Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Thông tin từ Vietnamnet, bà Henriette Bùi Quang Chiêu sinh năm 1906 tại Hà Nội và lớn lên ở Sài Gòn, xuất thân trong gia đình giàu có và tri thức, là con gái Nghị viên Bùi Quang Chiêu – một gia đình có tiếng thời Pháp thuộc. Bà thông thạo 7 thứ tiếng, tốt nghiệp trường Y loại xuất sắc, được “lưu danh hậu thế” vì là nữ bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam.

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được “lưu danh hậu thế”. Ảnh: Pháp luật 

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Bà Henriette Bùi Quang Chiêu thứ hai từ trái sang. Ảnh: Pháp luật 

>>Xem thêm: Nữ bác sĩ qua đời khi chống Covid-19: Xót xa con trai hôn di ảnh mẹ

Năm 15 tuổi, bà Henriette Bùi Quang Chiêu được gia đình cho đi du học ở Pháp. Thời đó, phụ nữ học ít, huống hồ bà được đi ra nước ngoài học tập, lại là trường đại học y danh tiếng của Pháp. Sau 7 năm học tập miệt mài, bà Henriette Bùi Quang Chiêu đã tốt nghiệp trường Y với luận án đạt loại xuất sắc, được nhà trường khen ngợi.

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Lúc còn trẻ, bà Henriette vô cùng xinh đẹp. Ảnh: Pháp luật 

Thông tin từ Vietnamnet, sau khi học xong, bà Henriette về nước và ngồi vào vị trí Trưởng khoa Hộ sinh cho một bệnh viện sản ở Chợ Lớn và lấy chồng theo mong muốn của cha mẹ. Chồng bà là ông Vương Quang Nhường, Tiến sĩ Luật khoa đầu tiên của Việt Nam. Tuy môn đăng hộ đối, nhưng cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài được 2 năm vì cả hai đều quá bận rộn, ông không chấp nhận được việc vợ suốt ngày ở bệnh viện, không có thời gian dành cho chồng, gia đình.

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Đám cưới của bà Henriette và ông Vương Quang Nhường nổi tiếng thời bấy giờ. Ảnh: Pháp luật 

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Nữ bác sĩ làm rạng danh nền y học nước nhà. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ Vietnamnet, sau đổ vỡ, bà qua Pháp để mở phòng mạch và đã gặp lại người yêu thời sinh viên là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích. Tại đất khách quê người, hai người nên duyên vợ chồng, về chung một nhà nhưng hạnh phúc khá ngắn ngủi, chỉ 4 năm hương lửa mặn nồng, ông Bích phát bệnh nan y vòm họng, không thể qua khỏi nên bà đã đưa chồng về Việt Nam để ông sống những ngày cuối đời.

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Hình ảnh hiện tại của nữ bác sĩ khi về già. Ảnh: Vietnamnet

Bà Henriette có 44 năm theo nghề y, làm việc cả ở Việt Nam và Pháp và có thời gian sang Nhật để học thêm châm cứu. Cuối đời bà làm việc ở Pháp rồi qua đời tại đó, hưởng thọ 106 tuổi. Bà Henriette sở hữu khối tài sản khủng, cuối đời hiến tặng biệt thự tư gia của bà ở số 28 đường Testard làm cơ sở cho Trường ĐH Y khoa Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Hiện nay, nơi này là địa điểm thuộc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở đường Võ Văn Tần, TP.HCM.

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Biệt thự tư gia của bà ở số 28 đường Testard… Ảnh: Dân Trí

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

…hiện tại đây là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở đường Võ Văn Tần. Ảnh: Dân Trí

Nữ bác sĩ đầu tiên của VN: Xinh đẹp, thông thạo 7 thứ tiếng

Bà Henriette đã dành cả đời tận hiến vì nền y học, vì người bệnh. Ảnh: Vietnamnet

>>Xem thêm: Bệnh nhân nữ có máu độc khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu, nôn mửa

Bác sĩ tiết lộ vết thương hồi phục thần kì nhờ nuôi mèo

Bà Henriette được xem là người phụ nữ giỏi giang, hết lòng vì công việc. Đặc biệt mọi người khá tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của bà với chồng cũ khi bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, dành thời gian cho công việc, cứu giúp bệnh nhân của mình. Còn bạn, có ấn tượng với người phụ nữ này không, cùng chia sẻ nhé!

Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ Bestie nhé!

ĐỐI ĐẦU VỚI DỊCH COVID-19, NỮ BÁC SĨ VẪN KIÊN CƯỜNG: “KHÔNG GỤC NGÔ

Nghề y luôn bận rộn, vất vả nhưng chỉ cần cứu người ai cũng cố gắng, thậm chí chẳng màng đến sức khỏe, hạnh phúc của bản thân. Như trang mạng Vân Nam đưa tin, nữ bác sĩ Chen Jian, 26 tuổi đã gặp nạn trong quá trình tham gia chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Chen Jian ra đi đã để lại quá nhiều mất mát cho người thân, bạn bè, gia đình, đặc biệt là 2 đứa con trai nhỏ tuổi của cô. Hai đứa bé quá nhỏ không hiểu việc gì đang xảy ra, ai nhìn thấy cũng vô cùng xót xa, thương cảm.

Rate this post