Vẽ Tranh Quê Hương Đẹp Đơn Giản, Ý Nghĩa Cho Học Sinh

Vẽ tranh quê hương đẹp đơn giản ý nghĩa nhất. Tranh vẽ đề tài quê hương là chùm khế ngọt cho học sinh lớp 6-7-8-9. Tập vẽ tranh về làng quê.

Chủ đề mĩ thuật gợi về nỗi nhớ quê hương của người con xa xứ.

Mẫu vẽ tranh quê hương đẹp đơn giản ý nghĩa.

Mong rằng bộ sưu tập vẽ tranh về quê hương sẽ giúp các bạn đỡ đi cảm giác nhớ nhà, cũng như là lời động viên nhắc nhở bạn rằng, dù bạn có đi đâu, vẫn có một nơi gọi là quê hương, là nhà chỉ cần bạn mệt mỏi thì có thể trở về. Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh vẽ quê hương với Haycafe.vn nhé!

Xem thêm:

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày…
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người”

Như lời bài thơ về Quê Hương, quê hương mỗi người chỉ một có ai mà không nhớ. Nỗi nhớ nhung đó tùy mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Có người làm thơ như trên, có người viết nhạc, còn có người vẽ tranh quê hương

Vẽ tranh về quê hương không chỉ là một chủ đề được nhiều người quan tâm mà còn được nhiều người tìm kiếm. Cốt yếu nhìn tranh vẽ về quê hương chúng ta sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn. Nhất là thời điểm đang đi làm xa xứ, đã rất lâu không thể về nhà.

Cánh đồng lúa vàng nơi bố mẹ làm lụng nuôi ta lớn lên, hay cây đa đầu làng nơi tuổi thơ chúng ta vui đùa mỗi ngày, con sông, bến nước,… tất cả đều được tác giả đưa vào tranh vẽ. Những hình ảnh thân thương, là nỗi nhớ nhung da diết được những bàn tay tài hoa của họa sĩ họa nên. Đây là món quà mà haycafe.vn dành tặng cho những người con đang sinh sống và làm việc xa quê.

Chính bản thân mình khi nhìn ngắm những tác phẩm tranh vẽ về quê hương cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung quê nhà chôn giấu trong lòng bấy bao lâu nay phần nào nguôi ngoi, dường như mọi mệt nhọc của một ngày làm việc tan biến hết khi mình nhận ra những cố gắng của thời gian rồi cũng chỉ vì giúp bản thân tốt hơn chờ một ngày để về với quê nhà. Mình biết có một quê hương luôn ở phía sau cổ vũ mình cố gắng từng ngày. Minh tin cũng có nhiều bạn cũng có cảm giác giống vậy

Khi mình còn là cô bé lớp 8, lớp 9 cũng đã từng được thầy cô cho bài tập vẽ tranh về quê hương. Lúc đó mình cũng từng vẽ cánh đồng lúa vàng, cây đa bến nước nhưng thực sự khi nhìn lại những tranh vẽ khi ấy vẫn thấy thiếu một chút tình cảm mà không hiểu đó là tình cảm gì? Khi đã trưởng thành rồi, nhìn bộ sưu tập vẽ tranh về đề tài quê hương của Haycafe.vn, mình mới nhận ra tình cảm khi ấy là tình yêu quê, chỉ khi xa rồi mới thực sự cảm nhận được

Rate this post