Minh Anh – Minh Ánh chấp nhận cuộc sống khắc nghiệt

Ít khi trang điểm đậm, không bóng bẩy, không dính scandal, luôn vững tin và đi theo con đường lựa chọn, hai chị em Minh Anh – Minh Ánh đã tạo được dấu ấn riêng. Âm nhạc của 2A mới mẻ, và không hòa lẫn với thị trường thay đổi mỗi ngày.

Ngay từ nhỏ, hai chị em Minh Anh – Minh Ánh đã có cơ hội đi cùng ông, bà và mẹ trong các chuyến biểu diễn của họ. Ông bà của Anh – Ánh là NSƯT Tuấn Sửu và NSƯT Bích Được – hai đào kép cải lương có tiếng đất Hà Thành. Mẹ của các chị là nghệ sĩ Bội Trân nổi tiếng một thời với những ca khúc mang âm hưởng dân ca, thuộc biên chế Nhà hát Tuổi Trẻ. Hai chị em sớm thuộc những bài cải lương và cũng tập tành biểu diễn với nhau.

Có chất giọng nổi bật khá sớm, 11 tuổi Minh Ánh đã bắt đầu kiếm tiền bằng nghiệp ca hát. Hai chị em tự đăng ký tham gia các cuộc thi âm nhạc. Thậm chí, ngay cả việc thi vào trường nghệ thuật, Minh Anh – Minh Ánh cũng âm thầm tự đi thi, và chỉ đến khi nhận giấy báo đỗ mới thông báo cho bố mẹ.

Ban đầu thấy các con thích ca hát, gia đình 2A không phản đối. Nhưng sau này, khi hai con gái xác định đi theo hướng chuyên nghiệp thì mẹ mới dẫn dắt hai chị em bước tiếp con đường.

Bố mẹ và chị em Minh Anh - Minh Ánh ngày nhỏ.

Bố mẹ và chị em Minh Anh – Minh Ánh ngày nhỏ.
Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.

Khác với chị Minh Ánh tự thi Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội từ khi còn ngồi trên ghế trường PTTH, Minh Anh lại được mẹ hướng thi vào Nhạc viện Hà Nội. Mẹ đi diễn quanh năm, hai chị em tự chăm lo lẫn nhau, tự đưa nhau đi hát và liên tiếp giành nhiều giải thưởng.

Năm 1995, hai chị em cùng ca sĩ Ngọc Anh thành lập nhóm Tam ca 3A. Nhưng đang ở thời điểm sung nhất, Ngọc Anh lại chia tay nhóm. Hai chị em Ánh phải mời Trang Nhung và thành lập nhóm MTM, để rồi sau đó MTM cũng không tồn tại được lâu.

Lần này, nhiều người đã tưởng 2M không thể gắng gượng thêm. Vậy mà với Nghiêng nghiêng rừng chiều (Nguyễn Cường), hai chị em nhà Ánh đã chứng tỏ nhãn hiệu 2M hoàn toàn mới. Hai chất giọng dày, tự do đã lấy được cảm tình của những người làm nghề và công chúng khó tính.

Sự khắc nghiệt là điều Minh Anh và Minh Ánh phải chấp nhận khi dấn thân vào nghề. Họ hiểu, nếu không nỗ lực hết mình họ sẽ bị đào thải theo quy luật rất nhanh. Và từ đó, ví mình “như hai con thiêu thân”, chị em Ti – Tẹt (tên gọi hai chị em ở nhà) chỉ biết lao vào nghề, muốn được sống – hết với nghề.

Hát nhiều thể loại, nhưng thiên hướng chính của 2A vẫn là phong cách dân gian hiện đại với những bài hát có chất lửa. Phần vũ đạo cũng được xem là thế mạnh của họ. Luyện tập vất vả, chân tay sưng tím, cơ luôn căng cứng… là chuyện thường xảy ra với hai chị em. Chưa kể, nhiều khi họ còn bị thương khi tập với đạo cụ. Đầu tư và bỏ vào đó nhiều công sức, nhưng chưa khi nào hai chị em nhụt chí.

Mỗi người mỗi vẻ

Bướng, tự tin đến cực đoan là những điểm được ví với con gái tuổi Đinh Tỵ, nhưng thật lạ bởi Minh Anh nổi tiếng làng nhạc là đứa em nghe chị răm rắp. Sự thông minh và khả năng tưởng tượng của cô thường làm nhiều người ngạc nhiên (Minh Ánh cũng phải thán phục điều này), Minh Anh luôn là tác giả ý tưởng vũ đạo cũng như trang phục lạ mắt, độc đáo trên sân khấu.

Trong khi đó, Minh Ánh lại là người nhạc cảm tinh tế, mềm mại, có thể “phiêu” tới các trạng thái mơ hồ nhất của cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo hội tụ đầy tính học thuật. Vì vậy, Ánh là người lo về chuyên môn, ý tưởng bài hát và nhận sô. Ngoài đời cả hai chị em đều không phải là người cầu kỳ trong cách ăn mặc, tiện gì mặc nấy nhưng vẫn phải đẹp, phóng khoáng và thoải mái. Còn khi lên sân khấu, Minh Anh – Minh Ánh luôn tạo được phong cách riêng, để lại ấn tượng riêng không lẫn với nhóm nhạc nào.

Tuy nhiên, trong con mắt Minh Ánh, thì Minh Anh vẫn luôn là cô em gái bé bỏng, còn non nớt, chưa chín chắn trong cách suy nghĩ, luôn cần sự che chở, bao bọc, bảo ban. Nhút nhát và có phần dè dặt trong giao tiếp, đó là tính cách của Minh Anh và điều này khiến Ánh luôn lo lắng cho em gái. Ánh bảo, đây sẽ là điểm làm hạn chế công việc của Minh Anh. Tuy nhiên trong gia đình, Minh Anh là một người con hiếu thảo, là người em tốt, luôn nghĩ cho mọi người xung quanh.

Đối với Minh Anh, chị Ánh là một người giỏi, thẳng thắn, biết quan tâm tới mọi người nhưng có điều rất nóng tính. Đã có lúc Minh Anh phải thốt lên “chị đừng làm em giật mình”. Ngoài vai trò một chị gái, Minh Ánh còn như người thày của Minh Anh. Tất nhiên khi có ý tưởng mới, hai chị em vẫn bàn bạc kỹ lưỡng để đi đến thống nhất. Hai người hai tính cách khác nhau, nhưng khi đứng chung trong công việc là luôn hết mình.

Những mối tình lãng mạn

Hai chị em đều lập gia đình năm 26 tuổi. Chồng của Minh Ánh là nhạc công guitar học cùng trường với chị. Tốt nghiệp, anh được giữ lại trường làm giảng viên bộ môn âm thanh. Hiện anh công tác tại Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương.

Có một điều lạ lùng, từ khi quen cho đến lúc lấy nhau, hai anh chị chưa hề biết đến tỏ tình, thậm chí cũng không ai nói lời yêu. Chỉ biết mối tình đó xuất phát điểm từ tình bạn, và đến khi Minh Ánh giục cưới thì họ kết hôn.

Vinh (chồng Minh Ánh) giúp chị rất nhiều về hậu trường từ âm thanh, phòng thu, băng đĩa, đến việc luyện cho Minh Ánh cách nghe và cảm nhận về âm thanh một cách chuẩn xác.

Bé gái Dương Đan Chi con của hai người đã hơn 3 tuổi, còn bé trai Dương Thế Anh 2 tuổi. Đan Chi có khiếu đặc biệt, chỉ cần nghe một lần mẹ và dì Minh Anh tập bài đã có thể thuộc lời, trong khi đó người trong cuộc thì mãi mới thuộc.

Không kém cạnh chị gái về khoản yêu đương lâu dài, mối tình của Minh Anh và ông xã cũng kéo dài ngót nghét 11 năm. Quen nhau trong chuyến biểu diễn của mẹ, chồng Minh Anh là ca sĩ miền Nam ra Bắc biểu diễn.

Minh Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên anh Việt (ông xã Minh Anh) hỏi chị trong buổi đi chơi: “Năm nay, em bao nhiêu tuổi rồi?” và chị trả lời: “Mười lăm”. Anh Việt không khỏi ngạc nhiên bởi không nghĩ Minh Anh lại nhỏ đến vậy (vốn dĩ trông chị già hơn so với tuổi). Hiện tại, gia đình Minh Anh cũng có một cháu trai 2 tuổi tên là Khôi Nguyên.

Minh Anh - Minh Ánh.

Minh Anh – Minh Ánh. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.

Mẹ là vầng thái dương

Mẹ có ảnh hưởng rất nhiều tới hai chị em, từ tính cách đến định hướng nghề nghiệp. Mỗi khi nói về mẹ, Anh – Ánh thường tự hào: “Mẹ quả là một người anh hùng”. Mẹ không chỉ lo cho con gái, các cháu mà còn lo cả cho con rể nữa.

Theo lời Minh Ánh, mẹ của hai chị em như cây cổ thụ toả bóng mát và tất cả con cháu núp ở trong đó. Niềm đam mê với nghề được bà dồn vào việc dạy bảo hai chị em. Bà luôn theo sát và lặng lẽ làm người khán giả trung thành, cũng là người thày khó tính nhất nhặt lỗi và sửa chữa cho hai con. Bà được gán biệt danh “người mắc bệnh mê con”.

“Mê” ở đây nghĩa là trong những buổi công diễn quan trọng nào của 2M, suốt thời gian tập bài cho đến lúc biểu diễn cũng thấy một cái bóng chạy ngược chạy xuôi, đốc thúc và lo lắng cho hai chị em. Không ai khác đó chính là vầng thái dương của Anh – Ánh: nghệ sĩ Bội Trân.

(Theo Thế Giới Điện Ảnh)

 

Rate this post