Đinh Hoàng La chấm dứt cơn lận đận

Hôm qua, Becamex Bình Dương xác nhận: thủ môn Đinh Hoàng La đã chính thức trở thành người của CLB này sau khi giải quyết xong thủ tục thanh lý hợp đồng với V.Ninh Bình, trong đó anh đền bù 130.000USD.

Sáu năm ở Việt Nam của Đinh Hoàng La là một hành trình sóng gió để hội nhập và tìm được chỗ đứng trong cuộc sống mới tại Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch này vừa hoàn thành được mong ước: đoàn tụ với gia đình trên đất Việt và yên ổn với hợp đồng mới tại CLB B.Bình Dương.

Thủ môn nhập tịch Điinh Hoàng La chính thức cập bến B.Bình Dương. Ảnh: Triều Dương.
Thủ môn nhập tịch Đinh Hoàng La chính thức cập bến B.Bình Dương. Ảnh: Triều Dương.

Từ “tây ba lô” trở thành tuyển thủ Việt Nam

Đinh Hoàng La là một trong những trường hợp đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Xuất thân là thủ thành số 2 của CLB nổi tiếng của Ukraine – CSKA Kiev, nhưng Mykola Oleksandrovych Lytovka (tên cũ của Đinh Hoàng La) không chấp nhận thân phận của “người chờ thời” mà quyết định lên đường ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Theo lời giới thiệu của một người bạn, Mykola nén lòng tạm biệt người vợ trẻ mới cưới có vài tháng, bay sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội thử việc tại đội TMN.Cảng Sài Gòn ở mùa bóng 2005.

Lúc này, đội Thép- Cảng có thủ môn Klymenko cũng người Ukraine thi đấu rất xuất sắc, nhưng lại nổi tiếng với những khoản bê bối bên ngoài sân cỏ, dẫn đến chểnh mảng tập luyện. Tuy nhiên, khi Mykola có mặt tại Thép- Cảng thì Klymenko lập tức ngoan ngoãn trở lại. Thế là sau hơn 3 tháng “ẩn mình chờ thời”, Mykola đành gia nhập đội quân cầu thủ “tây ba lô” tìm việc ở TP.HCM, nằm dài ở Thành Long chờ cơ hội thể hiện khả năng mình ở miền đất hứa V-League.

Với bản tính chịu khó, lành, dễ mến và được các chuyên gia bóng đá Trần Duy Long (cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam) và Phạm Huỳnh Tam Lang (cựu HLV Cảng Sài Gòn) giới thiệu, Mykola được CLB Thanh Hóa mời về làm dự bị cho thủ môn Mạnh Hà trong suốt mùa bóng 2005 với mức lương 700USD tháng.

Sang đến mùa giải 2006, cờ mới đến tay Mykola: anh chiếm giữ vị trí số 1 trong khung thành, giúp Thanh Hóa giành quyền thăng hạng V-League và sau đó tỏa sáng tại V-League 2007-2008.

Trong thời gian này, CLB Thanh Hóa làm thủ tục để anh trở thành công dân Việt Nam, nhưng việc không thành. Đó cũng là một trong những lý do để Mykola chuyển về chơi cho đội bóng bên kia dãy núi Tam Điệp, gia nhập đội bóng láng giềng V.Ninh Bình. Tại cố đô Hoa Lư, Mykola nhận được mức lương 5000 USD /tháng và nhập quốc tịch Việt Nam.

Giữa năm 2009 dưới thời HLV Calisto, cùng với Kesley Huỳnh Alves và Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La được HLV trưởng Henrique Calisto gọi vào ĐTVN và anh đã thi đấu thành công trong trận gặp CLB Olympiakos- Hy Lạp.

Hành trình tìm chân trời mới

Hết hợp đồng ba năm với V.Ninh Bình, Đinh Hoàng La nhận lời về B.Bình Dương. Không chỉ muốn góp mặt trong một đội bóng giàu có khát vọng vô địch, anh còn muốn vợ con sang sống cùng để ổn định gia đình sau sáu năm xa cách. Đặc biệt là con gái 6 tuổi đẹp như búp bê của anh cần có trường quốc tế để học và vui chơi. Tất cả những điều kiện này đều hội tụ nơi đội B.BD và thế là cánh chim Mykola một lần nữa lại bay xa, lần này mang theo cả vợ và con gái vượt hơn 1000km vào “đậu” tại bến Thủ Dầu Một.

Chuyện Đinh Hoàng La về Bình Dương tưởng sẽ êm đẹp, nhưng không ngờ lại rối tung, căng như dây đàn khi lãnh đạo CLB V.Ninh Bình phát đơn kiện anh ra Tòa án Ninh Bình, đòi bồi thường 250.000 USD “tiền đền bù hợp đồng”.

Đinh Hoàng La phản pháo, còn định nhờ mẹ là luật sư ở Ukaine sang giúp. Sau đó, anh kiện ngược V.Ninh Bình sau khi phát hiện có sự nhập nhằng, mâu thuẫn giữa hai văn bản hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Cuối cùng đôi bên chấp nhận ngồi lại và tự giải quyết dứt điểm vấn đề.

Đinh Hoàng La kể: “Để không phải gặp phiền phức, mất thời gian và cơ hội được thi đấu cho B.BD ngay từ đầu mùa giải 2012, nên tôi đã chủ động giảng hòa và chấp nhận đền bù 130.000 USD cho V.Ninh Bình”.

“Tôi chỉ muốn được yên ổn thi đấu, chứng tỏ năng lực và sự hữu ích của mình để đóng góp cho B.Bình Dương và giấc mơ giành cúp vô địch của tôi, cũng như kiếm tiền nuôi vợ con”, anh nói thêm.

Khổ vì ông Hải “lơ”

Tuy nhiên, vận bĩ chưa thôi đeo bám chàng thủ môn cao kều có chiếc mũi cao khoằm này. Ngay khi về Gò Đậu, tân HLV trưởng B.BD là Lê Thụy Hải đã tỏ ra không có thiện cảm với bộ đôi Hoàng La – Việt Thắng đến từ Ninh Bình.

Ông thầy họ Lê quát mắng, đuổi thẳng Hoàng La khỏi sân tập. Sau đó, lãnh đạo CLB nói giúp cho Hoàng La được trở lại đội và có mặt thi đấu trận khai mạc. Nhưng vì không được tập luyện cùng đồng đội, một phần bị ảnh hưởng bởi vụ kiện tụng của V.Ninh Bình và “sốc” với sự ghẻ lạnh của HLV Hải “lơ” nên thủ thành này đã bắt không tốt trong trận thua của B.BD.

Cơ hội ra sân thi đấu của Hoàng La tại B.Bình Dương ở BTV Cup 2011 tắt ngấm, mà việc tham dự những buổi tập của đội nhà cũng trở nên hết sức khó khăn. Những buổi chiều sau đó, Hoàng La phải chờ HLV Thụy Hải và đội bóng ra về, mới dám lái xe chở vợ con đến sân Gò Đậu, nhờ bảo vệ sân hay một CĐV thân quen sút bóng cho thủ môn này bay nhảy giữa hai trụ khung thành.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng La cùng với Việt Thắng, Leandro và một loạt cầu thủ khác bị HLV Thụy Hải đưa vào danh sách yêu cầu thanh lý.

Tưởng chừng Hoàng La đã phải thêm một lần phiêu bạt thì nhờ lãnh đạo CLB B.Bình Dương chấm dứt hợp đồng với HLV Thụy Hải, Hoàng La và một loạt cầu thủ khác bị thất sủng, chuẩn bị đem “bán” đã được “giải cứu”.

Bây giờ cuộc sống ở Gò Đậu với không ít thử thách mới chính thức bắt đầu với cánh chim bạt gió mang tên Đinh Hoàng La.

Triều Dương

Rate this post