Uday và Qusay Hussein đã bị quân đội Mỹ bắn hạ

Bấm vào đây để nghe bản tin nàyRightclick to save target as this audio

Nguyễn Khanh

Uday và Qusay là hai nhân vật nổi tiếng trong chính trường Iraq, chẳng kém gì cha của họ là lãnh tụ Saddam Hussein. Cả hai nổi tiếng vì những hành động tàn ác mà họ đã làm khi giúp cha điều khiển guồng máy lãnh đạo của chính phủ Baghdad trong suốt nhiều năm trời.

Uday, 39 tuổi, từng được giao phó trách nhiệm nắm giới truyền thông, từng làm chủ bút tờ Babil và là Chủ Tịch Liên Ðoàn Olympic quốc gia. Ðã có lúc Uday được coi là người sẽ kế vị cho Saddam Hussein, nhưng vì tính nóng nảy và hành động bất nhất của hắn nên trong một vài năm gần đây vai trò của Uday không còn nổi bật như người em trai là Qusay.

Qusay, 37 tuổi, điều khiển cả hai hệ thống an ninh và tình báo Iraq, đồng thời cũng là Phó Chủ Tịch Quân Ủy của đảng cầm quyền là đảng Baath. Các giới chức quân sự Hoa Kỳ và đồng minh nói chính các phần tử trong đảng vẫn trung thành với Saddam Hussein đã chủ mưu những vụ tấn công nhắm vào binh sĩ Mỹ trong thời gian gần đây.

Ngay sau khi nhà cầm quyền Saddam Hussein bị lật đổ, Hoa Kỳ nhận được tin tình báo cho biết hai nhân vật này đã trốn sang Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 6 vừa qua sau khi bắt được Abid Al-Tikriti, thư ký riêng của Saddam Hussein thì tin vừa nói được xác nhận. Ông này kể lại rằng đã từng có lúc cùng với Uday trốn sang Syria nhưng bị chính phủ nước này đuổi về.

Cũng cần nhắc lại là cách đây chừng 2 tháng, có tin là hai người con trai của Saddam Hussein muốn ra đầu thú với điều kiện không bị Hoa Kỳ truy tố trước tòa và nếu được, Hoa Kỳ cho họ đi sang một nước khác lưu vong. Khi tin này được phổ biến, các viên chức hành pháp Mỹ đã lên tiếng nói không bao giờ chấp thuận cho 3 cha con Saddam Hussein điều đình.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, người đi báo cho quân đội Hoa Kỳ biết nơi trú ẩn của hai anh em Uday và Qusay chính là ông chủ căn nhà mà hai anh em này tạm trú. Ông này tên là Nawaf al-Zaidan và nếu tin này đúng thì ông sẽ lãnh số tiền thưởng 30 triệu đô la.

Hãng thông tấn AFP cũng nói ngoài Uday và Qusay, hai người khác chết trong căn nhà là cậu thiếu niên 14 tuổi con trai của Qusay tên là Mustafa, và người cận vệ Abdul Samad.

©
2004 Radio Free Asia

Rate this post