Diễn viên Huyền Thạch: ‘Tôi dành cả thanh xuân để giữ dáng’

Huyền Thạch nhận được tình cảm của khán giả khi vào vai Hoa trong “Mùa hoa tìm lại”. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai.

dien vien Huyen Thach anh 1

Huyền Thạch (sinh năm 1994) là gương mặt quen thuộc với khán giả. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như Khép lại quá khứ, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Mê cung, Hướng dương ngược nắng… Mới nhất, trong Mùa hoa tìm lại, nữ diễn viên đảm nhận vai Hoa – thiếu nữ vùng quê.

Khác với nhiều vai diễn trước đó, tạo hình lần này của Huyền Thạch là cô gái giản dị, mộc mạc. Sau khi phim lên sóng, khán giả nhận xét diễn viên sinh năm 1994 làm tròn vai, thể hiện được tính cách thật thà, đáng yêu của nhân vật.

Chia sẻ với Zing, Huyền Thạch cho biết cô cảm thấy may mắn khi nhận được vai Hoa trong Mùa hoa tìm lại. Nhiều năm làm nghệ thuật, nữ diễn viên luôn cố gắng để bản thân không một màu, nhàm chán.

Không sợ xấu khi đóng phim

– Hoa trong “Mùa hoa tìm lại” là vai diễn thế nào với chị?

– Hoa là vai diễn mang màu sắc đáng yêu, pha chút hài hước, trái ngược những vai cool ngầu, điềm đạm, lạnh lùng mà tôi từng làm trước đây. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tôi nhận dạng vai kiểu này.

Ở mỗi vai diễn, tôi luôn cố gắng tạo dấu ấn riêng cho mình. Tôi chú trọng vào việc vai diễn sau phải khác vai trước, không được trùng lặp. Đó cũng là thử thách mà tôi tự tạo ra. Khá may mắn, đến giờ, tôi chưa từng nghe ai nói mình là diễn viên một màu.

Ở mỗi lần nhập vai, tôi đều lấy chút tính cách thật của mình ở ngoài đời và sáng tạo thêm để tạo ra nhân vật đặc biệt nhất.

Ban đầu, tôi xây dựng vai Hoa là cô gái đáng ghét để khi chuyển biến tâm lý thành nhân vật đáng yêu sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Vì thế, tôi lo lắng không biết có làm tốt được không. Đến khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả, tôi hạnh phúc.

– Ở những vai diễn trước, hình ảnh của chị thường xinh đẹp, chỉn chu, nhưng vai Hoa ngược lại?

– Tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh chỉn chu nên cũng nhiều người nghĩ tôi sợ xấu, không dám lăn xả, nhưng có lẽ mọi người nhầm. Thật ra, Huyền Thạch là cô gái không bao giờ sợ xấu. Trong Mùa hoa tìm lại, những phân cảnh hài hước, tự “dìm hàng”, tôi đều xin đạo diễn thêm vào. Tôi cũng không bao giờ từ chối những ý tưởng mà đạo diễn gợi ý dù có thể hình ảnh đó của tôi không thật sự hoàn hảo.

Trong công việc, chỉ cần đạt được kết quả tốt, hiệu ứng đẹp nhất, tôi sẵn sàng thay đổi và làm tới cùng. Tôi quan điểm rằng cái đẹp là những gì chân thật, mộc mạc, bình dị và tự nhiên nhất.

dien vien Huyen Thach anh 2dien vien Huyen Thach anh 3

Huyền Thạch nhận được nhiều lời khen khi vào vai Hoa trong Mùa hoa tìm lại. Ảnh: NVCC.

– Trong “Mùa hoa tìm lại”, kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với chị?

– Quay đi quay lại đã 6 tháng, từ đông sang hè. Đây có lẽ là bộ phim lập kỷ lục với tôi vì ngày đóng máy gần với ngày kết phim trên sóng truyền hình. Vì quay trong thời điểm dịch bệnh nên cả đoàn rất vất vả, quay được chút lại giãn cách, lại phải đợi. Kịch bản trong tay chúng tôi lúc đầu cũng chỉ có vài tập.

Nói về kỷ niệm chắc kể không hết. Mùa hoa tìm lại mang đến cho tôi những người bạn thân thiết. Khá lâu rồi mới có bộ phim mà cả đoàn như gia đình, ai cũng gần gũi vì có tính cách tương đồng, cùng quan điểm sống.

Tôi và bạn diễn Đức Anh từng đóng cặp trong Chạy trốn thanh xuân nên đến Mùa hoa tìm lại, cả hai diễn ăn ý hơn hẳn. Chúng tôi hiểu được ưu, nhược điểm của nhau nên dường như không gặp khó khăn gì khi ghi hình. Cả hai luôn chủ động bàn bạc, trao đổi và đưa ra phương án tốt nhất trước khi bấm máy.

Sau mỗi vai diễn, tôi đều học được những bài học giúp tôi trưởng thành. Trong đoàn ai cũng thân thiết với nhau nhưng gần gũi nhất với tôi là chị Thanh Hương. Chị Hương là người cùng cơ quan, tính cách khá giống nhau nên hai chị em chơi thân, có thể thoải mái chia sẻ với nhau nhiều thứ từ kinh nghiệm nghề nghiệp đến đời sống.

– Chị thấy sao với quyết định Bắc tiến làm phim?

– Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc ở cả hai môi trường Nam và Bắc. Đến giờ, tôi vẫn hoạt động song song ở hai nơi. Mỗi miền đều có nét văn hóa và cái hay riêng, ở đâu cũng mang lại những bài học và trải nghiệm thú vị.

TP.HCM trong tôi là nơi có nhịp sống sôi động, guồng quay công việc không ngừng nghỉ, nhiều cạnh tranh, thị trường làm phim phong phú và phát triển mang lại cho tôi nhiều năng lượng, tăng độ hoạt bát, linh động, năng nổ. Còn ở miền Bắc, cũng vẫn là môi trường chuyên nghiệp như vậy nhưng mọi thứ từ tốn, chậm rãi hơn. Tôi có nhiều thời gian để cảm nhận, thưởng thức nghề một cách ung dung.

Tính đến nay, tôi đã làm phim được hơn 10 năm, may mắn được gặp và hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn nên cũng quen, không mấy khi bị áp lực khi đóng phim với những diễn viên gạo cội.

Diễn viên là nghề khắc nghiệt, đào thải nhanh, chỉ cần nhãng ra là người ta vượt xa mình. Đây là cuộc đua không có thời gian ngơi nghỉ. Tôi nghĩ thành công sẽ chỉ đến với những người xứng đáng, kiên trì, bền bỉ, ham học hỏi.

dien vien Huyen Thach anh 4

Huyền Thạch chia sẻ cô thân thiết với diễn viên Thanh Hương. Ảnh: NVCC.

Vui vẻ với cuộc sống độc thân

– Ngoài đời, chị có phải cô gái lạnh lùng như đa số vai diễn?

– Tôi không muốn đóng khung trong bất cứ hình ảnh nào. Ở mỗi thời điểm, tôi sẽ cố gắng biến đổi bản thân sao cho phù hợp, tạo được cảm hứng cho chính mình và khán giả. Tôi có ngoại hình cá tính nên ít khi bị trêu hay gặp những tình huống khó xử. Tuy nhiên, nếu có gặp, tôi nghĩ mình sẽ có cách giải quyết.

Tôi ít khi chạnh lòng vì bất kỳ điều gì. Nếu có, mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh vì tôi tin mình là người tích cực. Đối diện với những điều tiêu cực hay những nhận xét nặng nề của khán giả, tôi thường xem đó có phải lời nói chân thành hay không.

Nếu có, tôi vui vẻ đón nhận và thay đổi. Tôi tâm đắc với câu nói “đường dài mới biết ngựa hay”, nên tôi làm gì cũng không vội, chậm mà chắc. Sau nhiều năm, tính cách tôi vẫn vậy. Dù trải qua không ít vất vả, tôi vẫn hạnh phúc khi tự thân một mình, chưa từng bỏ cuộc.

– Trong 10 năm làm phim, đâu là khó khăn của chị?

– Ngày trước tôi vào nghề bằng cái duyên, mọi thứ đều vô tình, đến giờ tôi nghĩ không chỉ là cái duyên, mà còn là cái nghiệp. Nếu chỉ làm vì đam mê thì tôi thấy đó là mơ mộng, đam mê vẫn cần thu nhập. Tuy vậy, tôi không đặt kinh tế lên hàng đầu.

Tôi là người làm gì cũng hết mình, phải làm cho tốt, nếu chỉ làm để có tiền thì đó không phải là tôi. Nghề diễn có khó khăn đến mấy tôi cũng không nghĩ đến hai chữ “từ bỏ”. Tôi muốn gắn bó với công việc này cả đời.

Bên cạnh nghệ thuật, tôi kinh doanh để khi công việc diễn xuất không đều, vẫn có thu nhập. Điển hình như trong mùa dịch này, công việc kinh doanh đã giúp tôi khá nhiều.

dien vien Huyen Thach anh 5dien vien Huyen Thach anh 6

“Nếu chưa tìm được nửa kia phù hợp, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của cô gái độc thân có sự nghiệp phát triển”, Huyền Thạch nói. Ảnh: NVCC.

– Chị không muốn công khai chuyện tình cảm?

– Ngày xưa hồi mới lớn, tôi cũng mơ mộng nhiều nhưng giờ thì không. Tôi từng đặt tiêu chuẩn này nọ. Khi lớn hơn, biết và cảm nhận nhiều hơn, tiêu chuẩn dần ít đi. Tôi biết cuộc sống không màu hồng nên chỉ cần chàng trai đủ bản lĩnh và chung thủy. Hiện tại, tôi chưa có ý định công khai chuyện riêng tư. Khi nào cưới, nhất định tôi thông báo.

Tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng muốn có gia đình hạnh phúc và vẫn được thoải mái làm công việc yêu thích của bản thân. Tuy nhiên, nếu chưa tìm được nửa kia phù hợp, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của cô gái độc thân có sự nghiệp phát triển.

– Về ngoại hình hiện tại, chị có bí quyết gì để duy trì vóc dáng?

– Tôi là người dành cả thanh xuân để giữ dáng. Tôi hiểu bản thân có tạng người đầy đặn và coi đó là nét đẹp riêng của mình. Để phát triển thế mạnh đó, tôi không ép mình phải quá gầy mà chỉ cần chắc và khỏe. Tôi ăn uống khoa học, tập thể thao thường xuyên và chủ yếu là tập yoga, đạp xe. Nếu di chuyển gần, tôi chủ yếu đi xe đạp, vừa giữ dáng, vừa tốt cho sức khỏe.

Với tôi, sống sạch, ăn sạch và chăm tập thể thao không chỉ giúp mình giữ dáng mà còn duy trì lối sống tích cực, vui vẻ.

Rate this post