Michal Nguyễn: Được và mất ở V-League và nỗi khắc khoải được khoác áo ĐTQG

Trước Tết cổ truyền Quý Tỵ 2014, sau khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, Michal Nguyễn được họ hàng ở Nghệ An đón về ăn tết. Theo kế hoạch ban đầu, trung vệ sinh năm 1989 này sẽ đến thử việc ở một số đội bóng V.League.

Tuy nhiên, niềm vui được lần đầu tiên tận hưởng không khí tết của Michal nhanh chóng biến mất, để nhường chỗ cho cảm giác ngỡ ngàng trước những thông báo hủy thử việc của các CLB.

Vì đã lỡ đặt vé máy bay trở lại CH Séc vào cuối tháng 2, nên Michal đành phải đến tập nhờ tại SHB Đà Nẵng hôm mùng 4 tết (qua sự giới thiệu của tiền vệ Quốc Anh) để giữ thể lực cho cuộc cạnh tranh vị trí sắp phải tham dự ở Banik Most.

Trong những ngày cuối cùng ở Việt Nam, Michal cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến các CLB mới đây còn rất hào hứng nhắc đến chuyện chiêu mộ mình, nhưng rồi rủ nhau rút lui đồng loạt. Nguyên nhân hóa ra chính là tính… thật thà của Michal.

Lúc ĐTVN còn tập trung đợt một năm 2013, là cầu thủ Việt kiều nên Michal thu hút sự tò mò của chính các đồng đội. Họ hỏi anh về đủ mọi thứ ở nền bóng đá CH Séc, cũng như tỏ ra quan tâm đến mức lương của cầu thủ, nhằm so sánh với V.League. Trước câu hỏi: “Lương của cậu được bao nhiêu?”, Michal thật thà đáp: “Mỗi tháng, tính tổng thu nhập tại CLB thì tớ được trên dưới 500 USD”.

Mức lương chỉ khoảng 10 triệu đồng của Michal khiến các tuyển thủ đang thi đấu trong nước khá bất ngờ. Bởi ở Việt Nam ngày đó, ngay cả các CLB hạng nhất cũng trả cho cầu thủ có trình độ trung bình của mình số tiền tương tự. Trong khi đó, nếu thi đấu tại V.League thì tiền lương mỗi tháng ít nhất cũng được 15 triệu đồng.

Câu chuyện về lương cầu thủ ở CH Séc theo các tuyển thủ về tới tận CLB và nhanh chóng đến tai lãnh đạo. Thế là rất nhiều CLB cùng nảy ra suy nghĩ: Cậu ta đã kiếm cơm bao năm qua với số tiền nhỏ ấy thì tội gì chúng ta phải trả mức lương cao ngất ngưởng? Hay là tại trình độ của cậu ta quá thấp? Thế là tất cả cùng nhau trì hoãn ngày Michal đến thử việc.

7 năm sau, Michal tiếp tục có thêm một bài học to lớn nữa ở dải đất hình chữ S.

Cựu hậu vệ của Banik Most ký hợp đồng với Hải Phòng hôm 1/12/2019. Từ hôm đó đến hạn đăng kí cầu thủ thi đấu V-League còn khoảng gần 3 tháng (23/2/2020). Thế nhưng, ngày 3/2/2020, Michal dính một chấn thương gân khoeo. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ thấy cơ gân khoeo của Michal có một vết rách dài 6 cm và sẽ phải nghỉ ít nhất một tháng.

Thế nhưng, chủ tịch CLB Phạm Mạnh Hùng ra lệnh rằng nếu sau 3 ngày mà Michal vẫn không thể tập lại, anh nên rời khỏi CLB. 4 ngày sau, vợ Michal sinh em bé, nhưng ngay ở thời điểm cầu thủ này đang chờ vợ chuyển dạ, ông Lê Xuân Hải, GĐĐH đội bóng gọi cho Michal và yêu cầu anh phải trở lại tập luyện ngay. Michal tiếp tục nói không và bộ đôi này muốn anh chấm dứt hợp đồng với đội bóng.

Vấn đề nằm ở chỗ Hải Phòng không muốn bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để bồi thường cho việc phá vỡ hợp đồng. Nhưng khác với trường hợp trước đó Errol Stevens năm 2018, người đã kiện Hải Phòng lên FIFA vì vi phạm hợp đồng và đã thắng kiện, Michal là cầu thủ Việt nam và FIFA không thể thụ lí việc này.

Rate this post