thật nhiều kỉ niệm, vừa có thể phòng thân. Nhưng cô nào biết, sở dĩ Erdas làm vậy là có mục đích riêng. Ông biết Yang là một sinh vật được tạo nên từ hai luồng sức mạnh Ánh Sáng và Bóng Tối. Ông cũng đã từng chứng kiên một Yang lanh lợi đáng yêu đột nhiên trở nên máu lạnh tàn ác, nhẫn tay sát hại không ít sinh linh vô tội. Chiếc máy ảnh Erdas tặng Yang, thực chất là thứ để phong ấn luồng sức mạnh Bóng Tối bên trong cơ thể cô. Ông cho rằng, sức mạnh Bóng Tối của Yang đối với phe Bóng Tối rất có lợi. Nếu để chúng biết được, không chỉ cô mà còn cả Bình Nguyên này cũng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước tới giờ. Sau khi giải cứu Violet không thành và bản thân cũng bị thương nặng Bright buộc phải rút lui. Trong lúc chuẩn bị thoái khỏi địa bàn của Lorion, Bright vô tình phát hiện ra Yang đang lén lút gần đó cùng chiếc máy ảnh trên tay. Linh tính Bright mách bảo nên đưa theo ma thần này. Hắn ngỏ lời muốn thu nạp Yang làm đệ tử, Yang nghe Bright nói nếu theo hắn có thể đi được rất nhiều nơi để săn ảnh từ những nhân vật tầm cỡ khác liền gật đầu đồng ý ngay. Cả Bright và Yang đều không biết đối phương đều chung một thầy. …

Rate this post