Vợ diễn viên Lê Nam “đổ gục” vì mê giọng nói của chồng

Vợ diễn viên Lê Nam “đổ gục” vì mê giọng nói của chồng

Vợ chồng son

Tình cảm hai vợ chồng có bền chặt thì mới có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Đó là điều mà diễn viên hài Lê Nam (39 tuổi) và chị Võ Thị Ngọc Quyên (33 tuổi) đã tâm sự cùng chương trình “Vợ chồng son”

Vợ chồng diễn viên Lê Nam – Võ Thị Ngọc Quyên

Gần 20 năm gắn bó với nghề, Lê Nam là diễn viên hài được yêu mến ở sân khấu kịch Hồng Vân, anh đã tham gia diễn kịch từ năm 13 tuổi, góp mặt trong hơn 30 bộ phim truyền hình như: Đua nhau làm giàu, Thương lắm đò ơi, Quý bà lắm chiêu, Hận thù hóa giải… 

Diễn viên Lê Nam là một trong hai diễn viên chính của nhóm hài Minh Trọng – Lê Nam, nổi bật với những vai diễn nhấn nhá về câu thoại, để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn như: Nha trong “Đình cõi âm”, Tám khùng trong “Xuân hạ thu đông”… Ngoài tham gia diễn kịch ở sân khấu Hồng Vân, Lê Nam còn tham gia phim truyền hình, diễn hài ở các tỉnh lân cận. Anh cũng từng xuất hiện trong nhiều chương trình hài như: Cười xuyên Việt, Tiếu lâm tứ trụ… 

Đến với chương trình Vợ chồng son, diễn viên hài Lê Nam cho biết, anh khá ấn tượng khi vợ tìm được facebook của mình và chủ động kết bạn với anh. Thấy ảnh đại diện của một cô gái “khá xinh” kết bạn, nên anh rất vui và đã nhận lời ngay. 

Khi được diễn viên Lê Nam nhận lời, chị Quyên đã nhắn tin hỏi thăm đôi chút về công việc của anh rồi sau đó bặt tin. Cũng phải khá lâu sau, chị thường đăng trạng thái buồn vì chia tay người yêu trên facebook nên diễn viên Lê Nam đã bình luận rồi chia sẻ và an ủi chị. 

Thông qua mạng xã hội, cả hai đồng ý hẹn gặp nhau ở chùa Bà – Bình Dương khi anh đang theo đoàn quay phim. Vừa gặp gỡ, diễn viên Lê Nam liền đề nghị chị Quyên đồng ý “làm em gái” nhưng bị gạt đi vì “từ Thành phố Hồ Chí Minh lên nhận tui làm em gái? Bộ làm như thiếu em gái lắm hả?”. Chị Quyên tiếp lời diễn viên Lê Nam: “Em nói vậy đó. Được thì cưới luôn còn không thì yêu chứ không thích em gái mưa, anh trai mưa làm chi vậy mệt lắm” khiến cả trường quay bật cười thú vị. 

Chị Quyên không nhận làm “Em gái mưa” của Lê Nam trong lần đầu gặp gỡ

Bằng giọng hài hước, diễn viên Lê Nam kể lại kỷ niệm mà anh cảm khá “tức” khi xuống Bình Dương đưa vợ đi chơi và được rủ uống cà phê võng nhưng phải nằm tách riêng khiến MC Quốc Thuận thắc mắc thì chị Quyên giải thích, bản thân chỉ thấy anh Nam qua ảnh đại diện nên có nghi ngờ về ngoại hình. Để tìm hiểu cho rõ, chị rủ anh vô quán cà phê nhưng không ngờ quán đó khá tối nên cũng chỉ thấy dáng mà không thấy mặt. Tuy nhiên, chị “gục đổ” ngay khi nghe giọng nói của anh với tâm sự muốn có một gia đình nho nhỏ.

Cưới nhau được 4 năm với hai bé (3 tuổi và 1,5 tuổi) nhưng bằng giọng nói khá hài, diễn viên Lê Nam cho biết khoảng thời gian chị Quyên nuôi bé lớn còn khá nhỏ và mang thai bé thứ hai mà không hay biết khiến chị nghĩ bản thân bị “bệnh”, thậm chí còn “trăn trối”. Rồi như chưa yên tâm, chị liền ra tối hậu thư đề nghị chồng không được lập gia đình, nếu không sẽ “về hỏi tội”, chỉ đến khi bác sĩ phán “có bầu tháng thứ 3” khiến MC Quốc Thuận cười… té ghế vì khoái chí.

Nhanh nhảu khui “tật xấu” của vợ khi được MC Quốc Thuận vừa mở lời, diễn viên Lê Nam cho biết, vợ anh rất ghen, điển hình như một lần đang quay ở Thủ Đức, sau khi chụp hình đưa lên zalo và được vợ nhấn nút “like”, nhưng ngay sau đó diễn viên Lê Nam nhận được điện thoại của vợ gọi về… để “ly dị” do vô tình xem được clip sinh nhật của nghệ sĩ Nhật Cường có giọng nói… giống Lê Nam. 

Tật ngủ ngáy của chồng được chị Quyên “tố” với giọng hào hứng khi kể lại và chị cũng rất “khoái chí” mỗi lần anh ngủ liền bị chị lấy khẩu trang “bịt miệng” chồng. Riêng khoản nấu nướng thì chị cho biết, bản thân hay ăn mặn còn chồng lại ăn nhạt nên mỗi khi anh vào bếp thường nêm nếm theo ý của mình khiến chị không hài lòng. Anh cũng có một “tật xấu” nho nhỏ đó là… khi giận vợ hay đóng gói đồ đạc vào vali và đi… nhưng lại vội vã quay vào vì không thấy vợ cản lại. Mong muốn anh Nam bớt khó tính, tâm sự nhiều hơn với vợ là điều mà chị Quyên chia sẻ cùng 2 MC. Diễn viên Lê Nam lại khá hài lòng với tật xấu của vợ nên không có yêu cầu chị phải thay đổi, và anh hứa với chị rằng bản thân sẽ cố gắng tiết chế tính khó của mình và hy vọng sau này sẽ quăng luôn vali.

Cặp vợ chồng thứ 2 đã đem đến cho chương trình câu chuyện tình yêu của mình là anh Nguyễn Khương (30 tuổi) – nhân viên marketing và chị Trần Thị Uyên (29 tuổi)

Là một thành viên trong “chị em hội ế” nên khi được bạn bè khuyên tham gia ứng dụng hẹn hò qua mạng, chị chị Uyên đã thử với mục đích “chỉ quẹt trai Tây”. Sửng sốt khi thấy anh Khương nhắn tin, bản thân chị Uyên tò mò khi nhìn ảnh đại diện chỉ chụp “đôi chân” nên đã trả lời tin nhắn.

Mục đích tham gia ứng dụng hẹn hò qua mạng mà anh Khương chia sẻ khiến 2 MC bất ngờ vì chỉ thử “xài” ứng dụng mới để viết bài đánh giá chứ hoàn toàn không tìm kiếm gì và chỉ sử dụng trong… 5 ngày rồi xóa. Nghệ sĩ Hồng Vân hài hước khi cho rằng, anh Khương thật may mắn vì chỉ 5 ngày đã có… vợ.

Tính “quẹt trai Tây”, nhưng chị Uyên lại có duyên phận với anh Khương

Trong một lần được rủ đi chơi nhân dịp Lễ 2/9, vô tình cả hai đều đang nhậu cùng bạn nên đã “ráp” lại để giao lưu. Vừa nhìn thấy anh, chị đã hoàn toàn không thích vì không phải “gu” của mình do ngoại hình anh trắng trẻo, tròn tròn và giọng nói thì hơi “mái mái”.

Lần đầu nhìn ảnh đại diện của chị Uyên, anh Khương có cảm giác chị là cô gái khá tinh nghịch nhưng khi gặp gỡ anh Khương khẳng định… đúng gu mình thích. Anh Khương chủ động nhắn tin cho chị Uyên nhiều hơn, tìm hiểu, quan tâm hơn. Anh cũng khá lúng túng và lo sợ chị Uyên không thoải mái được biết bản thân là người đầu tiên ra mắt gia đình chị.

Chị Uyên từng “ấm ức” cho rằng, mình tính không bằng… mẹ tính!

Khẳng định anh Khương là người sẽ cùng mình đồng hành trên con đường hạnh phúc, chị Uyên đã đưa anh về giới thiệu cùng gia đình. Xin phép được đi chơi xa cùng anh, nhưng mẹ chị không đồng ý nên chị đành vuột mất cơ hội được chồng “cầu hôn lãng mạn” ở Đà Lạt khiến bản thân rất ấm ức cho rằng, “mình tính không bằng mẹ tính!”.

Cưới nhau được 10 tháng và có em bé được 3 tháng, nhưng cả hai khá hào hứng khi “khui tật xấu” của nhau. Anh Khương chậm rãi “tố” vợ mình là người khá chậm, đôi lúc em bé khóc nhưng chị vẫn từ từ khiến anh sốt ruột. Tật xấu của anh Khương mà chị Uyên cảm thấy không hài lòng, đó là quá sạch sẽ nhưng lại khá… lầy với chị. Tuy nhiên, chị cũng không mong anh thay đổi điều gì cả. Anh Khương chỉ mong chị Uyên cảm thiện tính chậm chạp của bản thân để chăm sóc bé tốt hơn. Nghệ sĩ Hồng Vân khuyên cũng khuyên chị Uyên cần nhanh nhạy hơn để chăm sóc em bé trong giai đoạn phát triển được tốt hơn.

Chương trình “Vợ chồng son” dựa theo format của Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng vào lúc 22g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Thúy Hằng

Rate this post