Review đẹp nhất chính là yêu em – Ontopwiki

QUOTES yêu dấu :

123Khởi đầu hoàn toàn không quá mới mẻ. Motip cũ. 2 thanh niên yêu nhau từ trung học. Nam nghèo, nữ giàu. Sau đó vì sự ngăn cản của người mẹ của nu9 dẫn tới hiểu lầm là đứa con trong bụng nu9 không còn nữa. N9 thì không được gặp nữ chính nên ôm hận, quyết vươn lên để đến một ngày đứng trước mặt n9 trong 1 tâm thế mới. Trong khoảng thời gian đó, nam giàu lên, nữ lại sa sút. Sau đó, nam dùng thủ đoạn với em trai nữ, bày ra bộ dáng người cứu giúp để bao dưỡng nữ chính.
Mình rốt cục lại ấn tượng với cặp đôi phụ hơn, cái nhân vật bạn thân của nữ ấy. Người phụ nữ đó sống rất được, rất thoải mái, tư tưởng phóng khoáng vô cùng, không bao giờ để bản thân phải chịu đựng những chuyện không vui. Chính vì vậy cô mới có thể vô tư lớn lên trong một gia đình hỗn loại vợ lớn vợ bé các thứ. Ừ, phụ nữ là phải vậy đấy. Phải tự thương mình. Đừng có hi sinh nhiều quá.

Mình cảm thấy hình như nữ chính bị mất 1 khoảng kí ức về nam chính ấy. Không thì tại sao lại không biết rằng sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy hận thù như vậy. Rốt cục có uẩn khúc gì ở đây. Bỗng dưng mình nhớ tới một truyện rất hay đã từng đọc. Nữ chính lúc đầu cảm nắng nam chính, nhưng sau đó vào đại học thì lại gặp em trai nam chính và yêu anh này. Đáng lẽ 2 người chẳng liên quan gì tới nhau nếu như em trai không chết. Nếu như nữ chính không quá đau khổ tới mức muốn tự sát vì em trai nam chính qua đời. Như vậy thì bác sĩ cũng không cần dùng thôi miên để nữ chính hiểu lầm nam chính là người yêu của mình. Bởi vì đây là 2 anh em sinh đôi. Truyện đó đọc thực sự rất hay.
Mình không biết truyện này có tình tiết mất trí nhớ không? Mọi chuyện trong quá khứ dường như chưa rõ ràng lắm. Nữ chính cứ nhớ về thời cấp 2, về tình yêu đơn phương với nam chính. Nếu thế thì làm sao có hận thù được. Rõ ràng có gì đó tác giả chưa giải đáp.

Xong, xác định Tiểu Gia là con trai của nữ chính rồi. Bởi nữ chính nghĩ rằng mình đã sẩy thai. Xong nữa, chắc là cha mẹ nữ chính nhúng tay vào chuyện này. Mình đoán là năm lớp 12, nữ chính mang bầu và sinh con nhưng lại bị cha mẹ lừa là đã sẩy thai, và vứt đứa bé cho nam chính và nói những lời tuyệt tình đối với nam chính để gây hiểu lầm. Thì ra vì không cam lòng nên hôm tốt nghiệp cấp 3, anh uống say, cô đưa anh vào khách sạn và đã lên giường với anh. Nhưng hẳn là anh cũng có tình cảm với cô nhỉ? Chứ sao mà lại hận cô đến thế.
Truyện này đọc khó hiểu quá. Tới gần hết truyện mà vẫn chưa hiểu ngô khoai gì. Nhân vật và tình tiết lại nhiều. Tác giả có quá tham lam không? Bày ra một đống mà chả giải thích rõ ràng gì hết. Như một mớ bòng bong.
Chả thèm đọc nữa. Lên mạng search review của truyện này thì thấy nó bị ném đá tới tấp. Thế mà sao mấy đứa bên sstruyen lại kêu hay được nhỉ. Ảo quá. Chả thèm đọc truyện của Lục Xu nữa đâu.

Bạn đang đọc: Review đẹp nhất chính là yêu em

P / s : Updated 31 Oct 2021. Mình đã dùng những từ ngữ khá chói tai để ném đá truyện này. Mình thấy có rất nhiều bạn chăm sóc tới review của truyện này nên mình nghĩ mình đã sai quá sai khi chưa đọc hết truyện mà review kiểu đó. Thế nên sau khi đọc được phản hồi chỉ trích của những bạn phía dưới, mình đã luôn ấp ủ một ngày nào đó mình sẽ đọc từ đầu đến cuối truyện để give this a fairer review. And tada, sau khi đọc xong hết từ đầu tới cuối, chỉ đọc lướt chương sau cuối ( nói về cặp phụ ) thì mình nghĩ mình đã có đủ tư cách để ném đá truyện lần này : v. Vì mang trong mình 1 tâm thế truyện này chắc như đinh không dở như mình đã từng cố chấp nghĩ vậy, nên lần đọc lại này có cảm thấy nó hay hơn xíu, thú zị hơn xíu. Thằng bé con của cặp chính kiểu cũng ông cụ non đáng yêu và dễ thương nè, Nguyễn Ngộ Minh cũng ngốc ngốc đáng yêu và dễ thương. Thế nhưng rồi cũng tới khúc để ném đá thôi : v

  • Tình cảm của n9 nu9 viết không đủ sâu, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mình không đánh giá cao kiểu tình yêu của nu9, mới lớp 12 mà suy nghĩ muốn mang thai con của người yêu, sẵn sàng bỏ học, …. để chăm con. Kiểu neglect tương lai của chính mình vậy thì làm sao mong người khác tôn trọng mình đây. Tính cách cũng không được thống nhất cho lắm. Dưới ngòi bút của tác giả, nu9 hiện lên là 1 người con gái dịu dàng, ít nói, dễ dàng bị hòa lẫn vào đám đông, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ khó lòng dời mắt. Tình yêu của cô gái ấy là tình yêu đơn phương, không mong hồi đáp, không muốn để tình cảm của mình ảnh hưởng tới n9 dù chỉ chút xíu. Đó là lí do cô ấy lựa chọn không tỏ tình. Vậy cô ấy nghĩ rằng ngủ với n9 thì k ảnh hưởng tới cậu ấy ư?
  • Bên cạnh câu chuyện tình yêu của cặp chính, mình đặc biệt không thích cách tác giả viết về sự xuất hiện của các nhân vật anh cả, anh hai, anh lục, … các thể loại. Nó giống như được cố gắng đưa vào để thể hiện nó có liên quan tới những nhân vật này trong các câu chuyện khác của tác giả, chứ không thực sự có một vai trò nào. Lần trước mình đọc chưa kĩ nên không biết nghề nghiệp của nhân vật là gì. Nhưng thề luôn lần này đọc kĩ rồi vẫn không có câu trả lời.
  • Nhìn chung, cảm nhận của mình về tác phẩm này vẫn là một sự nhàn nhạt và hời hợt :D. So I tried to like it, but I can’t.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post