Review Bách hợp tiểu thuyết – Mẫu hậu! Theo ta đi – Wattpad

                                    

Tên truyện: Mẫu hậu! Theo ta đi

Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Editor: Trầm Ngôn (Soshi5999)

Số chương: 102 chương + 4 phiên ngoại.

Tình trạng: Đã edit hoàn

Review:

Giới thiệu nhân vật:

Sở Trạm - nhị Hoàng tử Sở quốc, vì mẫu phi không được sủng ái nên từ khi sinh ra, nàng đã được nuôi nấng như một Hoàng tử nhằm trở thành công cụ tranh sủng.

Diệp Tư Vũ - thiên kim của Võ tướng Diệp Thành Cửu, gia thế hiển hách, vì phụ thân muốn củng cố thế lực trong triều đình nên nàng được gả cho đương kim Thánh thượng, trở thành Hoàng hậu nhưng không được sủng ái.

Tóm tắt nội dung:

Sở Trạm thân là Nhị hoàng tử nhưng Mẫu phi lại mất sớm, nàng cũng không có được sự sủng ái của Phụ hoàng, trong một lần dạo chơi trong rừng mai ở Ngự Hoa Viên thì tình cờ bắt gặp bạch y nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, hỏi mới biết đó là Hoàng hậu, tiểu hoàng tử trong nháy mắt bị hớp hồn, nhưng ẩn sau bề ngoài xinh đẹp là một tâm hồn mang chút gì đó cô đơn của Diệp Tư Vũ, nghĩ nàng cũng như mình, không muốn tiếp tục sống trong Hoàng cung tù túng tựa chiếc lồng giam bằng vàng này, Sở Trạm 9 tuổi non nớt hướng Hoàng hậu nương nương Diệp Tư Vũ đưa ra lời đề nghị "Nếu như một ngày ta có thể hóa thành chim bay khỏi nơi này, ngươi nguyện ý theo cùng ta chứ?"

Cảm nhận:

Điều đầu tiên khiến mình thấy thích ở bộ truyện này là văn phong rất tốt, editor edit rất mượt, đặc biệt là những đoạn tả cảnh, đọc những bộ cổ đại mình hay đọc kỹ những phân đoạn miêu tả phong cảnh, cũng như là những sự vật trong hoàng cung, có thể hoàn toàn tưởng tượng được một khung cảnh thật sự như diễn ra trước mắt vậy, thế nên đọc chương một mình thấy hợp nên quyết định nhảy hố đó.

Bộ này là một bộ truyện chậm nhiệt, phần tình cảm giữa hai nhân vật chính có sự thay đổi theo thời gian, vì lần đầu gặp mặt Sở Trạm chỉ mới là đứa nhỏ 9 tuổi, hoàn toàn chưa thể nói chuyện yêu đương, Diệp Tư Vũ là Hoàng hậu, Nhị hoàng tử cũng không có mẫu phi nên Diệp Tư Vũ nhận Sở Trạm làm con nuôi, mối quan hệ đơn giản là Tiền bối - Hậu bối, nên để có thể phát triển thành tình yêu cần trải qua rất nhiều giai đoạn, nhiều sự kiện, nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau.

Truyện chủ yếu cũng không xoay quanh tình cảm của hai nhân vật chính mà là những sự kiện xúc tác cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau, đặc biệt Diệp Tư Vũ đã biết Sở Trạm là nữ ngay từ đầu nên là càng khó khăn trong việc phát triển từ tình mẫu tử sang tình yêu. Một Diệp Tư Vũ luôn nhẹ nhàng lãnh đạm, đối với chuyện gì cũng bình tĩnh, nên tất nhiên nàng không thể phát giác được tình cảm mình dành cho Sở Trạm có sự thay đổi, còn Sở Trạm, luôn cảm thấy bản thân dành cho Diệp Tư Vũ quá nhiều sự quan tâm hơn hẳn người khác, nhưng lại mịt mờ trong chuyện tình cảm vì thiếu khuyết tình thương từ nhỏ, nên cũng chỉ nghĩ là vì hiếu thuận với mẫu hậu mà thôi. Trong khi dần dần từng người bên ngoài cảm thấy có nhiều sự mập mờ trong mối quan hệ của hai người thì bản thân hai nhân vật chính lại khá mơ hồ.

Thêm nữa, vì bối cảnh là Hoàng cung nên không thể thiếu những màn Tranh đấu giành quyền lực giữa các phe phái trong triều, Sở Trạm thân là Hoàng tử tất nhiên không thể không bị cuốn vào đó, nên truyện có vẻ theo hướng Chính kịch nhiều hơn, đa phần là quyền mưu cung đấu, chiến tranh xâm lược, âm mưu quỷ kế, nên bạn nào thích đọc truyện chủ yếu xoay quanh yêu đương thì có thể đọc bộ này khá đuối, thậm chí là có chút chán, nhưng nếu ai thích đọc truyện có những sự kiện này thì mình nghĩ là khá hấp dẫn.

Truyện không ngọt, nhưng ngược thì cũng không ngược lắm, chỉ là có vài gút mắc cần được gỡ bỏ, cụ thể là về phần tình cảm mà cả hai chưa thể nhận thức kia cần khá nhiều thời gian, rồi còn thân phận mẫu - tử cũng là một gông xiềng vô hình cần được chặt đứt, vậy nên những sự kiện cung đấu kia xảy ra cũng một phần trở thành bước đệm để Diệp Tư Vũ và Sở Trạm sớm hiểu rõ nỗi lòng của nhau, có điều hơi lâu chút thôi nên kiên nhẫn là được =))

Về nhân vật, theo mình thì nội tâm nhân vật được xây dựng khá ổn, nhất là Diệp Tư Vũ, có thể là do trời sinh lãnh đạm, cũng có thể do là một Hoàng hậu không được sủng ái thì nàng có tính tình trầm ổn là cực kỳ hợp lý, bên cạnh đó, thân là Trưởng bối nên nàng đè nén phần tình cảm của mình với Sở Trạm cũng là bình thường, trải qua nhiều sóng gió mới có thể mở lòng, nhưng đôi lúc sự bình tĩnh của Diệp Tư Vũ cũng làm người đọc thấy hơi bất lực, cụ thể là trong vài tình huống đối mặt với tình cảm của Sở Trạm, mình không spoil chỗ này, mọi người tìm đọc để hiểu rõ hơn nha.

Còn Sở Trạm, từ nhỏ phẫn nam trang nên không nữ tính cho lắm, nhưng đặc biệt cũng không nam tính, tác giả không hề nam hóa nhân vật này, đó là điều mình khá hài lòng, tại có nhiều bộ nhân vật nữ phẫn nam trang được nam hóa quá mức nên cảm giác như đang đọc ngôn tình, không còn thuần bách hợp nữa =)) . Mặt khác, về phần tính cách thì Sở Trạm là một người có tính cách khá đặc sắc, lúc cần trẻ con thì trẻ con, lúc cần trầm ổn thì trầm ổn, đặc biệt những phân cảnh độc thoại nội tâm cũng nhân vật này cũng hay, tuy đôi lúc còn hơi trẻ trâu chọc Diệp Tư Vũ nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Mình đặc biệt thích cách phát triển tình cảm của hai người, lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm nhau, thấu hiểu nhau, cho đến lúc hoàn toàn nhận ra là đã yêu nhau, không hề náo loạn, cũng không rầm rộ, tình cảm như một hạt giống được gieo sâu trong lòng, nhờ những yếu tố bên ngoài lẫn bên trong xảy ra chính là chất xúc tác tốt nhất để nó phát triển, tuy phần tình cảm không là chính yếu của truyện nhưng những lúc cả hai thể hiện tình yêu tương đối ngọt ngào, kiểu như đang đọc một lèo chiến tranh đánh lộn cái tự dưng lâu lâu xẹt vào một hai chương yêu đương nên trái tim người đọc như đất khô cằn được tưới thêm nước, dịu êm, mát mẻ, phơi phới.

Truyện có 1 chương H duy nhất thôi nên cũng được tính là (mém) thanh thủy văn, kết thúc HE, viên mãn.

Điểm cộng:
Văn phong nhẹ nhàng, trau chuốt, mượt mà.
Các sự kiện xây dựng có trật tự, hợp lý.
Không nam hóa nhân vật.

Điểm trừ:
Bản edit còn khá nhiều lỗi chính tả.
Có một số vấn đề chưa được làm rõ, cụ thể là về những tranh đấu trong cung.
Tác giả có hơi lòng vòng về mặt ngôn ngữ, nên câu văn đôi khi khá rườm rà, đọc không kỹ sẽ không hiểu, có mấy đoạn mình phải đọc lại 2,3 lần mới biết đoạn đó nói gì.

Mình thích đọc truyện Cổ đại hơn Hiện đại nên Bộ nào mình đọc rất kỹ từng chương, duy chỉ Bộ này mình đọc lướt phần Phiên ngoại thôi vì nó có vẻ hơi chán =))

Truyện cũng hay, cá nhân mình nghĩ 7.5/10

Cám ơn mọi người đã đọc ạ 😇

Các bạn có thể tìm tài khoản SadEndingg để dễ thấy truyện hơn, ảnh bìa truyện mình để ở đầu.

Rate this post