Tom và Jerry là bạn thân của nhau. Nhưng Tom phải giả vờ ghét Jerry để bảo vệ (Jerry) để người chủ của Tom không thay thế (Tom) bằng một con mèo thực sự muốn làm thịt Jerry – Trải Nghiệm Sống

Chẳng phải có một vài tập họ thực sự cho ta thấy họ là bạn thân và thực sự giả vờ ghét nhau bởi vì bà chủ sao?

>u/El_Pez4 (3.3k points)

Không, đây là Tom & Jerry show nơi họ hành động như vậy. Hãy xem tập phim họ đến Naples nếu bồ không tin tui

>>u/EarthDickC-137 (1.5k points)

Điều gì xảy ra ở phần đó vậy?

>>>u/OnAniara (5.2k points – x2 silvers – x1 elf train – x2 hugz)

Họ đến Naples

>>>>u/wapey (1.6k points)

Điểm nhấn nổi bật nhất tập phim

>>>>>u/TidePodSommelier (646 points)

Nơi mà Jerry đánh Tom bằng một cái chảo

>>>>>>u/oldsguy65 (212 points)

Không phải tất cả họ đều vậy hả?

>>>>>>u/knigitz (215 points)

Tui nghe như kiểu một tập của Những người bạn (Friends) vậy

>>>>>>u/danimadi3 (142 points)

Cảnh mà Jerry giết Tom theo đúng nghĩa đen

>>>>u/honeypopside (62 points)

Điều gì diễn ra ở Naples?

>>>>>u/W00S (290 points)

Họ tìm thấy một chú chuột b tật với mái tóc dài màu bạc và phải chiến đấu với trùm mafia

>>>>>>u/Federico3466 (141 points)

Moshi moshi, doppio-desu

>>>>>>u/Homer_Hatake (23 points)

Không phải Neaple là tập phim mà họ chiến đấu với 1 chú chó và em trai của nó trên tàu à?

>>>>>>>u/W00S (30 points)

Thành thật mà nói, tui không biết gì cả

>>>u/bunnite (237 points)

Nếu tui nhớ chính xác tập phim và hiểu đúng bình luận của anh bạn kia thì: Tom và Jerry cùng đi thuyền đến Naples và vẫn cố gắng làm hại nhau. Nếu họ là bạn thân thì tại sao lại như vậy? Ngoài ra, tại sao Jerry lại khơi mào nhiều cuộc chiến nếu họ là bạn thân?

Disclaimer: Tui chắc chắn nhớ một tập phim với một chiếc thuyền. Tui không có trí nhớ về các phân cảnh và có thể đã trộn lẫn một số tập.

>>>>u/VetOfThePsychicWars (198 points)

Họ là bạn thân của nhau, nhưng Jerry là một đứa lỗ đít nên đôi khi Tom lập tức nhận đủ các trò cớt của hắn.

>>>u/timidGO (49 points)

Tui nhớ rằng có một cảnh trong tập đó mà Tom bị đuổi quanh thị trấn bởi một loạt bánh pho mát nhưng tui có thể đã nhớ sai điều này từ hồi tui còn nhỏ

>>>u/Noganeto1 (38 points)

Ban đầu, họ chiến đấu với nhau như một phần cơ bản của T&J thông thường cho đến khi họ gặp vấn đề và vô tình đến Naples, nơi họ gặp một con chuột nhận ra họ là Tom và Jerry từ chương trình của Mỹ và họ đã hòa hợp với nhau trong phần còn lại của tập phim . Về cơ bản, Tom không phải là nhân vật phản diện trong phần này.

>>>>u/mattriv0714 (15 points)

Vậy là Tom và Jerry thực sự là bạn thân và vào vai nhân vật ghét nhau?

_____________________

u/captain-wonderful (1.1k points)

Đừng làm điều này với tui

>u/dukunt (1.3k points)

Mấy bồ đang đùa tui đấy à?! Tui lớn lên và ghét con chuột ngu ngốc đó, đêm mất ngủ vì sợ không biết con chuột đó sẽ tiếp tục làm gì với Tom. Bây giờ thì tui có thể ngủ yên khi nghĩ rằng cả Tom và Jerry khi cùng nhau hợp tác để đánh lừa con người. Cảm ơn OP đã cứu vớt tuổi thơ của tui. Tui 46 và nhân tiện cái thứ cớt này đã làm tui khó chịu trong một thời gian dài.

_____________________

u/WhiskeyNovemberSix (206 points)

Hôm nay đã quá muộn để đón nhận điều này

>u/shahooster (57 points)

Đợi đến khi ta giới thiệu người bạn thân của Jerry là Kramer

_____________________

u/WFKKVQW (852 points – x1 gold)

Tại sao lại có (dấu ngoặc)?

>u/RadicalDilettante (410 points)

Quả là một câu hỏi (hay)

_____________________

u/EfficientProduct (4.2k points)

Liệu đây có thực sự là kịch bản?

>u/SomeDudeSteakSauce (4.5k points)

Đã vài lần Tom thực sự “có” Jerry nhưng lại thả cậu ý đi… Cũng như khi Tom bảo vệ Jerry khỏi những con mèo khác thực sự bắt được cậu ta.

>>u/Positive-Mentality (2.1k points)

Đừng nói về tập cuối cùng mà cả hai cùng tự sát.

Edit: Okay, tập mà họ tự tử cùng nhau không phải là tập cuối cùng rõ ràng là một liều thuốc cứu cánh. ¯\_(ツ)_/¯

>>>u/DElectrix (976 points)

Khoan đã, cái gì cơ

>>>>u/Apple_gun (1.2k points)

choo choo

>>>>>u/only_wire_hangers (729 points)

một số phim hoạt hình mà tụi mình phải đối mặt với việc trở nên tối tăm đó anh bạn

>u/Pumpkin_Creepface (531 points – x1 gold – x1 silver)

Đã có những mối quan hệ được phát triển trong suốt bộ phim, điều mà diễn ra ngay đầu tiên trong khoảng 100 tập phim lẻ

Bắt đầu với việc hợp lý hóa việc Tom ghét Jerry và Jerry sợ Tom.

Sau đó khoảng 15-20 tập phim, bạn sẽ nhận thấy thứ kiểu ‘Đó chỉ là một công việc thôi, anh bạn’ lúc Tom thực sự chỉ đuổi theo Jerry sau khi Quý bà hoặc Cô hầu bị Jerry làm cho phát điên lên, tui không biết, có thể giống như đang nhảy điệu macarena trên bàn hay đại loại thứ gì đó, và Tom sẽ rượt đuổi một cách nửa vời.

Vấn đề là Jerry không thể ngừng việc xuất hiện trước Tom, và ngay cả khi những trò đùa nhẹ nhàng cũng trở thành lý do trong bất kỳ phân đoạn của bộ phim để Tom trở nên cực kỳ hăng máu.

Vào tập cuối bộ phim (kết thúc bằng ngụ ý một vụ tự sát kép), Tom bắt đầu nhận ra Jerry là một người bạn thực sự chứ không phải phiền toái hay đồ ăn (bằng cách gặp gỡ gia đình của anh ấy trong tập 80-gì đó nếu tui không nhớ nhầm), và Jerry bắt đầu nhận ra rằng sự vui đùa có chủ đích của anh ta đôi khi gây ra tổn hại thực sự và căng thẳng cho Tom.

Cả hai đều trải qua ham muốn theo đuổi các quý cô với sự giúp đỡ cùng sự ngăn cản của người kia, và cả hai đều không gặp nhiều may mắn trong điều đó.

Cuối cùng, chỉ đơn giản là có quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ để Tom và Jerry vẫn giữ nguyên bản tính hồn nhiên, vô tư, vô lo vô nghĩ của họ và không có cuộc rượt đuổi nào chứa đựng sự trong sáng thực sự.

Jerry sẽ không bao giờ thực sự có thể giăng ra những cái bẫy cực ngoạn mục nữa bởi vì giờ đây cậu ý cảm thấy một chút đau đớn của Tom, và Tom không bao giờ thực sự có thể đi săn với ý định tiêu diệt vì cậu ta biết hy vọng và ước mơ của con mồi và về cơ bản là của chính cậu ta.

Đó là một cuộc khám phá sâu sắc một cách kỳ lạ về mối quan hệ giữa kẻ đi săn / con mồi vượt xa Coyote và Roadrunner về mức độ quan trọng trong bề rộng của sự biến đổi nhân vật và sự tiến hóa của các giá trị trong thế giới hoạt hình.

>>u/liedel (110 points)

Đây là nội dung chất lượng mà tui mong chờ.

>u/dandyllama (339 points)

Tui nghĩ rằng thực sự đã có một tập phim mà người chủ có một con mèo mới và rồi Tom và Jerry đuổi con mèo đó để tiếp tục việc diễn xuất của họ

>>u/LuciFanPhoenix (261 points)

Họ cũng hợp sức chống lại lũ chó. Diễn ra nhiều lần. Bất chấp điều đó, Tom cũng đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì cậu ấy làm khiến Jerry đau khổ. Tom cũng thể hiện tình bạn giữa họ tốt hơn Jerry. Yêu chú mèo tội nghiệp đó.

>>>u/ElderScrollsOfHalo (59 points)

Phải không vậy? Tui cho rằng Tom khá tuyệt vời với Jerry tất cả mọi thứ. Jerry liên tục lấy trộm đồ và thỉnh thoảng được Tom tặng đồ cho nữa

>u/jarob326 (72 points)

Nó phụ thuộc vào từng tập phim. Đôi khi chủ của Tom đe dọa cậu ta đuổi theo Jerry. Những lần khác, họ tự gây nên cuộc chiến với nhau.

_____________________

u/[deleted] (449 points)

Họ đã trở thành bạn trong phim.

>u/mobyte (315 points)

Tuy nhiên, họ cũng nói chuyện. Vì vậy chúng ta không nói về điều đó.

_____________________

u/[deleted] (36 points)

Chưa bao giờ nhìn chuyện đó như vậy, tui còn quá trẻ để nhận ra.

_____________________

u/chowdmouse0 (91 points)

Tại sao điều này luôn xuất hiện vậy? Tom và Jerry là dân chuyên nghiệp. Nó được gọi là D I Ễ N X U Ấ T đó mọi người. Chúa ơi!

_____________________

u/Redfeather1975 (56 points)

Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng đã có 18 Tom và 21 Jerry. Chúng thường chết vài tập một lần.

>u/inagadda (46 points)

Tui nghĩ chỉ có 2 Tom và mỗi đứa chết 9 lần.

_____________________

u/Veiyr (18 points)

Làm tui nhớ đến điều này

“Chắc chắn đó là một cách nhìn nhận, nhưng nó hoàn toàn sai lầm.

Nghe này, cả hai đều cần nhau. Nó được gọi là sự phụ thuộc lẫn nhau, và cả hai đều biết điều đó. Vâng, tui biết, anh ấy làm những điều khủng khiếp với Tom. Dơ dáy, thậm chí là tàn bạo, nhưng chẳng sao cả, miễn là điều Tom muốn. Nghĩ về điều đó: Những hành động của cậu ấy, cậu ấy luôn yêu cầu nó. Nhiệm vụ của đối phương là đáp ứng yêu cầu và Jerry biết điều đó. “

_____________________

Dịch bởi Tom

Rate this post