Sỹ Hưng “Hương Vị Tình Thân”: Được Nam Anh cầu hôn, yêu toàn bị phụ

Sỹ Hưng “Hương Vị Tình Thân”: Được Nam Anh cầu hôn, yêu toàn bị phụ

Diễn Viên

Đức Nguyên

10:13 – 23/10/2021

Hương Vị Tình Thân đang dần đi đến hồi kết. Trong những tập gần đây, nhân vật Dũng Matthew do Sỹ Hưng thủ vai đang dần được khán giả “quay xe”, từ một tên đểu cáng, kiêu ngạo nay đã trưởng thành, biết suy nghĩ và đặc biệt là có bản lĩnh bảo vệ tình yêu với Diệp, mặc kệ sự cấm cản của người mẹ chuyên áp đặt cho con cái – bà Sa (NSƯT Thu Hạnh).

Được NSƯT Nguyễn Danh Dũng “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai diễn khiến khán giả ghét cay ghét đắng trong ⅔ bộ phim nhưng ngoài đời Sỹ Hưng lại khác hẳn. Anh chia sẻ với tôi rằng, mặc dù mang gương mặt hơi sở khanh xíu thôi chứ bên ngoài Sỹ Hưng là chàng trai toàn bị phụ tình khi yêu.

>>>Xem thêm:Lương Thanh “diễn của diễn” với vai Thục Anh “11 Tháng 5 Ngày”

Nam diễn viên chia sẻ rằng khi bắt đầu một mối quan hệ mới, anh luôn quan niệm rằng “yêu thật thì thua mà yêu đùa thì thất đức”, chính vì thế Sỹ Hưng luôn dành tình cảm chân thành cho đối phương. Sự “yêu thật” ấy có thể sẽ thua nhưng với anh, chỉ cần được yêu bằng cảm xúc thật của mình là đủ, còn sát cánh bên nhau được bao lâu thì chẳng ai nói trước được điều gì.

Sỹ Hưng tâm sự với tôi rằng, bản thân anh luôn tin vào từ “nghiệp”, nếu như làm tổn thương người con gái nào 1 thì sẽ phải gánh chịu gấp 10 nên không bao giờ xử sự quá đáng, tội cho đối phương. Khi yêu, nam diễn viên này luôn thiên về cảm xúc, lý trí phải chịu thua con tim, chỉ cần có cảm xúc là sẽ theo đuổi đến cùng.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết anh cũng không quá đặt nặng về việc bạn gái phải có nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”: “Bản thân Sỹ Hưng đã từng quen nhiều bạn nữ thật sự là không nổi bật về ngoại hình từ khi còn là sinh viên trường nghệ thuật. Thế nhưng chỉ cần họ cho mình cảm giác yêu và được yêu là ‘sướng’ lắm rồi”, nam diễn viên chia sẻ.

>>>Xem thêm: Bình An: Từ anh xe ôm, chạy bàn trở thành nam thần màn ảnh Việt

Từ thời sinh viên đến bây giờ, Sỹ Hưng đã yêu vài cô gái, “tình trường” của nam diễn viên sinh năm 1997 này khá dày nên anh đóng những cảnh tình cảm với Bích Ngọc khá “ngọt” mặc dù họ chẳng có mối quan hệ nào trên tình đồng nghiệp. Để làm tốt được vai diễn, Sỹ Hưng chia sẻ: “Khi diễn cảnh quay hôn nhau rất “ngọt”, mình đã phải nuôi cảm xúc, nhớ đến những mối tình cũ, những cô gái mà mình đã từng rất yêu để mang đến những thước phim chân thật, tự nhiên cho khán giả.”

Khi được hỏi về việc có ý định lấy vợ sớm như những mỹ nam màn ảnh của VTV như Thanh Sơn, Mạnh Trường, Hồng Đăng,… hay không? Sỹ Hưng trả lời rằng trước đây anh đã từng yêu và muốn cưới một cô gái rồi nhưng duyên chưa đến nên giờ vẫn đang độc thân và đợi chờ “duyên” đến.

Trước đây, một thời gian dân mạng rần rần, tôi đã “gato” với mối tình đẹp của Sỹ Hưng và Nam Anh. Hai người từng tham gia, đạt giải cao trong một cuộc thi Thời trang năm 2018 và bén duyên từ đó. Đến tháng 9/2018, nữ diên viên bất ngờ chia sẻ rằng mình đã đính hôn và cô chính là người chủ động cầu hôn “đối phương”. Nam Anh còn khen Sỹ Hưng là một chàng trai tuyệt vời và họ sẽ là một cặp đôi hạnh phúc.

>>>Xem thêm: Thanh Sơn: Chàng “phi công” đúng nghĩa, từ công việc đến yêu các chị

Sau đó không lâu, Nam Anh còn tung bộ ảnh cưới vô cùng ngọt ngào cùng mới nam diễn viên thủ vai Dũng trong Hương Vị Tình Thân, khi ấy tôi nghĩ rằng họ đã sắp về chung một nhà rồi. Thế nhưng sau đó cặp đôi này đã lặng lẽ chia tay trong êm đẹp. 

Trong phim, Nam Anh vào vai Kỳ Duyên ở phần 1, một cô gái được bà Xuân, bà Sa nhắm tới để tác hợp cho Long. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại là một cô nàng không có sự khéo léo, nghĩ gì nói đó nên gây ra những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là kém duyên. 

 Ngay khi phim chiếu, Nam Anh nhận được nhiều phản ứng không tốt từ khán giả cho vai diễn này, nhưng cô nàng cũng thẳng thắn khẳng định, nếu như mọi người cảm nhân vật Kỳ Duyên diễn “lố”, buồn cười thì cô đã đạt được ý đồ của tổ biên kịch và đạo diễn rồi. Tôi nghĩ là, ekip quyết định tạo ra một nhân vật hay làm “over” mọi thứ lên, từ cách ăn nói diễn đạt cho đến biểu cảm, và Nam Anh đã có bản lĩnh để làm được điều đó.

Thời điểm hiện tại, cả Sỹ Hưng và Nam Anh đều đã có sự nghiệp và cuộc sống riêng. Với Sỹ Hưng, tôi tin rằng thời gian tới anh sẽ “làm nên chuyện” với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất “không phải dạng vừa”, trở thành mỹ nam đình đám của màn ảnh Việt.

*Bài viết của Đức Nguyên trên DienAnh.Net. 

Nếu yêu thích phim Việt cùng những ngôi sao của Vũ trụ VTV, hãy vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn nhé.

Rate this post