Vương Lệ Khôn “Nữ thần mặt mộc” đẹp nhất Trung Quốc – Sao châu Á – Việt Giải Trí

team youtube

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần, thế nhưng tình duyên của Vương Lệ Khôn lại lận đận, mang danh tiểu tam trong quá khứ. Dù được khen ngợi là có ngoại hình, diễn xuất tốt, có thể trở thành tiểu Hoa đán tương lai. Tuy vậy, danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn khá khiêm tốn trong giới Cbiz.

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 1 ADVERTISEMENT

Vương Lệ Khôn sinh ngày 22/03/1985 tại Mông Cổ. Là người con của đất thảo nguyên tự trị nhưng Vương Lệ Khôn lại nổi tiếng với nhan sắc mong manh, trong trẻo như nắng sớm kể cả khi không trang điểm. Chính vì vậy cô còn được cư dân mạng ưu ái gọi là “nữ thần mặt mộc” đẹp nhất Trung Quốc.

Từ đam mê vũ đạo đến mối duyên với điện ảnh

Thuở thiếu thời, cô theo học tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Tốt nghiệp một trong những học viện vũ đạo nổi danh bậc nhất thế giới, Vương Lệ Khôn không theo đuổi nghiệp múa. Năm 2004, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Khắc. Cô gái Nội Mông Cổ bước vào làng giải trí với tư cách là diễn viên trong bộ phim Thất kiếm hạ Thiên Sơn. Là diễn viên chưa kinh qua trường lớp chính quy nào, nhưng cô gái trẻ nhanh chóng bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm sau đó, “Nữ thần mặt mộc” chinh phục khán giả qua bộ phim “Hà lưu như huyết”, “ Mỹ nhân tâm kế”, “Có một nơi chỉ chúng ta biết”, “Tổ đặc công số 5″, “Nhà”, “Tám mươi mốt cách”, “Vũ động càn khôn”,…

Sự nghiệp thăng hoa, tài năng phát tiết. Vương Lệ Khôn gặt hái nhiều thành công với gia tài đồ sộ: Hơn 40 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Giải thưởng cô cũng không thiếu: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình mùa xuân (2011); Giải thưởng đột phá của năm tại Quốc kịch thịnh điển (2012); Nữ diễn viên quyền lực nhất tại Liên hoan phim quốc tế Trung Quốc London (2015). Ấy thế nhưng thông tin về cô trên các phương tiện thông tin đại chúng khá khiêm tốn.

ADVERTISEMENT

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 2

Nữ cường Tô Mang – điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Lệ Khôn

“ Tình yêu vượt đại dương” là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Vương Lệ Khôn vào vai một nữ cường nhân nơi công sở, Tô Mang – giám đốc bộ phận kinh doanh du lịch của một tập đoàn du lịch quốc tế, đang làm việc và sinh sống cùng gia đình chồng tại Anh. Mặc dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi nhưng cuộc sống của cô thì lại khá rắc rối.

Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng khi là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống đời tư của Tô Mang không thể tránh khỏi bị các đồng nghiệp soi mói, bàn tán. Trong những lúc khó khăn ấy cô vẫn luôn được một Trịnh Sở (Chu Á Văn thủ vai) chân thành, khảng khái giúp đỡ. Cũng từ những lần giúp đỡ ấy mà hai người dần nảy sinh tình cảm, con đường từ cấp trên cấp dưới, từ những cuộc đối đầu gay gắt đến tình yêu của họ lại đầy gian nan và trắc trở…

Vai nữ cường Tô Mang được đánh giá là điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Lệ Khôn. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn như: “Giải thưởng nữ diễn viên châu Á nhảy vọt” (2015), “Giải thưởng nữ diễn viên quyền lực nhất” (2015), “Giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và mới đây nhất là giải thưởng ” Nữ diễn viên xuất sắc của bộ phim tình cảm năm 2017″.

“Tình yêu vượt đại dương” thành công vang dội ngay sau khi công chiếu và nhận được cơn mưa lời khen từ phía khán giả. Từ kịch bản, bối cảnh, diễn xuất của dàn diễn viên và nhạc phim đều được đánh giá cao, trung bình 8.5/10, xếp hạng #1 tại Trung Quốc, lượt xem trên YouTube trung bình từ 700,000 – 1 triệu view mỗi tập.

ADVERTISEMENT

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 3

Thận Nhi – phản diện bị “ghét toàn tập” bởi diễn xuất quá thuyết phục

Hóa thân thành nhân vật phản diện Thận Nhi trong Mỹ nhân tâm kế, Vương Lệ Khôn nhanh chóng bị “ghét toàn tập” bởi diễn xuất quá thuyết phục.

Thiện và ác vốn chỉ là sự lựa chọn trong một ý niệm ngắn ngủi. Có người tuy mang dung nhan của một thiên sứ nhưng lại không ngừng giao dịch với ma quỷ từng phút từng giây để đổi lấy những danh vọng hão huyền. Đây thực sự là điều khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Và nhân vật Nhiếp Thận Nhi do Vương Lệ Khôn thủ vai trong Mỹ nhân tâm kế chính là một kẻ như vậy.

Thận Nhi ban đầu là chị em tốt của nữ chính Đậu Y Phòng (Lâm Tâm Như). Mặc dù luôn được Y Phòng giúp đỡ và bảo vệ, nhưng vì quyền lực, Thận Nhi đã dùng mọi thủ đoạn để hãm hại tỷ tỷ. Cô còn lập mưu tính kế hại chết người chị em tốt của Đậu Y Phòng là Mạc Tuyết Diên (Dương Mịch).

Thận Nhi không chỉ xen vào hôn nhân của nữ chính mà còn đoạt mất quyền lực trong tay nữ chính. Để đạt được mục đích của mình, Nhiếp Thận Nhi giả bộ đồng cảm, rồi ly gián lòng người, hại chết người bạn tốt nhất của nữ chính, cuối cùng còn giả làm người bị hại. Cuối cùng mọi chuyện bại lộ, Thận Nhi chết không một ai thương tiếc.

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 4 ADVERTISEMENT

Vương Lệ Khôn bị chê thiếu quyến rũ khi đóng Đát Kỷ

Nhiều khán giả nhận xét người đẹp Trung Quốc quá trong sáng, đoan trang khi đóng hồ ly tinh.

Vương Lệ Khôn đảm nhiệm vai chính trong Phong thần diễn nghĩa – phim chiếu trên Iqiyi từ 8/4. Trên diễn đàn Douban, tác phẩm không được khán giả đánh giá cao về nội dung, kỹ xảo, diễn viên, nhận số điểm 3,4/10. Vương Lệ Khôn bị chê là một trong những thất bại của tác phẩm.

Trong tiểu thuyết, Đát Kỷ là cô gái xinh đẹp mỹ miều, quyến rũ. Trụ Vương vì mê mẩn sắc đẹp của nàng mà lơ đãng việc triều chính. Do bị hồ ly tinh nhập xác, Đát Kỷ ngày càng tàn độc, nham hiểm, gây họa cho dân chúng. Nhiều khán giả nhận xét Lệ Khôn quá đoan trang, trong sáng khi nhập vai. “Cô ấy không hề toát lên vẻ quyến rũ của Đát Kỷ”, bình luận của tài khoản Shengfan nhận được hơn 4.000 like trên Weibo.

ADVERTISEMENT

Đông đảo khán giả so sánh Vương Lệ Khôn với Ôn Bích Hà – người đẹp từng diễn vai Đát Kỷ, cho rằng Lệ Khôn không bì kịp đàn chị khả năng diễn xuất, phong thái.

Đối với bản của Vương Lệ Khôn thì nhân vật Đát Kỷ này dường như đã trở nên dịu dàng không hề gây ra tai họa gì cả, không còn là yêu cơ trong truyền thuyết nữa rồi, vì vậy mang đến không ít sự hụt hẫng trong lòng khán giả. Có dân mạng còn cho rằng đây chính là Đát Kỷ đơn thuần nhất. Bản thân Vương Lệ Khôn cũng cảm nhận được những sự nghi vấn của khán giả, nhưng theo cô “lương thiện” chỉ là một mặt nhỏ của Đát Kỷ, về sau có rất nhiều sự chuyển biến mới, bởi vì nữ diễn viên đã đảm nhận một vai diễn có tính cách vô cùng phức tạp.

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 5

Nên duyên với hàng loạt mỹ nam đình đám

Trong những năm gần đây, sự nghiệp Vương Lệ Khôn bắt đầu trên đà thăng tiến khi cô liên tiếp nhận được những vai diễn nặng ký, cặp kè với dàn mỹ nam đình đám hàng đầu của làng phim châu Á.

Dương Dương là cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách “người tình trên màn ảnh” của Vương Lệ Khôn. Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong dự án phim truyền hình Vũ động càn khôn.

Vũ động càn khôn là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thế giới huyền huyễn, nơi pháp sư, ma giáo và con người cùng chung sống. Chàng thiếu niên Lâm Động (Dương Dương) vì phải chịu gánh nặng báo thù cho gia đình nên phải rong ruổi suốt một hành trình dài. Ở đó, anh gặp và có cảm tình với hai mỹ nhân Lăng Thanh Trúc (Vương Lệ Khôn) và Ứng Hoan Hoan (Trương Thiên Ái).

ADVERTISEMENT

Đầu năm 2015, Vương Lệ Khôn từng khiến fan phim Hoa ngữ “phát sốt” khi bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết tung ra những hình ảnh đầu tiên. Sự lãng mạn, tình tứ và đẹp đôi giữa cô và mỹ nam Ngô Diệc Phàm khiến phim tạo được tiếng vang lớn nhiều tháng trước khi ra rạp.

Dù chênh nhau đến 5 tuổi nhưng khi lên hình, Vương Lệ Khôn và Ngô Diệc Phàm vẫn có màn kết hợp vô cùng ăn ý, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Chiến thắng vang dội của tác phẩm nhân dịp Valentine 2015 nhờ một phần lớn vào cặp đôi chị em này.

Cũng trong năm 2015, Vương Lệ Khôn được chọn đóng vai nữ chính trong dự án phim chuyển thể Hoa lưỡng sinh, đóng cặp cùng “nam thần 7X” Lưu Khải Uy. Hai người hóa thân thành cặp đôi Nhan Tống – Tần Mạc vốn rất được yêu mến trong tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh của tác giả Đường Thất Công Tử.

Không chỉ nên duyên với các mỹ nam Trung Quốc, Vương Lệ Khôn còn từng khiến dân tình xôn xao khi có dịp “nên duyên” với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum trong bộ phim Tình yêu tái sinh. Ngoài ra, cũng trong bộ phim này cô còn được Trịnh Nguyên Sướng nhiệt tình theo đuổi. Bộ phim xoay quanh về tình yêu thanh xuân đầy đẹp đẽ nhưng cũng đầy tàn khốc của cả ba nhân vật.

ADVERTISEMENT

Sau nhiều sóng gió, mối tình tay ba cuối cùng kết thúc đầy bi kịch. Tuy nhiên, bộ phim vẫn kịp để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt tạo hình thiếu nữ trường trung học của Vương Lệ Khôn thời gian ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 3

Quá khứ tiểu tam của bông hoa thanh thuần xứ Nội Mông

Ngay từ khi mới chập chững bước vào nghề, Vương Lệ Khôn đã phải lòng anh chàng diễn viên điển trai, thư sinh Kiều Chấn Vũ. Có tin đồn rằng trong một buổi tiệc, Kiều Chấn Vũ nắm tay Vương Lệ Khôn tới và giới thiệu với toàn thể bạn bè thân thiết của anh. Dù chưa bao giờ chính thức công khai nhưng mối tình bí mật 8 năm của họ từng là truyền kỳ của làng giải trí, khi “nữ thần mặt mộc” sánh duyên cùng “mỹ nam không tuổi”.

Sau khi chia tay Kiều Chấn Vũ, Vương Lệ Khôn khiến công chúng hốt hoảng, sững sờ khi lộ ảnh qua đêm với nam diễn viên Vu Hòa Vỹ. Điều đáng nói là Vu Hòa Vỹ là người đã có gia đình êm ấm, anh và Vương Lệ Khôn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, dành cho nhau những hành động, cử chỉ thân mật.

Tin tức này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và danh tiếng Vương Lệ Khôn. Từ đó, cô mang danh “tiểu tam”, “hồ ly giật chồng”. Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp cũng không có bước tiến nào. Có lẽ vì áp lực dư luận quá đáng sợ nên mối tình này cũng không duy trì được bao lâu.

Năm 2017, Vương Lệ Khôn bị phát hiện hẹn hò với nam thần trẻ Lâm Canh Tân. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, đi dạo bộ và thậm chí còn cùng đi xem nhà, dấy lên tin đồn sắp kết hôn. Lúc bấy giờ, chẳng một ai tin tình yêu này sẽ lâu dài và nghiêm túc. Bởi lẽ Lâm Canh Tân là “bad boy” chính hiệu lừng danh Cbiz.

ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết mẹ Lâm Canh Tân không thích Vương Lệ Khôn. Bà ra mặt phản đối chuyện kết hôn của cặp đôi vì cho rằng Vương Lệ Khôn lớn hơn Lâm Canh Tân nhiều tuổi, không phù hợp sinh con dưỡng cái. Ngoài ra, quá khứ chẳng mấy vẻ vang của người đẹp cũng khiến mẹ Lâm Canh Tân “nhăn mặt lắc đầu”.

Vương Lệ Khôn là một cô gái vô cùng lận đận trong tình duyên. Nhưng dù sau này cô có kết hôn, sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc bên gia đình thì cái danh “hồ ly giật chồng” năm ấy sẽ mãi theo chân nữ diễn viên. Bởi vì đã một lần lầm lỡ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có thể sẽ phải trả giá bằng danh tiếng một đời.

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 7 ADVERTISEMENT

Vương Lệ Khôn - Nữ thần mặt mộc đẹp nhất Trung Quốc - Hình 8

Bà chị U46 lấy chồng “đáng tuổi con” và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc

Đừng than vãn vì mãi chưa gặp nửa kia của đời mình chị em nhé, vì có khi 2 chục năm nữa cậu trai đó mới ra đời.

Rõ ràng tuổi tác chẳng phải yếu tố ngăn cản được tình yêu, giống như khoảng cách 23 năm cuộc đời giữa cặp đôi đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc dưới đây.

Chị Lý Lương Hữu, 46 tuổi, ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã kết hôn với Đàm Vạn Bình, cậu trai 23 tuổi bất chấp mọi cấm cản của gia đình hai bên, tóm lại câu chuyện của họ gay cấn chẳng thua gì series drama Hàn Quốc!

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 1

ADVERTISEMENT

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 2 ADVERTISEMENT

Theo MSN , cặp đôi tình cờ gặp nhau tại một giải đua xe đạp vào tháng 11/2015. Khi đó, chị Lý không may bị thương ở chân trái, chính Đàm đã dừng lại chăm sóc và đưa người phụ nữ lạ mặt này đến viện. Cho đến lúc Lý hồi phục, Đàm thường xuyên ra vào thăm nom chị như người nhà.

“Lửa gần rơm cháy chuồng bò”, họ mê nhau từ lúc nào không hay và trở thành cặp đôi. Thậm chí họ còn chung sống chỉ sau 2 tháng gặp gỡ ngắn ngủi, đến tháng 1/2016 thì kết hôn.

Nghe có vẻ chóng vánh nhưng cặp đôi này đã phải trải qua rất nhiều thử thách, từ pháp lý cho đến sự cấm cản của bạn bè và người thân. Thật dở khóc dở cười, vào ngày họ đi đăng ký kết hôn, bộ phận tiếp nhận còn yêu cầu cảnh sát xác minh… tình yêu của chị Lý và cậu thanh niên họ Đàm.

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 3

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 4

Chị Lý vốn đã có một cậu con trai từ cuộc hôn nhân trước đó.

ADVERTISEMENT

Và anh chồng trẻ tuổi này quả thật chỉ đáng tuổi con của chị, Lý thừa nhận: “Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể yêu cậu ta. Cha mẹ Đàm phản đối ác liệt lắm, còn kéo đến chỗ làm để bắt tôi chia tay quý tử của họ”.

Tuy nhiên, Đàm vẫn “chắc nịch” với quyết định của mình, bất chấp sự dị nghị cũng như khoảng cách 23 năm tuổi tác.

“Đàm trẻ tuổi nhưng cũng chững chạc lắm, yêu được đã may rồi chứ ban đầu tôi không nghĩ đến tương lai lâu dài”.

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 5 ADVERTISEMENT

Bà chị U46 lấy chồng đáng tuổi con và chuyện tình như phim Hàn vượt bao sóng gió đến bến bờ hạnh phúc - Hình 6

Đến giờ, họ vẫn hạnh phúc sau 3 năm chung sống tại căn hộ cho thuê, những người bà con ác miệng khi xưa cũng đành ngậm ngùi im lặng.

Đặc biệt hơn cả, cậu con trai của chị Lý rất hòa hợp với cha dượng và cặp đôi nói rằng, họ vẫn đang chăm chỉ làm lụng và tiết kiệm vì tương lai.

Rate this post