Vì Sao Người Thanh Hóa Lại Bị Ghét, Nghịch Lý Tính Cách Người Thanh Hóa

Bài viết Vì Sao Người Thanh Hóa Lại Bị Ghét, Nghịch Lý Tính Cách Người Thanh Hóa thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Vì Sao Người Thanh Hóa Lại Bị Ghét, Nghịch Lý Tính Cách Người Thanh Hóa trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Vì Sao Người Thanh Hóa Lại Bị Ghét, Nghịch Lý Tính Cách Người Thanh Hóa”

Một câu hỏi lâu nay cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Sao người Thanh Hóa bị ghét ?. Không ai có quyền được chọn cha mẹ và quê hương, người Việt Nam ở đâu cũng da vàng tóc đen máu đỏ, người Thanh Hóa càng không khác đi được, họ cũng là người dân việt Nam chỉ khác nhau về vùng địa lý trong cùng lãnh thổ, giọng nói, vậy tại sao người ta lại ghét người THANH HÓA?

*

Tôi có nghe một vài người nhận xét về người Thanh Hóa như sau:

Người thứ nhất là một người có quê gốc Thanh Hóa:

Tôi là 1 người Thanh hóa và tôi vào TP.HCM sinh sống học và làm việc từ nhỏ( 17 tuổi).Tình hình đúc kết kinh nghiệm sống của bản thân sau 57 năm sống và làm việc với người Thanh Hóa tôi nhận ra rằng cái người ta ghét ở dân Thanh Hóa là tính tự cao, bất cần, ích kĩ hay dựa dẫm. Chính những người bạn tôi quen cũng như ở ngay bản thân mình tôi biết được điều này, bản chất người Thanh Hóa không xấu nhưng trong mắt họ luôn tự coi mình là nhất( giống kiểu vua) vì thế họ bất cần mọi người, không xem trọng cảm xúc của 1 ai cả ( mặc khác với bản thân thì đó là bề ngoài bên trong tôi vẫn biết mình quá đáng nhưng không thay đổi ngay được điều đó). Người Thanh Hóa rất ích kĩ, có thì họ ăn không hết thì đạp bỏ, tuyệt đối không cho người khác dù dư thừa. Khi 1 người đặc trưng của Thanh Hóa xa ngã và thất bại họ rất cần giúp đỡ và nghe lời như thể 1 con mèo hiền lành đáng thương, nhưng khi qua khỏi điều kiện họ quay 180 độ và không nhớ gì đến cái gọi là trả ơn cả( cái này tới năm 22 tuổi tôi mới sửa được), còn chưa kể thậm chí hại luôn cả ân nhân chỉ để vùng lên 1cm. Đọc đến đây thì các bạn Thanh Hóa thông cảm sự thật mất lòng, còn các bạn nơi khác thì hãy lắng nghe và thấu hiểu, khi ra xác định 1 mối quan hệ với ai, thì hãy hết lòng thế thôi, nên biết chấp nhận không thì đừng chơi, mà ghét cũng phải, đến cả tôi còn không thích nổi bản thân huống hồ chi 1 người dưng nước lã. Thân Ái !

Người thứ 2 là một người đi công tác đến 1 vùng của Thanh Hóa:

Có một địa phương nọ tôi đến làm việc và được tôi giúp đỡ., để cảm ơn tôi những người đại diện cho địa phương đó đã mời tôi ra quán, họ nói rằng để cảm ơn tôi, ăn xong rồi họ bảo tôi thanh trả tiền..?! Nơi ấy là thôn Trung Sơn- xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Không biết đó có phải là tính cách của người Thanh Hóa không? tôi đã làm việc ở 50 tỉnh thành nhưng chuyện này tôi chỉ gặp ở Thanh Hóa nhà các bạn.

Còn tôi tuy chưa tiếp xúc với nhiều người Thanh Hóa mặc khác tôi cũng có những nhận xét của riêng mình. Tôi có 3 người bạn là người Thanh Hóa, tôi quen họ khi bước chân vào ĐH, không biết có phải trường ĐH của tôi là một trường Top của cả nước nên họ có nhận thức cao hay không nhưng những người ban Thanh Hóa này cũng được tôi đánh giá là người tử tế, họ tôn trọng tôi và mọi người. 2 người bạn tôi quen khi họ cùng vào ký túc năm thứ nhất với tôi, họ ở cùng với tôi 1 năm đầu ở ký túc, họ cũng tuân theo quy định ở phòng, phòng cũng chưa tùng xảy ra mất cắp hay tranh chấp gì. Còn 1 người bạn Thanh Hóa thì học cùng lớp với tôi, đến giờ sau khi ra trường tôi và anh bạn này vẫn thỉnh thoảng gặp nhau và đi uống nước.

Bạn đang xem: Vì sao người thanh hóa lại bị ghét

Chính vì những người Thanh Hóa tôi tiếp xúc không hoàn toàn giống với gì mọi người nói nên tôi mới đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người ghét dân Thanh Hóa. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng người Việt Nam ta cũng được nhận xét những điều tương tự từ người Nhật.

Thật đáng buồn khi nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài nói chung cũng như ở Nhật Bản nói riêng cảm thấy “xấu hổ” khi được mọi người biết mình là người Việt Nam, lý do tại sao lại có trường hợp như thế?Thật vậy, khi mà người lao động và du học sinh Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật Bản đang lọt vào nhóm “Visa xấu”. Người Nhật không thích người Việt Nam ở các điểm:– Có thói ăn cắp vặt, chỉ nghĩ về cái lợi trước mắt của bản thân– Bỏ trốn ra ngoài thành người cư trú bất hợp pháp– Hay gây ra sự, đánh lộn– Và nhiều chiêu trò khác của người Việt Nam…

Nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn đang dạo quanh các khu trung tâm mua sắm, các siêu thị và bắt gặp tấm biển cảnh báo cấm trộm đồ thì đó là điều bình thường, nhưng tấm biển đặt tại siêu thị của Nhật Bản với dòng chữ tiếng Việt thì đó hẳn là một điều khiến cho bạn xấu hổ

*

thanh hóa

Biển cảnh báo tại một siêu thị ở Nhật BảnNhững lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt chi tiết là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì công ty chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang vận hành. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.

Xem thêm: Khác Nhau Giữa Nghệ Sĩ Ưu Tú Là Gì, Chuẩn Nào Cho Danh Hiệu Nsnd, Nsưt

Hình ảnh người Việt Nam trong mắt người Nhật càng xấu đi khi mà người Việt Nam ngày càng để lại những ấn tượng không tốt trong thời gian sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Chính vì một vài người này mà người Nhật cũng đã quy chụp cho người Việt Nam những thói xấu đó.

Tất cả những điều nói xấu hay tốt khả năng đúng mà cũng khả năng không, tôi không bình luận vì ý kiến của tôi chỉ mang tính một chiều. Nhưng tôi thấy sợ miệng lưỡi con người. Không gì khả năng làm tổn thương người khác sâu sắc bằng những lời độc địa. Tôi cũng không dám bình luận việc các bạn ghét người Thanh Hóa, yêu ai, ghét ai là quyền của các bạn, là tình cảm riêng tư của mỗi người. bản thân tôi cũng có tình cảm yêu ghét chứ. Nhưng tôi chỉ mong một điều rằng khi nhận xét về một cộng đồng, một tập thể người, nơi đó là quê hương, là nơi gắn với nhiều người thì các bạn nên có những lời lẽ tôn trọng. Đừng vì một vài người, thậm chí là một nhóm người Thanh Hóa mà các bạn không hài lòng rồi từ đó quy chụp cho người Thanh Hóa . Tôi biết, có không ít bạn gặp phải người xấu là người Thanh Hóa, nhưng tôi cũng dám khẳng định có những bạn chỉ đơn thuần là người a dua, chưa kịp hiểu, tiếp xúc xem người Thanh Hóa tốt xấu như thế nào đã đi khắp nơi rêu rao rằng ghét người Thanh Hóa.. Những lời bình luận cay độc, có lẽ đã làm mất đi niềm tin và tác động hậu quả dài lâu cuộc đời của biết bao nhiêu bạn trẻ cũng nằm trên lãnh thổ Việt Nam, và có lẽ họ cũng chỉ biết lựa chọn thái độ sống tiêu cực là như con nhím xù lông ra với tất cả những người xung quanh.Hy vọng, các bạn khả năng ứng xử một cách có văn hóa để thấy tự hào vì người Việt nam chúng ta.

Rate this post