Phụ nữ đẹp nhất khi nào?

Con gái yêu quý

DtzjLGGe.jpgPhóng to

Người phụ nữ đẹp nhất khi họ biết yêu thương… – Ảnh minh họa

TTO – Hôm nay con tròn 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Cha rất mừng khi con dần trưởng thành. Như đã hứa với con, cha sẽ trả lời cho con câu hỏi mà cha từng hứa trả lời khi con được 16 tuổi: “Cha ơi, ai là người con gái đẹp nhất mà cha từng gặp?”.

TTO – Hôm nay con tròn 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Cha rất mừng khi con dần trưởng thành. Như đã hứa với con, cha sẽ trả lời cho con câu hỏi mà cha từng hứa trả lời khi con được 16 tuổi: “Cha ơi, ai là người con gái đẹp nhất mà cha từng gặp?”.

Con có nhớ, lúc đó con còn cắt cớ nói rằng “cha đừng nói đó là mẹ nhé, con sẽ không tin đâu…!”

Nhớ lại hơn 16 năm trước, cha từng chạy ngược chạy xuôi trong thời gian mẹ mang thai con. Lúc đó, mẹ rất “chướng” vì phải mệt nhọc lo toan nhiều thứ, con thì rất “quậy”, hành hạ mẹ suốt. Mẹ vẫn thường than, nhan sắc giảm xuống trầm trọng, nhưng con nào có biết, với cha lúc đó, mẹ con rất đẹp. Rồi cũng chẳng hiểu động lực nào đã giúp cha mẹ vượt qua thời gian đó.

Ngày con chuẩn bị chào đời, mức độ cuống cuồng còn hơn nữa, mẹ mặt mày nhăn nhó, có thể nói là rất buồn cười, nhưng sau khi sinh con, tuy nhìn mẹ xơ xác, nhưng cha vẫn thấy, mẹ con là người đẹp nhất. Nhìn con, rồi nhìn mẹ, cảm giác hạnh phúc lúc đó của cha chẳng thể nào diễn tả để con hiểu được, cha nghĩ rồi con cũng sẽ có điều đó trong một tương lai không xa.

Con có nhớ, lúc con lên 6 tuổi, tuổi biết làm duyên, làm dáng, biết điệu, con vẫn luôn muốn rằng mình phải là người đẹp nhất, mà phải đẹp hơn cả mẹ… cha mẹ chỉ biết cười, nhưng thật hạnh phúc vì những suy nghĩ trẻ thơ đó. Thời gian đó, mẹ phải lo toan nhiều thứ cho gia đình. Tuổi đời con càng lớn, tuổi đời mẹ càng chất chồng.

Con càng lớn càng xinh tươi, nét mệt nhọc càng hằn sâu trên mắt mẹ. Mẹ cũng thường hay buồn về nhan sắc của mình, nhưng mỗi lần như vậy, cha chỉ nói mẹ hãy nghĩ về con gái, vậy là mẹ lại vui. Những lúc đó, con có biết, mẹ đẹp biết bao nhiêu trong mắt cha không…

Những lúc con hư, phạm lỗi, bị mẹ la mắng. Thế nhưng, con có biết, khi con đang khóc một mình, thì cũng là lúc nước mắt đong đầy mắt mẹ. Mẹ buồn con không lo lắng học hành, chỉ thích chưng diện, hay vòi vĩnh cha mẹ.

Mẹ buồn vì con hay ganh ghét chúng bạn, lại ít khi chịu giúp đỡ người khác vì lười… Thế nhưng, khi con hối lỗi, mặc dù không lộ ra mặt, nhưng nét rạng rỡ trên mắt thì mẹ con không thể dấu cha. Cha yêu quý những nét đẹp đó của mẹ…

Khi con bắt đầu nhận thức rõ ràng về nhan sắc của mình, và đặt câu hỏi này với cha, cha rất muốn trả lời cho con hiểu. Thế nhưng, cha nghĩ con hãy hồi tưởng lại quá trình con lớn lên để biết cha muốn nói với con điều gì. Với rất nhiều người đàn ông, một người phụ nữ đẹp được đồng nghĩa với một người phụ nữ hấp dẫn, tức là ăn mặc thời trang, trang nhã, cử chỉ dịu dàng, giọng nói dễ nghe,… Thế nhưng những gì đẹp nhất tồn tại mãi trong tâm trí họ lại chẳng phải là những điều đó.

Cha nhớ mãi hình ảnh mẹ con những lúc mà cha đã kể, nhớ đến suốt đời. Con có biết, người phụ nữ đẹp nhất khi họ biết yêu thương…

THÙY TRÂN (Theo câu chuyện của gia đình bạn Hải, mong cho gia đình bạn luôn luôn hạnh phúc)

Rate this post