Nóng: Vụ MC VTV Trịnh Lê Anh ‘mỉa mai’ sinh viên, người trong cuộc chính thức lên tiếng!

Chiều 13/9, dân mạng xôn xao với câu chuyện giảng viên kiêm MC VTV Trịnh Lê Anh đã có những lời lẽ có phần “mỉa mai”, thiếu tôn trọng sinh viên.

Cụ thể, ngày 13/9, MC Lê Anh đã có tiết dạy môn Tổ chức sự kiện – 1 học phần trong tiến trình học của sinh viên trường Đại học KHXH & NV. Trước đó 1 ngày, nữ sinh H.T đã viết email xin vắng mặt với lý do: “Gia đình em đang có chuyện buồn nên em xin phép thầy cho phép em được vắng buổi học đầu tiên ngày mai ạ, Em cám ơn thầy và xin lỗi thầy rất nhiều vì không tham gia được buổi học đầu tiên ạ!”.

Được biết, ông nội của em sinh viên này đã không may qua đời nên dù là học online, em cũng không thể tham gia buổi học. Tuy nhiên, thay vì an ủi, động viên học trò, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam lại có những hành động và lời nói có phần “nhạy cảm”, “kém duyên”: Chụp lại lời xin nghỉ của nữ sinh kèm dòng trạng thái: “Khai giảng online, khi sinh viên buồn!

Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép!

Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!”.

Dù hoàn toàn không có ý đồ xấu, nhưng câu nói “nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không” đã khiến thầy nhận về hàng loạt chỉ trích.

Bên cạnh đó, những thông tin cá nhân của sinh viên khi gửi mail cũng không được MC Lê Anh che đi như: địa chỉ mail, họ tên, mã số sinh viên. Hành động này được cho là thiếu tế nhị, trong khi vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và an ninh mạng đang được rất nhiều người quan tâm.

Ngay sau đó, nam MC đã nhanh chóng xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi: “Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn fb đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy”.

Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ vẫn tiếp tục tràn vào trang cá nhân có tích xanh, khiến MC Trịnh Lê Anh phải khóa trang cá nhân để tránh sự công kích. 

Nhận thấy sự việc đã đi quá xa, sinh viên H.T – người đã viết email xin nghỉ học nói trên – đã lên tiếng mong muốn “dừng lại câu chuyện tại đây”.

Từ lời của sinh viên H.T có thể thấy, thầy Lê Anh không hề có ý mỉa mai, công kích như dân mạng đồn thổi. Ngay sau đó, thầy đã chủ động nhận sai, gọi điện, gửi mail xin lỗi và chia buồn với gia đình học trò của mình. 

Trước khi lùm xùm xảy ra, thầy Lê Anh được đánh giá là một giáo viên tận tụy, hết lòng với sinh viên. Tuy có phần hơi khắt khe nhưng là người luôn truyền cảm hứng, sự chuyên nghiệp, kiến thức của mình tới rất nhiều thế hệ học trò. 

Được biết, MC Trịnh Lê Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, nhận bằng Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Hiện anh đang giữ chức Phó trưởng khoa Du lịch học, đồng thời Chủ nhiệm bộ môn Quản trị sự kiện. Anh cũng có trong tay tấm bằng Tiến sĩ Văn hóa – Du lịch và dẫn dắt nhiều chương trình của Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam. 

Rate this post