Tuyết Ngân – Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

Tuyết Ngân – Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

Chiều ngày 06/02/2022, Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan trong trận play-off tại Cúp bóng đá nữ châu Á để hoàn thành giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam. Một hành trình đầy chông gai khi trước trận khai mạc giải, đội tuyển nữ liên tục bị tàn phá bởi “cơn bão” Covid-19. Nhưng các nữ tuyển thủ đã vượt qua chính bản thân mình, thể hiện ý chí và nghị lực phi thường để làm nên lịch sử bóng đá nước nhà. Góp phần làm nên lịch sử ấy, có sự đóng góp rất lớn của 2 cô gái Long An, một là thủ môn Kim Thanh – lá chắn thép trong khung gỗ, người còn lại là tiền đạo trẻ Tuyết Ngân – niềm hy vọng của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Ít ai biết rằng, để theo đuổi đam mê với trái bóng, Tuyết Ngân ngày nhỏ chỉ dám nhìn các bạn nam chơi bóng, khi bóng ra ngoài thì chạy nhặt bóng đá vào trong sân.

 

Nữ tuyển thủ Tuyết Ngân (22 tuổi), quê xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi khi cha mất sớm, một tay mẹ phải chăm sóc cho 2 anh em. Gia đình Tuyết Ngân trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã, không có đất sản xuất nên kinh tế của gia đình hầu như chỉ phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi làm thuê của mẹ.

 

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

 

“Ngày đó khó khăn lắm, chồng mất sớm, một mình tôi nuôi 2 con. Ngay từ nhỏ, Tuyết Ngân đã đam mê trái bóng tròn nhưng gia đình khó khăn nên tôi cũng không lo được cho con…” – bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (mẹ Tuyết Ngân) nhớ lại.

Gia đình không có điều kiện, các bạn nữ cùng trang lứa lại không chung niềm đam mê nhưng niềm yêu thích với trái bóng tròn vẫn âm ỉ cháy trong người cô gái trẻ. “Ngày còn nhỏ xíu, Ngân đã mê bóng đá, cứ sau mỗi buổi học, nó lại ôm trái bóng đi đá trong xóm. Có mấy lần nó ra xem lớp bóng đá năng khiếu của thầy Linh (Câu lạc bộ Bóng đá Long An – PV) nhưng chỉ ngồi ngoài vì toàn các bạn nam đá bóng. Mỗi lần bóng ra ngoài, nó nhặt rồi đá lại vào sân. Thầy Linh thấy Ngân mê bóng đá nên cho em vào tập miễn phí. Sau thời gian tập, Ngân được thầy Linh đưa lên TP.HCM thi vào đội năng khiếu bóng đá nữ và may mắn Ngân trúng tuyển vào Đội bóng đá năng khiếu nữ TP.HCM. Lúc đó, Ngân học lớp 8 và cũng xa gia đình từ ngày đó để theo nghiệp quần đùi áo số” – bà Tuyết cho biết.

 

Những năm tháng ăn, tập tại TP.HCM cùng với sự nỗ lực không ngừng, Tuyết Ngân nhanh chóng khẳng định được bản thân, nhất là cấp độ các đội trẻ và là niềm kỳ vọng của bóng đá nước nhà trong tương lai. 17 tuổi, Tuyết Ngân có màn ra mắt Đội tuyển Quốc gia trong đợt tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 29.

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

 

Với sự phát triển vượt bậc, 3 năm qua, Tuyết Ngân luôn là một trong những cầu thủ thường xuyên được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập. Nhưng có lẽ với Tuyết Ngân, đặc biệt nhất là Giải bóng đá nữ châu Á vừa được tổ chức vào đầu năm nay. Dù với đội hình “sứt mẻ” khi nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nhưng Tuyết Ngân và các đồng đội đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan trong trận đấu play-off để lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi World Cup.

“Đối với em cũng như tất cả cầu thủ và ban huấn luyện khi giành vé dự World Cup là một vinh dự rất lớn và động lực giúp chúng em cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Bóng đá không chỉ giúp em thỏa mãn đam mê của bản thân mà còn cho em nhiều hơn thế. Được đi nhiều nơi, có thêm nhiều bạn bè và quan trọng là lan tỏa được niềm đam mê thể thao đến với những bạn nữ có khát khao, đam mê với bóng đá” – Tuyết Ngân chia sẻ.

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

Tuyết Ngân cùng đội tuyển nữ giành vé World Cup tại Cúp bóng đá nữ châu Á được tổ chức đầu năm nay (Ảnh: NVCC)

 

Với Tuyết Ngân, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng, gia đình luôn là động lực lớn nhất giúp em theo đuổi đam mê. Tuyết Ngân khẳng định: “Chắc chắn với em, gia đình là động lực lớn nhất khi em đến với bóng đá. Từ ngày xa nhà đến nay, mẹ luôn lo lắng và động viên em. Em cũng tự nhắc bản thân phải thật cố gắng để cống hiến cho bóng đá nước nhà và cũng để mẹ luôn tự hào về em”. Còn bà Tuyết tự hào nói: “Ngày Ngân mới xa gia đình, tôi cũng lo, nhớ và thương con. Nhưng sau tất cả, tôi luôn ủng hộ Ngân để con được sống với niềm đam mê. Chính bóng đá đã thay đổi cuộc sống của gia đình, mỗi khi có tiền thưởng Ngân đều gửi về lo cho gia đình. Sau giải nữ châu Á đầu năm, Ngân còn mua cho tôi chiếc tivi mới để xem bóng đá. Từ một người không mê thể thao nhưng hiện tại tôi chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của Đội tuyển nữ Việt Nam”.

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

Tiền đạo Tuyết Ngân cùng mẹ chia sẻ niềm vui sau chức vô địch giải bóng đá nữ quốc gia (Ảnh: NVCC)

 

Sau khi giành vé dự World Cup cùng đội tuyển, Tuyết Ngân lại tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Tiếc rằng, trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, không may Tuyết Ngân bị chấn thương nặng khi đứt dây chằng chéo trước, buộc lòng phải chia tay SEA Games 31.

“Nó buồn lắm, tôi cũng buồn khi thấy con về thăm nhà với đôi nạng trên tay. Trước đó, Ngân còn hẹn tôi sẽ đưa mẹ ra Hà Nội để theo dõi đội tuyển thi đấu SEA Games. Thương con, nước mắt tôi cứ trào ra nhưng dặn lòng phải nén lại để làm chỗ dựa động viên cho con. Cứ một, hai tuần, tôi lại lên TP.HCM thăm con, cũng may chấn thương của Ngân phục hồi nhanh. Hy vọng Ngân sẽ sớm trở lại với sân cỏ” – bà Tuyết tâm sự.

 

‘Tuyết Ngân là một trong những cầu thủ đáng xem nhất giải châu Á’ (Nguồn: AFC)

 

Dù lỡ hẹn với SEA Games nhưng Tuyết Ngân không buồn khi những đồng đội của em đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31. “Hiện giờ, chấn thương của em dần hồi phục tốt. Em sẽ phải bắt đầu lại và cố gắng từng ngày. Em chỉ mong sẽ sớm trở lại sân cỏ, trước mắt là phấn đấu tập luyện để lấy lại phong độ, thi đấu cho Câu lạc bộ TP.HCM và hy vọng trong tương lai sẽ có một suất đá chính tại Đội tuyển Quốc gia, nhất là tại World Cup năm 2023” – Tuyết Ngân cho biết./.

 

Tuyết Ngân - Từ cô gái nhặt bóng đến giấc mơ World Cup

 

Bài viết: Kiên Định 

Trình bày: Trần Quân

Rate this post