Rapper Nguyễn Ngọc Hưng – Killic

Rapper Nguyễn Ngọc Hưng – Killic là ai?

Kilic tên thật là Nguyễn Ngọc Hưng, anh chàng được nhận định
là nhân tố mới, có tài năng, sự trẻ tuổi và có nét cá tính nổi bật. Vào năm
2020 anh gây được ấn tượng khi góp mặt vào cuộc thi King Of Rap mùa 1, với
phong cách bụi bặm, thoải mái và đầy tự nhiên từ trong cách anh ấy đọc từng lời
rap cho đến từng ánh mắt, cử chỉ trên sân khấu. Vì sở hữu gương mặt điển trai,
sắc sảo và vẻ ngoài lạnh lùng của mình, anh khiến nhiều fan nữ cũng đã phải “đứng
ngồi không yên”
.

Điều đặc biệt ở Killic đó chính là phong cách Rap khá tự
tin, thoải mái, không nhất thiết là phải quá “ngông” nhưng anh vẫn thể hiện được
sự tươi mới và nét cá tính riêng. Nhưng với tuổi đời vẫn còn khá trẻ, kinh nghiệm
làm nghề cũng chưa tích lũy được nhiều, nên việc thiếu kinh nghiệm và cả kỹ
năng trình diễn cũng là điều dễ hiểu. Bên cạn đó cũng thiếu một chút may mắn,
Killic đã phải dừng lại ở vòng 2 King Of Rap, tuy không thể tiến xa nhưng người
hâm mộ tin tưởng rằng đây sẽ là bước đệm cho con đường sự nghiệp của anh. Là một
bước ngoặt quan trọng để anh có thể nâng tầm âm nhạc của bản thân ở phía tương
lai. Trước khi tham gia vào King Of Rap, Killic đã chập chững bắt đầu đi con đường
âm nhạc của mình, anh sở hữu một kênh Youtube cá nhân, ở đó phát triển các sản
phẩm solo và sản phẩm Ft. Bắt đầu hoạt động rap vào khoảng 2019, ra mắt các ca
khúc mang đậm dấu ấn riêng như “Say như không say”; “Chỉ còn ta và ta giữa trời”; “Chỉ còn anh ở đây thôi”, … và ca khúc gần nhất là “3H đêm”. Trong số đó,
“Chỉ còn ta và ta giữa trời” hiện đã có 16 Triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Với những kinh nghiệm chinh chiến như vậy, Killic tuy không
thể tiến xa và cũng để lại trong bản thân anh nhiều sự tiếc nuối. Ngoài ra, một
gương mặt trẻ như anh cũng cần phải có những sân chơi, sàn đấu để thể hiện mình
và phát triển tài năng vốn có. Chính vì điều này mà Killic không ngần ngại bước
tiếp trong Rap Việt mùa 2, nhiều khán giả tin rằng, đây sẽ là một cơ hội vàng để
anh chàng có thể rèn giũa bản thân, là một bước chuyển mình để từ một viên ngọc
thô trở thành một viên ngọc tỏa sáng.

Rate this post