Bán biệt thự dát vàng hàng triệu USD, Ngô Mỹ Uyên sống bình yên trên đất Ý

“Hồi đó mình mua ngàn mấy cây vàng, số tiền đó của gia đình và của mình. Uyên đi làm ở nhà bố mẹ, rồi mình tậu căn hộ đầu tiên trên đường Sư Vạn Hạnh. Tôi bán nhà đó cùng với nhà bố mẹ rồi mua căn này. Khi sang Mỹ làm việc 3 năm trời tôi đều đặn gửi tiền về xây, giống như mình xây trả góp trong 3 năm vậy đó. Về lời đồn nhà dát vàng, thật ra hồi đó nhà tắm và hồ bơi Uyên mua đá bên Ý, đá đó có dát vàng mỏng lên để giữ màu vàng vừa đẹp và bền lâu. Nguyên cái sauna (xông hơi) lót bằng đá đó trông rất đẹp. Nó là vàng thật nhưng chỉ là vàng trang trí nội thất thôi. Ngày xưa tôi nhớ đi khách sạn Caravelle thấy màu vàng đẹp thế này thích quá. Tôi mua thêm cái đèn của Ý treo ở phòng khách, mạ vàng 18k hay 24k chiếu rực rỡ. Mình có sở thích ngắm ngôi nhà xung quanh vàng rực”, cô nói

Rate this post