Môn Văn Lớp: 6 “Đó là một buổi chiều đẹp nhất năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đ – MapleBear

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: “Đó là một buổi chiều đẹp nhất năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chiều cuối năm là gom hết lá khô vào một góc sân, đốt lên rồi cả gia đình ngồi quây quần quanh đó để… chẳng làm gì cả. Ngoại gọi đó là buổi chiều của những đứa con đi xa trở về, của những người đã khuất qua hồi ức của người còn sống. Người lớn ngồi trầm ngâm. Bọn trẻ con ngồi bấm tay cười khúc khích trước vẻ trang nghiêm mà theo chúng là rất vô lý”
(Trích Lá cuối năm, tr. 51, Hạt giống tâm hồn những điều bình dị)
1. Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

Rate this post