Cải Lương Việt Nam – Bản Sắc Dân Tộc – cailuongvietnam.com

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở TX Hà Tiên, dù đam mê cải lương nhưng trước khi đến với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2010 thì Bình Trọng chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

– Phóng viên: Được biết, ở cuộc thi Chuông
vàng vọng cổ 2010 Bình Trọng đã đoạt Chuông đồng, vậy Bình Trọng đến với
cuộc thi này như thế nào?

– Nghệ sĩ Bình Trọng: Tôi đến
với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ rất tình cờ. Lúc đầu tôi chỉ theo ủng
hộ một người bạn ở TX Hà Tiên đi thi. Khi đến Đài truyền hình TP. Hồ Chí
Minh thấy các thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi tôi mê quá nên đăng ký
thi. Nhưng không ngờ khi vào thi tôi lần lượt vượt qua vòng sơ tuyển,
vòng bán kết rồi vào vòng chung kết và cuối cùng là đoạt giải Chuông
đồng.

Phóng viên: Trước khi đến
với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2010 thì Bình Trọng có từng qua lớp học
nào về cải lương chưa? Và kết quả của cuộc thi có phải là bước ngoặt
đưa Bình Trọng đến với sân khấu cải lương?

– Nghệ sĩ
Bình Trọng: Trước khi đến với cuộc thi tôi chưa học qua trường lớp nào
về cải lương. Và đó cũng là nguyên nhân sự cố mà tôi gặp phải trong đêm
chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2010, bởi khi bốc thăm trúng
bài Lý bông dừa. Trước đó tôi chưa từng biết hát lý này bao giờ, do đó
tôi chỉ nghe đàn và hát theo thôi. Kết quả là tôi bị chao dây đàn. Sau
cuộc thì thì nhiều người cũng như truyền thông đã nói, đó là lý do khiến
tôi không thể đoạt giải cao hơn trong cuộc thi này.

Sau cuộc
thi Chuông vàng vọng cổ năm 2010 thì NSƯT Thanh Nam – Trưởng Đoàn cải
lương nhân dân Kiên Giang (ĐCLNDKG) mời tôi tham gia với đoàn và tôi gắn
bó với đoàn này cho đến nay.

Image
Nghệ sĩ Bình Trọng và nghệ sĩ Trung Đẳng

Phóng
viên: Hiện nay, ở TP. Hồ Chí Minh, các ca sĩ, nghệ sĩ có điều kiện rất
tốt để hoạt động nghệ tuật. Vậy tại sao Bình Trọng lại về tham gia với
ĐCLNDKG?

– Nghệ sĩ Bình Trọng: Thứ nhất, tôi muốn về tham
gia với ĐCLNDKG là để được phục vụ cho bà con quê mình, phải ưu tiên
cho khán giả quê nhà. Và đây cũng là ước mơ của tôi khi còn nhỏ, tôi ước
sau này mình sẽ làm nghệ sĩ hát cho bà con tỉnh mình xem. Giờ thì ước
mơ đó đã thành sự thật, tôi hạnh phúc vô cùng. Thứ hai, khi tham gia với
ĐCLNDKG tôi được nhiều thứ lắm! Ngoài việc được cùng đoàn đi biểu diễn
phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa, tôi cũng luôn được lãnh đạo đoàn tạo
điều kiện thuận lợi nhất để tham gia các hoạt động nghệ thuật ở TP. Hồ
Chí Minh.

Phóng viên: Được đi
biểu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vậy Bình Trọng thấy tình cảm
của bà con ở đây dành cho cải lương như thế nào?

– Nghệ
sĩ Bình Trọng: Bà con rất yêu thích cải lương. Nhiều người nhận xét ngày
nay khán giả không còn “mặn” với cải lương nhưng theo tôi thì điều này
không đúng với bà con ở vùng sâu, vùng xa. Điều này làm tôi rất vui và
hạnh phúc mỗi khi được đi biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa. Theo tôi, nên
có nhiều đoàn cải lương thường xuyên về vùng quê để biểu diễn phục vụ
cho bà con mình.

Phóng viên: Trước và sau cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2010 Bình Trọng có tham gia cuộc thi cải lương nào không?

– Nghệ sĩ Bình Trọng: Năm 2008, tôi tham gia và đoạt giải ba trong Liên
hoan tiếng hát phát thanh – truyền hình Kiên Giang. Sau cuộc thi Chuông
vàng vọng cổ năm 2010 về đầu quân cho ĐCLNDKG thì tôi đã cùng với đoàn
tham gia Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012.
Và tôi cùng anh em nghệ sĩ của ĐCLNDKG đoạt huy chương bạc cho vở cải
lương “Dòng nhớ”.

Phóng viên: Bình trọng có thể chia sẻ về những kế hoạch của mình trong thời gian tới?

– Nghệ sĩ Bình Trọng: Hiện tại, tôi cùng anh em nghệ sĩ ĐCLNDKG chuẩn
bị cho chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại TP. Rạch Giá và Liên
hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015. Ngoài ra,
trong những ngày tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tôi sẽ cùng ĐCLNDKG đi hát
phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

– Phóng viên: xin cảm ơn nghệ sĩ Bình Trọng!

Thy Lệ

– Nghệ sĩ Bình Trọng: Tôi đến với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ rất tình cờ. Lúc đầu tôi chỉ theo ủng hộ một người bạn ở TX Hà Tiên đi thi. Khi đến Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh thấy các thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi tôi mê quá nên đăng ký thi. Nhưng không ngờ khi vào thi tôi lần lượt vượt qua vòng sơ tuyển, vòng bán kết rồi vào vòng chung kết và cuối cùng là đoạt giải Chuông đồng.- Nghệ sĩ Bình Trọng: Trước khi đến với cuộc thi tôi chưa học qua trường lớp nào về cải lương. Và đó cũng là nguyên nhân sự cố mà tôi gặp phải trong đêm chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2010, bởi khi bốc thăm trúng bài Lý bông dừa. Trước đó tôi chưa từng biết hát lý này bao giờ, do đó tôi chỉ nghe đàn và hát theo thôi. Kết quả là tôi bị chao dây đàn. Sau cuộc thì thì nhiều người cũng như truyền thông đã nói, đó là lý do khiến tôi không thể đoạt giải cao hơn trong cuộc thi này.Sau cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2010 thì NSƯT Thanh Nam – Trưởng Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang (ĐCLNDKG) mời tôi tham gia với đoàn và tôi gắn bó với đoàn này cho đến nay.

Rate this post