Kim Tiểu Long: Tôi phải đi theo bưng nước cho anh Kim Tử Long

Kim Tiểu Long: Tôi phải đi theo bưng nước cho anh Kim Tử Long

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã tâm sự về sự nghiệp của anh.

Lên thành phố tôi gặp anh Kim Tử Long

Tên thật của tôi là Trương Hoàng Kép. Thời mới vào đoàn hát lúc còn nhỏ, tôi lấy nghệ danh là Châu Kiệt. Nhưng vì nghệ danh đó mà tôi suýt bị đâm chết trong lúc ngủ nên phải đổi.

Kim Tiểu Long: Tôi phải đi theo bưng nước cho anh Kim Tử Long - Ảnh 1.

Kim Tiểu Long

Sau đó, tôi đi hát dưới Cà Mau cho đoàn Sao Ngàn Phương của cô Kiều Hoa. Có một ông anh trong đoàn bảo tôi: “Cái tên Châu Kiệt của mày lận đận quá, hát mãi không nổi, đổi thành Tiểu Long đi”.

Tôi lấy tên Tiểu Long, đi hát vài bữa thì nhận thấy cái tên này thiếu một chút gì đó, giống như con rồng mà không có đuôi hoặc thiếu đầu, nên phải đặt thêm một chữ nữa vào.

Thời điểm ấy, tôi cũng thần tượng anh Kim Tử Long. Tôi đi hát mà tủ đồ chất đầy sách báo, cắt dán hình anh ấy. Tôi đi Dinh Thầy Thím còn mang theo ảnh anh Kim Tử Long rồi khấn nguyện:

“Con cầu cho lúc nào về thành phố được gặp anh Kim Tử Long. Con mê anh Kim Tử Long quá nên xin được lấy chữ Kim trong tên của anh ấy đặt vào tên mình”.

Thế là tôi đặt tên mình thành Kim Tiểu Long và như một cơ duyên, vừa lên thành phố là được gặp ngay anh Kim Tử Long. Tôi cũng kể lại câu chuyện đó cho anh ấy nghe.

Kim Tiểu Long: Tôi phải đi theo bưng nước cho anh Kim Tử Long - Ảnh 3.

Kim Tiểu Long ngày xưa

Tôi nhớ, đang ngồi trước cửa khách sạn ăn bánh mỳ thì anh Kim Tử Long từ đâu bước vào, đi ngang qua nhìn tôi một cái. Tôi thấy thế mới bảo: “Em nè”. Anh ấy hỏi: “Em là ai?”.

Tôi giới thiệu: “Em là Tiểu Long đi hát dưới đoàn Tiếng hát Vương Linh. Em ở dưới tỉnh rất hâm mộ anh nên về đây quyết định lấy tên là Kim Tiểu Long.

Em thần tượng anh quá nên muốn nhận anh làm thầy, anh nhận em làm đệ tử rồi chứng cho em cái tên này, giống như Tổ nghiệp chứng cho em”.

Anh Kim Tử Long đáp: “Được rồi, cưng cứ lấy cái tên này đi. Anh sẽ giao duyên và giới thiệu show ở thành phố cho em đi hát”.

Tôi đi theo anh Kim Tử Long

Thế là tôi phải đi theo anh Kim Tử Long, bưng nước cho anh ấy uống. Được một thời gian, anh ấy giới thiệu cho tôi đi hát ở quán nghệ sĩ. Tôi hát quán nghệ sĩ vài năm thì được mọi người biết tới.

Người ta đồn nhau rằng ở quán nghệ sĩ có một thằng tên Kim Tiểu Long hát rất sáng sân khấu, có giọng và có cả tướng.

Kim Tiểu Long: Tôi phải đi theo bưng nước cho anh Kim Tử Long - Ảnh 4.

Kim Tử Long

Các đạo diễn phim, đạo diễn cải lương bắt đầu chú ý đến tôi và mời tôi đóng video cải lương. Tuồng đầu tiên tôi nhận là Làm dâu vợ lớn, vào vai con của Vũ Linh và Tài Linh.

Đáng lẽ vai đó dành cho Vũ Luân nhưng không hiểu sao lần đó Vũ Luân bận gì mà không đóng nên tôi được biên tập cho vào thay thế. Công việc của tôi từ đó cứ thuận lợi, mọi thứ đến tới tấp.

Tôi như được sống trong mơ. Trước đây, tôi ao ước được gặp Vũ Linh, Tài Linh, Lệ Thủy, Minh Vương…, giờ đã có cơ hội được đứng chung với họ. Đây là điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến.

https://soha.vn/kim-tieu-long-toi-phai-di-theo-bung-nuoc-cho-anh-kim-tu-long-20220411065614731.htm

Rate this post