NSƯT Lê Mai tuổi xế bóng: Bình yên bên con cháu sau hôn nhân sóng gió

Tổng Hợp Giải Trí Châu Á

Hoa Le

07:45 – 11/04/2022

Trước đây, tôi luôn tự hỏi lại sao ba chị em NSND Lê Khanh lại vừa xinh đẹp, tài năng đến như vậy. Thì ra là bởi họ có phụ phân phụ mẫu toàn những nghệ sĩ gạo cội. Nếu bố là NSND Trần Tiến thì mẹ của NSND Lê Khanh chính là NSƯT Lê Mai

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ Lê Mai đã học hỏi và theo đuổi đam mê từ cha mẹ. Theo tôi tìm hiểu, cha của bà là nhà thơ, kịch tác gia Lê Đại Thanh, từng hoạt động trong Đội kịch Trung ương cùng với Thế Lữ và Song Kim. Bên cạnh sáng tác, ông cũng là giáo viên với những học trò nổi đình nổi đám như nhà văn Nguyên Hồng, Nam Cao, trung tướng Bằng Giang. 

Còn mẹ của bà là Đinh Ngọc Anh – diễn viên kịch đoàn Gió Biển của chồng mình. Hai người em trai của nghệ sĩ Lê Mai sau này cũng theo đuổi nghệ thuật, trong khi Lê Đại Chúc dành tình yêu cho hội hoạ thì NSƯT Lê Chức lại làm đạo diễn. 

Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Mai kế nghiệp của cha mẹ, trở thành một diễn viên kịch sân khấu. Trong suốt những năm tháng theo đuổi nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Mai tham gia vô số vở kịch tại Đoàn kịch Hà Nội cũng như các bộ phim truyền hình như Hoa Đắng, Hoàng Hôn Dang Dở… Mẹ NSND Lê Khanh để lại dấu ấn trong lòng khán giả với lối diễn tự nhiên, biến hoá linh hoạt. 

Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhưng nghệ sĩ Lê Mai lại có đường tình duyên lận đận. Năm 1954, bà cùng cha lên Hà Nội, vì ông nhận công tác tại Đoàn kịch Trung ương do nhà văn Học Phi làm trưởng đoàn. Cũng từ đây, bà quen và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến. Nhưng sau nhiều năm gắn bó, hôn nhân của bà gặp trục trặc. Cuối cùng sau nhiều thập kỷ gắn bó, bà và NSND Trần Tiến chính thức ly hôn. 

>>> Xem thêm: Bố NSND Lê Khanh: Sức khỏe yếu, được bạn gái chăm sóc suốt 20 năm

Kể từ đó đến nay, bà vẫn một mình lẻ bóng, trong khi chồng cũ giờ cũng đã có một người bạn gái kế bên, chăm sóc. Ở tuổi xế bóng, NSƯT Lê Mai chọn cuộc sống bình yên bên con cháu. Tôi còn nhớ trong một bài phỏng vấn cách đây khoảng 1 năm, nghệ sĩ Lê Mai từng tâm sự: “Tôi sống một mình ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sức khỏe của tôi rất tốt, hàng ngày tôi tự đi chợ nấu cơm. Ngày xưa, tôi ở với Lê Vi ở Phú Thượng, sau đó, Lê Vi về Pháp thì tôi cho Lê Khanh nhà. Lê Vi ở bên Pháp, vài năm mới về 1 lần. Tôi sang chơi 4 lần rồi và tuyên bố, mẹ đi vậy thôi, không sang nữa. Lê Vân ở Thụy Khuê với chồng người Hà Lan và các con.

Ngày xưa tôi làm ăn được lắm, được lộc về đất đai nên cũng có chút, mảnh đất rộng 360m2 Lê Vân đang ở tôi cũng mua. Hồi ấy, tôi đi mua mãi không được, đành ra uống nước chè và than: ’Tôi đi khắp Hồ Tây mà không mua được miếng đất nào’, thế là có người bảo, anh tôi đang bán đây. Và rồi, tôi mua được đất với 15 cây vàng. Nó cũng là cái số hết“.

Nhiều người sẽ nghĩ NSƯT Lê Mai hẳn đã rất cô đơn khi sống một mình suốt quãng đời còn lại, nhưng bà lại thấy thoải mái khi có con gái Lê Vân và Lê Khanh ở gần bên, nên thỉnh thoảng mấy mẹ con lại sum vầy. 

 >>> Xem thêm: Ông xã NSND Hồng Vân: Hồi trẻ cực điển trai, về già thay đổi rõ rệt

Ở tuổi 84, NSƯT Lê Mai sức khoẻ không còn tốt như xưa, nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ, lạc quan. Tôi nghĩ, tuy có thể không có một người bạn tri kỷ gắn bó đến trọn đời trọn kiếp, nhưng thật mừng vì nghệ sĩ Lê Mai vẫn tìm thấy niềm vui và sự bình yên bên con cháu. Âu là chúng ta chỉ cần hạnh phúc vui vẻ, bên cạnh con cháu thì vẫn vui, vẫn viên mãn mà các bạn.     

*Bài đóng góp của Hoa Lê gửi về DienAnh.Net.

Đừng quên theo dõi fanpage DienAnh.Net để cập nhật tin tức mới nhất về làng giải trí nhé!

Rate this post