Những câu chuyện thú vị về vợ chồng Châu Nhuận Phát

Những câu chuyện thú vị về vợ chồng Châu Nhuận Phát

Cặp đôi mẫu mực Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên, người vợ quyền lực, bạo hành (nắm toàn bộ gia sản, giám sát chồng từ nhà đến phim trường, bắt chồng nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, pha cà phê,…) làm ông lần nào được phóng viên hỏi cũng khóc lóc thảm thương, nói mình giống như “osin Hương Cảng”, thê thảm vô cùng,.. khiến dân tình cười muốn gớt nước mắt.

Dưới đây là một trong số những bài viết về cặp đôi này được chia sẻ trên trang Châu Nhuận Phát – Chow Yun Fat. Bài viết giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách của Trần Oải Liên – Châu Thái Thái (Phát Tẩu) – người làm cho Phát Lão Đại dù bận rộn nhưng ngày nào cũng viết thư tình trong gần 2 năm trời mới dụ dỗ được.

Châu Nhuận Phát và vợ

Hoa hồng có gai

Bình thường, Phát Tẩu cư xử với người thân, bạn bè rất hòa đồng và hay nói đùa,… đặc biệt là vô cùng dịu dàng và chu đáo với chồng (theo nhận xét của những người từng tiếp xúc). Thế nhưng trong công việc, cô luôn tỏ ra rất kiên quyết và cứng rắn, được giới trong nghề ví như là “hoa hồng có gai”.

Kỳ thực những ngày đầu đối mặt với giới truyền thông thì Phát Tẩu tỏ ra khá hoang mang, rất rụt rè, thường núp sau lưng chồng. Nhưng sau đó thì quen dần, rồi chai lì… rồi quay 180°, cô liền hiên ngang đứng ra che chở cho Phát Lão Đại mỗi khi phong ba bão táp. Có lần người ta thấy cô vợ bé xíu kiên quyết dắt tay anh chồng cao lớn luồng lách qua đám đông phóng viên ký giả, còn anh chồng thì mặt biểu cảm ngơ ngác kiểu “đây là đâu.?. Tui là ai.?. Mình đi đâu thế.?.”

Năm 1986, sự thành công của Anh Hùng Bản Sắc đã mang đến cho Phát Lão Đại vô số lời mời đóng phim, trong đó có các tay anh chị xã hội đen. Tuy vậy, Phát Tẩu vẫn là người đứng ra đàm phán công việc, ngạc nhiên là cô hiếm khi để chồng thua thiệt. Một số “người trong giang hồ” thậm chí còn thích cái tính thẳng thắn, cương quyết của Châu thái thái nên còn vui vẻ chấp nhận các điều kiện và ký kết hợp tác.

châu nhuận phát và trần oải liên

Khi quay Thần Bài 1989, Phát Lão Đại phải thức đêm nhiều (làm việc quá thời gian trong hợp đồng). Theo văn bản đã ký, nhà sản xuất cần trả thêm cho ổng 8 triệu đô Hồng Kông (hơn 1 triệu USD). Bạn nên hiểu rằng vào thời đó, hiếm có diễn viên nào đi đòi tiền làm thêm giờ, hơn nữa phim Thần Bài do hai anh em Hướng Hoa Cường, Hướng Hoa Thắng (những người được làng giải trí nể sợ bấy giờ) đầu tư. Cha của 2 ông này lại là đại ca giang hồ, đứng đầu Tân Nghĩa An (băng đảng xã hội đen lớn nhất Hồng Kông). Như vậy thì đã làm sao.?. Phát Tẩu vẫn quyết tâm đòi bằng được tiền đền bù cho chồng, liền gọi điện cho họ Hướng và nói thẳng rằng “nếu không làm theo hợp đồng, chị đây kiện luôn nhà sản xuất”. Ông Hướng Hoa Thắng sau khi nghe điện thoại cũng giật giật khóe miệng, vừa nể vừa sợ bà cô trẻ này và đáp ứng ngay yêu cầu trên. Sau lần đó, Phát Tẩu và Hướng Hoa Thắng không hề xảy ra căng thẳng mà còn dần trở thành bạn bè thân thiết.

Những người từng làm việc với Phát Tẩu cho biết hợp đồng do cô soạn rất chặt chẽ, đối tác không dễ qua mặt, cũng hiếm người gây chuyện được với cô. Vì vậy, Phát Lão Đại luôn tin tưởng vào những sắp xếp của vợ và không bao giờ can thiệp vào công việc của cô.

Trên đây là trong công việc, còn ở cuộc sống đời thường thì sao.?.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát

Tiếng ong vo ve bên tai

Khác với hình ảnh một thanh niên vui vẻ, hoạt bát, thích nói đùa, trêu chọc bạn bè, đôi khi tỏ ra rất là nhây,… như mọi người thường thấy thì Phát Lão Đại của chúng ta lại ít nói chuyện và tỏ ra khá trầm tính khi ở nhà. Phát Tẩu thì ngược lại, trong công việc rất kiên quyết, cứng rắn nhưng khi về nhà thì trở thành cô vợ bé bỏng, dịu dàng, combo luôn mấy cái tính cách khác biệt hẳn so với chồng.

Phát Lão Đại thi thoảng giơ hai tay lên cao, ngẩng mặt nhìn trời mà than khóc: “Vì sao tôi lại có một cô vợ thích nói chuyện không ngừng.?.”. Phát Tẩu thì bảo “Ta thật sự không được như hắn, cả ngày mở miệng nói không đến mười câu, ngậm miệng hoài dễ bị chết ngạt lắm chứ.!”.

vợ chồng châu nhuận phát

Phát Tẩu tiết lộ, đôi khi vì biết mình nói nhiều, sợ Lão Đại chán ghét nên cô đã chủ động ra vườn, rủ rê mấy em chó lại để tám chuyện chơi, tạo điều kiện để anh chồng có cuộc sống yên tĩnh hơn. Nhưng không ngờ chính Lão Đại mới là người không quen, bởi vì hơn 30 năm nay Lão đã thích nghi với cuộc sống “ngày nào cũng có “tiếng ong vo ve bên tai”. Lão còn nói rằng nếu cả ngày không được nghe vợ nói thì ổng như kiểu động cơ thiếu nhiên liệu, không có hoạt động bình thường được.

Là cặp đôi mẫu mực có tiếng nhưng đôi khi, 2 người cũng thêm mắm, dặm muối cho cuộc sống đậm đà hơn bằng cách cãi nhau, rồi giận nhau. Nhưng hay ho ở chỗ, nếu xảy ra chiến tranh lạnh và dù thời tiết có mưa bão mây khói, u ám đến đâu thì cùng lắm là kéo dài một ngày thôi. Hôm sau, trời quang mây tạnh, hơn nữa, dù ai đúng ai sai, Lão Đại thường là người chịu thua trước. Vì Lão cho rằng việc để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng là không đáng chút nào.

Châu Nhuận Phát Trần Oải Liên

Một số bạn thắc mắc của mấy bạn bảo sao không thấy 2 ông bà chạy bộ, leo núi chung. Đó là do thói quen sinh hoạt của họ khác nhau. Phát Lão Đại thì thích dậy thật sớm rồi tranh thủ thời điểm ít người để được thoải mái chạy bộ với bạn bè (thường fans đang chạy lên núi thì gặp ổng đang chạy xuống là do như vậy). Còn Phát Tẩu thì dậy muộn hơn, làm một số việc ở nhà rồi mới ra công viên tập thể dục. Lão Đại cảm thấy vợ liên tục làm việc cho mình mấy chục năm, như thể không có cuộc sống của riêng mình, vì thế mà Lão luôn khuyến khích vợ mở rộng vòng tròn cuộc sống, không cần phải thức khuya làm việc hay quanh quẩn bên chồng suốt ngày.

Nhiều người nổi tiếng thường có một lối sống xa hoa, số khác thích cuộc sống bí ẩn, trốn fans, sợ ký giả bắt gặp,… Riêng nhà Phát Lão Đại lại xem việc đến những nơi công cộng là chuyện rất bình thường. Bạn bè, người quen thậm chí nhận xét rằng nói họ còn sống giản dị hơn những người bình thường. Cả 2 vợ chồng đều là những khách hàng thân thuộc của các khu chợ bình dân thuộc thành phố Cửu Long. Riêng Phát Tẩu thì hầu như ngày nào cũng đến đây. Những chủ quầy hàng đều biết cô.

châu nhuận phát thời trẻ

Nhiều khi Phát Tẩu đi mua đồ còn được chủ quầy vừa bán vừa tặng thêm ép cô phải nhận… Cô liền hớn hở đem chuyến lợi phẩm về kể cho chồng nghe, đợi xem có được khen hay không. Tuy nhiên, Lão Đại không đánh giá cao thành tích của vợ mà còn nhẹ giọng trách móc: “Mua một con gà, người ta còn phải cho em thêm một cái chân gà. Nếu ai cũng đòi vậy thì anh ta còn làm ăn được sao.?. Sau này nếu không muốn nhận mà người ta cứ ép thì trả, không mua nữa”.

Ngoài ra, Phát Tẩu còn rất hay quên. Cô thường quên mang tiền khi đi chợ. Một người bạn kể: Phát Tẩu vào một cửa hàng mua đồ, liền nói với ông chủ: “Đầu tiên là ghi nợ và sau đó cho tôi mượn 5000 đồng để mua đồ”. Bả hỏi mượn tiền tỉnh bơ luôn.!. Rồi ông chủ kia cũng vui vẻ móc tiền ra đưa cho bã luôn mới ghê chứ. Và như thế, vợ của đại minh tinh giàu có hàng đầu Hương Cảng thường xuyên mắc nợ cả phố, cuối năm ông chồng có nhiệm vụ nhắc vợ nhớ đi trả tiền, kẻo người ta lại cào mất cái nhà.

Nói vui vậy chứ 2 vợ chồng rất thông cảm và thường xuyên giúp đỡ các bạn bè ở chợ. Nếu biết ai gặp khó khăn, họ sẽ giúp đỡ (có thể là sẽ hỗ trợ về tài chính). Nếu hay tin ai đó bị bệnh tật gì, họ liền giới thiệu bác sĩ và thậm chí còn tự lái xe chở đến bệnh viện giúp.

vợ chồng châu nhuận phát

Có lần, Phát Lão Đại đặc biệt mời và thuê hẳn một chuyến xe bus để chở các chủ quầy hàng ở chợ đến xem bộ phim công chiếu. Một nhà báo kể lại rằng Phát Lão Đại đã bỏ mặc các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí để bước đến chào hỏi niềm nở hàng xóm láng giềng, nói cười vui vẻ như ở chợ và cảnh tượng đó thật ấm áp và cảm động.

Bảo sao Hồng Kông có nhiều minh tinh như vậy nhưng người được mệnh danh là “Con trai Hồng Kông”, người được dân chúng yêu mến nhất luôn là Châu Nhuận Phát.


TẠP CHÍ MENBACK

Rate this post